Tỷ phú chuyên mua vé... giảm giá

05/06/2007 00:00

Tỷ phú người Hồng Kông Nina Wang - người phụ nữ giàu nhất châu Á - đã qua đời ở tuổi 69 do bệnh tật, có thể là ung thư…

      Năm ngoái, tạp chí Forbes ước tính tài sản riêng của nguyên Chủ tịch tập đoàn Chinachem là 4,2 tỷ USD - đứng thứ 154 trong danh sách những người giàu nhất thế giới và số 1 trong những nữ tỷ phú châu Á. Đặc trưng là những bộ quần áo sặc sỡ, váy ngắn và bím tóc vểnh hai bên, bà Nina Wang mang vẻ tinh nghịch và “chẳng giống ai” trong câu lạc bộ tỷ phú châu Á. Báo chí Hồng Kông đặt biệt danh cho nữ tỷ phú cao không quá 1m50 này là "Little Sweetie" (Kẹo nhỏ) bởi nét hao hao với một nhân vật trong truyện tranh Nhật Bản.
      Tiết kiệm hay hà tiện?
      Danh hiệu người phụ nữ giàu nhất châu Á không đồng nghĩa với lối sống xa hoa dành cho Kẹo Nhỏ quả là đúng. Chẳng giống những người Hồng Kông vốn chuộng mua sắm và hàng hiệu, Nina Wang hiếm khi đến các trung tâm mua bán, chỉ ưa những nhãn hiệu thời trang rẻ tiền hay loại mỹ phẩm bình dân. Phần lớn quần áo và túi xách của bà là do bạn bè làm tặng. Khoái khẩu của bà là đồ ăn nhanh của Mỹ như KFC, McDonald, không phải là những món ăn trong nhà hàng 5 sao. Thường ở khách sạn rẻ tiền khi ra nước ngoài, bà và Teddy Wang Teh-huei, người chồng qua đời năm 1999, thường mua vé giảm giá khi đi xem các chương trình biểu diễn nghệ thuật. 
      Vốn là người kín tiếng, bà Nina Wang hiếm khi xuất hiện trước công chúng, nói gì đến việc tiết lộ về các khoản đầu tư của mình. "Tôi chẳng có thời gian mà tiêu tiền" là một trong ít ỏi “tâm sự” mà bà dành cho báo chí.
      Với lối sống đó, chi phí hàng tháng của Kẹo Nhỏ chỉ dưới 385 USD trong khi công ty Chinachem do chồng bà để lại thu lợi gấp nhiều lần con số đó mỗi phút. 
      Nơi tình yêu bắt đầu…
      Đều sinh ra tại Thượng Hải, Nina Wang và Teddy Wang Teh-huei là bạn bè thời thơ ấu. Bắt đầu hẹn hò lúc... 11 tuổi, hai người lên xe hoa năm 18 tuổi rồi chuyển đến Hồng Kông.
      Năm 1974, Teddy thành lập tập đoàn Chinachem nhưng chính sự giàu có đã khiến ông trở thành nạn nhân của bọn bắt cóc. Vụ bắt cóc đầu tiên diễn ra vào năm 1983 và ông được trả tự do sau khi Nina Wang bỏ ra 33 triệu USD tiền chuộc. Bảy năm sau, ông lại bị bắt cóc và... không trở lại. Năm 1999 có tuyên bố là ông đã qua đời.
      Sau khi tiếp quản Chinachem, người phụ nữ nổi tiếng “nghiện” công việc đã biến công ty dược phẩm này thành đế chế kinh doanh bất động sản trị giá hàng tỷ USD với hơn 200 tòa nhà văn phòng và 400 công ty con trên khắp thế giới. Dậy sớm và thường đi ngủ sau nửa đêm, Nina Wang từng thuộc danh sách được lựa chọn để tìm ra người đứng đầu chính quyền Hồng Kông và là thành viên của ban cố vấn hàng đầu của chính phủ Trung Quốc.
      Và cuộc chiến pháp lý 8 năm
      Sự ra đi của bà Nina Wang diễn ra sau cuộc chiến pháp lý kéo dài 8 năm để giành quyền thừa kế với bố chồng là ông Wang Din-shin. Ông Wang cáo buộc con dâu ngoại tình và công bố những bức ảnh chụp Nina với người tình còn Nina tuyên bố chồng bà là kẻ mê gái và dùng ma túy. Năm 2001, Toà án tối cao đã dành 172 ngày để nghe vụ kiện – dài nhất trong lịch sử kiện tụng ở Hồng Kông. Cuộc chiến pháp lý này xuất hiện trên trang nhất của báo chí trong nhiều năm liền bởi nhiều tình tiết ly kỳ như bắt cóc, giết người, tình dục và tiền bạc. 
      Nina Wang đã thất bại trong phiên tòa tối cao năm 2002 và 2004, khiến cho tất cả tài sản của Teddy trở về tay ông Wang Din-shin. Tuy nhiên, phiên toà phúc thẩm cuối cùng (CFA) đã bác bỏ phán quyết trước đó, rằng Nina đã làm giả di chúc của chồng trước khi ông biến mất và trả lại cho bà quyền kiểm soát Chinachem. Chi phí ước tính cho cuộc chiến gần một thập niên này là hơn 200 triệu đô la Hồng Kông.
      Nina Wang không có người con nào. Năm 2001, bà từng nói rằng đã chuẩn bị sẵn một di chúc, trong đó nói rõ là dành phần lớn tài sản làm từ thiện.

Hoàng Diễm