Cha Lo mùa xuân đang về

20/01/2007 00:00

Ngược hành trình của những chuyến xe hối hả về xuôi, chúng tôi đến cửa khẩu Cha Lo trong một ngày cuối năm. Gió nhè nhẹ, mưa bay lất phất. Lên đến đỉnh đèo Khe Ve ngoái nhìn về xuôi, Quốc lộ 12A như dải lụa đen vắt qua những cánh rừng xanh trùng điệp; ngước nhìn lên dãy núi Giăng Màn, con đường chạy dài hun hút như lẫn vào làn mây bạc - nơi đó Cổng Trời - Cha Lo.

07-Cha-lo-mua-xuan-300.jpg

      Ấn tượng khu kinh tế cửa khẩu Cha Lo
      Cha Lo những ngày gần đến Tết Đinh Hợi rộn rã, khác nhiều so với  không khí vắng lặng và buồn tẻ của những năm trước. Ai đã từng đến đây thì mới thấy Cha Lo đang tạo được sức hấp dẫn. Có hai lý do chính làm Cha Lo ngày càng đông vui: Thứ nhất là đường 12A đã hoàn thành; giao thông thuận lợi nên giao lưu buôn bán qua cửa khẩu tăng nhanh. Thứ hai là Cha Lo đã làm tất cả đã sẵn sàng đón chào mọi người đến với mình. Khu Kinh tế cửa khẩu (KTCK) Cha Lo đã hoàn thiện: Nhà làm thủ tục hải quan cửa khẩu, ngân hàng, bưu điện, chợ và những con đường nhựa nội vùng... được thi công khá đẹp mắt. Trưởng Ban khu KTCK Cha Lo Đinh Ngọc Quế phấn khởi cho biết, những tháng cuối năm Cha Lo tấp nập lắm. Khu KTCK đã đi vào khai thác có hiệu quả. Đó cũng là lẽ đương nhiên vì từ Thái Lan, Lào về Việt Nam qua Quốc lộ12A là con đường ngắn nhất và an toàn nhất. Chắc chắn 2007, lượng người, xe và hàng hóa qua cửa khẩu Cha Lo sẽ lớn hơn nhiều. Năm 2006, tỉnh giao Khu KTCK Cha Lo thu ngân sách 15 tỷ đồng, nhưng Cha Lo đã thu vượt hơn 30 tỷ, kim ngạch xuất nhập khẩu ước đạt 20 triệu USD. Đó là tín hiệu đáng mừng bởi Cha lo đã có đủ các yếu tố cần và đủ để lớn mạnh. Còn Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình Phạm Thị Bích Lựa khi nói về “cái được” của khu KTCK Cha Lo thì cho rằng: “Những gì đã đạt được ở Cha Lo là ghi nhận nỗ lực đẩy nhanh tiến độ thi công cơ sở hạ tầng của tỉnh Quảng Bình, con đường 12A hoàn thành trước hạn định, sớm đưa vào khai thác đồng nghĩa là tiết kiệm, là phát huy hiệu quả nguồn vốn đầu tư. Đường 12A hoàn thành đã nối liền cảng Hòn La cửa ngõ của Quảng Bình mở ra biển với các nước Đông Nam Á trên hành lang kinh tế Đông Tây, tạo thuận lợi hơn cho Quảng Bình trong việc thu hút đầu tư, phát triển các khu công nghiệp trên trục kinh tế đường 12A - Bắc Quảng Bình”. Đón đầu cơ hội Quảng Bình tiếp tục mở rộng khu KTCK Cha Lo bắt đầu km số 0 xuôi đường 12A về tận ngã ba Pheo dài 30 km. Một khu vực rộng hàng ngàn ha đang được quy hoạch đồng bộ kho hàng, bến bãi, khu dân cư... địa phương đã có những chính sách thu hút người dân đến làm ăn trong khu kinh tế như cấp đất miễn thuế, ưu tiên thuế cho các hộ kinh doanh dịch vụ, đảm bảo các dịch vụ công cộng... Giờ đây, nhiều  thương nhân từ nhiều miền đất nước đã biết và đến với Cha Lo buôn bán, đầu tư. Cha Lo đang vươn mình trở thành điểm nhấn thương mại dịch vụ của Quảng Bình trong quan hệ giao thương với các nước trong khu vực.
