Virginia Tech: Tội ác bắt nguồn từ đâu ?

21/04/2007 00:00

Gần một tuần đã trôi qua, cả nước Mỹ vẫn chìm trong không khí tang tóc sau vụ thảm sát diễn ra tại Trường Đại học Công nghệ Virginia Tech. 32 người thiệt mạng. Hung thủ tự sát. Tất cả những người đã chứng kiến đều không tránh khỏi bàng hoàng khi nhớ lại những gì đã diễn ra, những điều người ta nghĩ chỉ có thể đến trong một cơn ác mộng.

      Hung thủ đã tiến hành vụ thảm sát đẫm máu nhất trong lịch sử các trường đại học Mỹ này được nhận dạng là Cho Seung-hui, 23 tuổi, sinh viên người Hàn Quốc học khoa Tiếng Anh thuộc Trường Đại học Công nghệ Virginia Tech. Cho Seung-hui đã thực hiện vụ bắn giết tại hai khu riêng biệt trong trường Virginia Tech với khoảng thời gian cách biệt là hai giờ đồng hồ. Những gì đã diễn ra cho thấy Cho Seung-hui hành động rất có toan tính và hoàn toàn máu lạnh. Hắn khoá tất cả các cửa để ngăn không cho giáo viên và sinh viên có thể chạy thoát và xả súng vào bất kỳ ai mà hắn nhìn thấy. Trong khoảng lặng hai tiếng giữa hai cuộc nổ súng, Cho Seung-hui đã gửi bưu kiện đến kênh truyền hình NBC của Mỹ, trong đó có một đĩa DVD, 43 bức ảnh và một bức thư. Trong bức thư tuyệt mệnh này, Cho Seung-hui viết: “Chính các người đã buộc tôi phải làm điều đó. Các người đã không để cho tôi một sự lựa chọn nào khác. Các người đã quyết định như vậy và giờ đây tay các người đã vấy máu. Các người sẽ không bao giờ có thể rửa sạch máu trên tay mình.” Sau khi sát hại 32 người, Cho Seung-hui đã tự sát. Và điều này đúng như những gì hắn đã viết: “Tôi có thể chạy trốn. Nhưng tôi không làm thế. Tôi không trốn chạy nữa”. Cho Seung-hui tự nhận mình ra đi như Jesus-Christ để hiện thân cho người nghèo khổ, yếu đuối và không có khả năng tự vệ. Đồng thời kẻ giết người này cũng lên án sự sa đọa, tham lam và giàu sang. 
      Những gì mà Cho Seung-hui để lại là manh mối quan trọng hé mở động cơ giết người của hắn. Theo những thông tin mà cảnh sát thu thập được, Cho Seung-hui là một người sống khép mình và khá lập dị. Hắn hầu như không giao du với ai và luôn im lặng. Gilles Tremblay, chuyên gia chuyên nghiên cứu những hành vi bất thường, cho biết rất có thể Cho Seung-hui đã mắc phải hội chứng John Wayne. Những người mắc phải hội chứng này thường là những người đã phải trải qua những giai đoạn bị sỉ nhục. Họ tìm cách trả thù và họ cố tạo ra ý nghĩa cho cuộc đời mình bằng con đường bạo lực. Họ hành động theo phương châm kiểu như “Tôi bắn giết và tôi tồn tại”. Bên cạnh đó cũng có giả thiết cho rằng, Cho Seung-hui bị ảnh hưởng quá nặng từ các trò chơi điện tử. Hắn đã mất sự kiểm soát và không ý thức được đâu là cuộc đời thực. 
      Chưa có một kết luận cuối cùng nào về hành vi giết người của Cho Seung-hui. Tuy nhiên, sự kiện này làm dấy lên làn sóng lo âu ở Mỹ và ở nhiều nước khác trên thế giới. Cho Seung-hui làm người Mỹ nhớ lại vụ thảm sát cách đây 10 năm tại Columbine, Colorado. Phải, đây là những sự kiện xâu chuỗi vì trong bức thư tuyệt mệnh, Cho Seung-hui đã nhắc đến Eric và Dylan, hai học sinh trung học đã giết chết 7 người bạn của mình và được một số kẻ tôn xưng như những “người tử vì đạo”. Những gì mà ba người trẻ tuổi này đã làm khiến người ta lo sợ về một kiểu hội chứng, một kiểu phong trào mà theo đó một số kẻ giết người dã man không ngoài một động cơ nào khác là thỏa mãn mong muốn được giết người. Người ta lo sợ những điều kinh hoàng đang được tầm thường hóa. Giết người không phải để cướp của. Giết người không phải để thực hiện một cuộc mặc cả nào đó. Giết người đơn giản chỉ để thay đổi cái thường nhật đang diễn ra và với những kẻ giết người theo kiểu này, tội ác không có gì là quan trọng, chỉ giống như đang xem một bộ phim hành động trên tivi.  
       Một lo ngại khác là khả năng bùng nổ định kiến sắc tộc. Hung thủ của vụ thảm sát lần này người Châu Á. Giết người hàng loạt không phải là quá hiếm hoi trên thế giới nhưng người Châu Á thực hiện thảm sát trên đất Mỹ thì quả là điều hy hữu vì trước nay, dù sinh sống và làm việc khắp nơi, người Châu Á vẫn được coi là những người ôn hòa và sống có kỷ luật. Sự kiện công dân Hàn Quốc Cho Seung-hui có thể không làm quan hệ Mỹ – Hàn xấu đi, nhưng chủ nghĩa bài châu Á nói chung và người Hàn Quốc nói riêng có thể nảy sinh. Hẳn ai cũng nhớ đến những gì xảy ra với người Hồi giáo trên đất Mỹ sau vụ 11.9.2001. 
      Tội ác kiểu như tại trường Đại học Công nghệ Virginia Tech mới đây đã từng diễn ra, đang diễn ra và không ai dám chắc sẽ không tiếp diễn. Nó khiến người Mỹ và thế giới phải băn khoăn, lo lắng và đau đớn. Sẽ như thế nào nếu một hiệu ứng domino theo kiểu này xảy ra? Hãy bắt đầu từ việc cần làm đầu tiên là tìm cho ra nguyên cớ thực sự, sâu xa của tất cả sự điên loạn này. Một xã hội tự do quá trớn, một xã hội mà ở đó buôn bán súng đạn diễn ra mặc nhiên, không phải chịu sự kiểm soát chặt chẽ có phải chịu một phần trách nhiệm cho thảm kịch này? Và còn một câu hỏi khác được đặt ra: người Mỹ có cần đi tìm sự an toàn, đi thiết lập lại trật tự ở một nơi nào đó xa xôi trên thế giới hay điều họ cần làm trước tiên là giải quyết những vấn đề của mình, ở trên chính mảnh đất của mình?

Huyền Nga