Những tội ác thế kỷ (Phần một)

25/04/2007 00:00

Mới đây tạp chí Time mở cuộc bình chọn 25 vụ án khủng khiếp nhất trong vòng 100 năm qua. Đây quả thực là những vụ án gây chấn động dư luận và không dễ gì quên được. Hãy cùng điểm lại một số vụ án trong top 25 này.

Những tội ác thế kỷ (Phần một) ảnh 1

      Đánh cắp bức tranh Mona Lisa năm 1911
      Bức họa danh tiếng này mặc dù do danh họa người Italy Leonardo da Vinci vẽ nhưng luôn là báu vật trong hoàng cung Pháp trong suốt 4 thế kỷ khi được vua Francois I mua, được vua Louis XVI đặt trang trọng ở cung điện Versaille và được hoàng đế Napoleon treo trong phòng ngủ. Nhưng rồi vào ngày 20-8-1911, cả nước Pháp bị một phen hoảng loạn khi bức họa biến mất khỏi viện bảo tàng Lourve: các đường biên giới bị đóng chặt, người quản lý bảo tàng bị đuổi, rất nhiều người trong đó có cả những cái tên nổi tiếng như nhà thơ Guillaume Apollinaire bị nghi ngờ có dính líu. Nhiều tháng trôi qua, những người yêu nghệ thuật bắt đầu nghĩ rằng bức tranh quý giá đã bị phá hủy thì bỗng nhiên, viện bảo tàng Uffizi ở Florence, Italy thông báo đã tìm thấy nàng Mona Lisa. Kẻ ăn cắp bức tranh cũng đã bị bắt, hắn tên là Vincenzo Perugia và mục đích lấy cắp bức tranh là để mang nó trở lại với Italy - quê hương đích thực của nó. Chính vì lý do này mà Perugia chỉ bị ngồi tù vài tháng và còn được coi là một anh hùng yêu nước.
      Vụ án Thược dược đen năm 1947
      Xảy ra tại thành phố Los Angeles vào thời kỳ hậu chiến tranh thế giới thứ 2, vụ án này là bài học cảnh tỉnh với những cô gái ước mơ được trở thành ngôi sao Hollywood. Ngày 15-1-1947, một cái xác trần truồng, bị cắt xẻo toàn thân và khuôn mặt gần như đã biến dạng được tìm thấy ở một bãi cỏ không xa kinh đô điện ảnh Hollywood. Danh tính người bị nạn được xác định là cô gái 22 tuổi Elizabeth Short, người đến Hollywood để theo đuổi sự nghiệp điện ảnh nhưng không thành công và phải đi làm bồi bàn. Qua nhật ký của Short, cảnh sát đã hiểu được nhiều điều về mặt trái của Hollywood với những cuộc ăn chơi trác táng, những mưu mô toan tính hiểm độc, những con người bệnh hoạn đã đẩy một cô gái trẻ trung, xinh đẹp như Short đến một kết cục bi thảm. Tuy nhiên, cho đến giờ cảnh sát vẫn chưa tìm được hung thủ thực sự, mặc dù danh sách những kẻ tình nghi thì rất dài. Chính sự tàn bạo và bí ẩn của vụ án này đã biến nó thành nguồn cảm hứng của rất nhiều cuốn sách và bộ phim, trong đó mới đây nhất là bộ phim Thược dược đen (The Black Dahlia) năm 2006 do các ngôi sao Josh Harnett, Scarlett Johansson và Hilary Swank thủ vai.
      Vụ án Jeffrey Dahmer năm 1991
      Tên của hắn giờ đây đã đồng nghĩa với quỷ dữ. Không dưới 17 lần, hắn dụ dỗ được những thanh niên trẻ về nhà. Cả 17 nạn nhân đều đã bị hắn bóp cổ cho tới chết và sau đó, khủng khiếp hơn, bị chặt chân tay, sọ thì bị Dahmer giữ lại làm lưu niệm còn các bộ phận khác thì hắn bảo quản trong tủ lạnh để... ăn dần. Tội ác của Dahmer quả thật không còn chút tính người nào, hắn quan hệ đồng giới, ăn thịt đồng loại và phần lớn nạn nhân đều là người nghèo gốc châu Á hoặc châu Phi, trong khi Dahmer là người da trắng. Sau khi bị bắt vào tháng 7-1991, hắn bị kết án gần 1.000 năm tù. Tuy nhiên, chỉ 3 năm sau khi thụ án, hắn đã bị phạm nhân khác giết chết trong tù.


      Vụ giết hại JonBenet Ramsey năm 1996
      JonBenet Ramsey là một cô bé 6 tuổi xinh đẹp, đáng yêu, từng đoạt danh hiệu Hoa hậu Thiếu nhi của nước Mỹ. Nhưng có lẽ chính vì sự nổi bật này mà cô bé đã bị bắt cóc và bị giết hại vào ngày 25-12-1996. Thương cảm cho số phận của cô bé, một làn sóng yêu cầu cảnh sát nhanh chóng tìm ra thủ phạm đã dấy lên trên khắp đất nước. Tuy nhiên, thủ phạm thực sự thì vẫn biệt tăm biệt tích và chính sức ép của dư luận đã buộc cảnh sát phải gỡ bí bằng cách chuyển hướng điều tra sang bố mẹ của cô bé! Nhiều năm qua, gia đình Ramsey phải sống trong đau khổ khi con gái thì bị giết còn bản thân họ thì bị nghi ngờ là thủ phạm mặc dù không có chứng cứ rõ ràng. Mới đây nhất, một giáo viên tên là John Mark Karr tự thú nhận rằng mình đã vô tình giết cô bé JonBenet do quá hâm mộ. Những tưởng vụ án đã khép lại nhưng rồi hóa ra John Mark Karr chỉ là một kẻ tâm thần, muốn gây chú ý nên mới nhận tội, chứ hắn thực ra chẳng liên quan gì đến vụ án.

Đỗ Minh Khánh