      Tết này bản làng sẽ vui lắm...
      Chúng tôi thăm đồn biên phòng Cha Lo, Chính trị viên Nguyễn Văn Huân vui vẻ cho biết “Cha Lo bây giờ không phải là chốn rừng thiêng nước độc nữa, có đường, có điện Cha Lo đã xích lại gần hơn với miền xuôi”. Qua câu chuyện với cán bộ, chiến sĩ đồn Cha Lo, chúng tôi hiểu thêm cuộc sống của các anh và đồng bào vùng cao Cha Lo - Cổng Trời. Trước đây, khi chưa có khu kinh tế, Cha Lo heo hút chìm lấp giữa rừng, cán bộ, chiến sĩ đồn biên phòng Cha Lo ngoài nhiệm vụ bảo vệ biên giới còn “kiêm” luôn vai thầy giáo, thầy thuốc giúp đỡ đồng bào. Từ khi khu KTCK Cha Lo được thành lập, có đầu tư lớn của Nhà nước vùng đất này đã thay đổi lớn mạnh mẽ. Các tộc người Khùa, Mày, Sách... trong vùng có cơ hội hơn để phát triển. Hưởng lợi từ các chính sách như tái định cư trong khu kinh tế, các dự án đầu tư vùng cao, xoá đói nghèo... đời sống của bà con được nâng lên. Chính trị viên Nguyễn Văn Huân cho biết, Tết này đồng bào sẽ có cái tết no hơn năm trước. Tuy nhiên, so với miền xuôi, Tết của đồng bào nơi đây vẫn nghèo lắm. Hàng năm khi tết đến cán bộ, chiến sĩ đồn Cha Lo trích một phần tiền lương, phụ cấp mua nhu yếu phẩm hỗ trợ  đồng bào. Tết này, đơn vị cũng đã chuẩn bị mấy trăm kg gạo nếp, bánh kẹo để hỗ trợ, đặc biệt là các hộ quá khó khăn đơn vị còn cấp cho bà con thêm cả thịt và muối. Theo các chiến sỹ biên phòng, chúng tôi đến thăm bản Y Leng, xã Dân Hoá cách đồn biên phòng gần chục km. Anh Hồ Xon - Trưởng bản Y Leng xuýt xoa: "Tết này bản làng sẽ vui lắm cán bộ ạ. Bản có đến 90% số hộ nghèo, dịp tết là giáp hạt mà, nhưng có gạo bộ đội cho là ăn được Tết rồi". Hồ Xon kể rằng, mấy năm trước bản Y Leng khổ lắm, đồng bào chỉ biết trồng mỗi cây sắn, cây bắp nên cái đói cứ theo dân bản quanh năm. Tết đến nhiều nhà bếp lửa tắt lạnh. Nhờ được bộ đội giúp, Nhà nước quan tâm bản đã có đường, có điện, có trường học, có chợ... đời sống bà con đã khá hơn. Có sắn, ngô ăn no cái bụng, có tiền bán trâu bò mua sắm đồ dùng.... “Rứa (thế) là có cái để đỏ lửa suốt cái Tết rồi”. Theo các tuyến đường được mở, điện cũng bắt đầu được kéo về, Tết này 30/36 bản đồng bào xa quốc lộ 12A của hai xã biên giới Trọng Hóa và Dân Hóa, huyện Minh Hóa Cổng Trời - Cha Lo được hưởng niềm vui có điện. 
      Chúng tôi  trở lại bản Y Leng lúc trời đã xâm xẩm tối. Lác đác dưới những mái nhà sàn điện đã sáng và bếp lửa đã bắt đầu cháy đỏ. Trưởng bản Hồ Xon mời chúng tôi uống bằng được ba tô rượu Noác, thứ rượu truyền thống của đồng bào mà anh vừa cất để uống mừng Xuân trước khi cho chúng tôi rời bản. Không khí chuẩn bị đón Tết như đang ngập tràn núi rừng khiến lòng chúng tôi ai cũng cảm thấy lâng lâng. Cha Lo mùa xuân đang về...

Ghi chép của Quang Vũ