Đấu sĩ bò tót 9 tuổi
9 tuổi, Rafita Mirabal ở bang Aguascalientes (Mexico) có lẽ là đấu sĩ bò tót trẻ nhất thế giới.

Một sinh vật có sừng, nặng chừng 180 kg và không giống con người? Quả là lời mời không mấy dễ chịu đối với số đông chúng ta. Nhưng không phải đối với Rafita Mirabal. Khi đối mặt với những con bò đực Mexico, cậu đứng rất vững trên mặt đất. Mặc dù cậu mới chỉ 9 tuổi.
Rafita được cho là đấu sĩ bò tót trẻ nhất trên thế giới từ trước đến nay. Cậu đã trở thành “ngôi sao” ở quê hương mình, nhờ vẻ ngoài khôi ngô, sáng sủa và lòng can đảm tuyệt đối. “Chỉ đơn giản là cháu thích… Cháu không sợ”, cậu nói về “bí quyết” của mình.
Trước khi sẵn sàng bước vào “trận đấu”, Rafita luôn mất 30 phút để mặc y phục. Các đồ trang trí màu đen và xám được ghim chặt vào các mép quần và áo vét nhỏ… Bố cậu, ông Rafael Mirabal Martinez giải thích: “Mọi thứ phải hoàn hảo, không mảnh vải nào được buông lỏng, nếu không sẽ bị mắc vào sừng bò”. Khi trang phục đã hoàn tất, chỉ có một việc mà Rafita phải làm – đó là cầu nguyện, ngay trong phòng riêng của cậu, nơi có một bức tượng Chúa Jesus và một ngọn nến.
Hầu hết các đấu sĩ bò tót khởi nghiệp từ năm 15 tuổi trở lên. Nhưng năm lên 9 tuổi, Rafita đã hơn 20 lần đối mặt với bò tót. Mỗi lần vào sân, cậu khoác thêm chiếc áo choàng màu đỏ và một thanh kiếm ngắn. Các cuộc đấu của cậu khác đôi chút so với trận đấu bò tót thông thường, các con bò tót đều nhỏ hơn và trẻ hơn. Rafita không đủ khỏe để dí sát thanh kiếm vào ngực bò tót nên cậu bé chỉ đủ sức làm thương chúng, như ông Jose San Martin, người quản lý của cậu cho biết. Ông Jose San Martin chính là người phát hiện ra tài năng của Rafita tại một trường đấu bò ở trung tâm bang Aguascalientes. “Cậu bé nổi bật giữa các bạn khác mặc dù cậu rất nhỏ, bởi sự tập trung và nhiệt tình cao độ của cậu”. Ông San Martin tin rằng Rafita sẽ giết được bò tót khi đến tuổi 11 - 12. “Cậu ấy có sẵn niềm đam mê trong máu. Cậu ấy sẽ có một tương lai tươi sáng”.
Theo một cuộc khảo sát gần đây, khoảng 84% người dân Mexico không ưa thích sự tàn bạo. Trong khi đó, đấu bò tót thì “tàn bạo hơn bao giờ hết”. Các sự kiện hoặc liên hoan liên quan đến đấu bò đã giảm từ 500 lần trong thập niên 1970 xuống còn hơn 400 lần ngày nay. Trên một đất nước như thế, cơ duyên đưa Rafita đến với “đặc sản” của Tây Ban Nha? “Đó là câu chuyện mà bố kể khi cháu còn bé. Ông còn vẽ những bức tranh bò…”. Ông bố Rafael thì thừa nhận về nỗi ám ảnh của mình với cuộc chiến với bò tót. “Tôi luôn luôn say mê nhưng tôi không bao giờ trông đợi Rafita trở thành dũng sĩ”. Còn về tương lai của “cục cưng”? “Điều đó tùy thuộc vào nó, tùy thuộc Chúa và cả con bò tót”.
Khánh Linh