Lễ trao giải Quả cầu Vàng 2007: PHIM HÀI, CA NHẠC LÊN NGÔI

17/01/2007 00:00

Phim Babel (Tháp Babel) đã giành giải Quả cầu Vàng Phim bi hay nhất, trong khi Dreamgirls (Những cô gái mộng mơ) được vinh danh ở thể loại phim hài/ca nhạc, trở thành những ứng cử viên đầy tiềm năng tại lễ trao giải Oscar sắp tới.

      

      Kết quả của giải Quả cầu Vàng có thể không ảnh hưởng đến danh sách đề cử giải Oscar sắp tới (đã khép lại từ ngày 13.1), và nói như đạo diễn, diễn viên Warren Beatty, “Quả cầu Vàng vui là chính” nhưng giải thưởng thường niên của Hiệp hội Báo chí nước ngoài của Hollywood (HFPA) vẫn được xem như thước đo cho Oscar. Hơn 2/3 phim, diễn viên chính chiến thắng tại giải Oscar đã giành giải Quả cầu Vàng trước đó. Vì thế, chẳng có gì ngạc nhiên khi sự kiện này thu hút sự chú ý của đông đảo giới làm phim, các ngôi sao điện ảnh, truyền hình và người hâm mộ. Gần 1.500 nhà báo uy tín đã có mặt Beverly Hilton vào sáng qua, 16.1 (theo giờ VN), 750 chai champagne đã được mở và những cái tên xứng đáng đã được xướng tên.

      Bất ngờ và không bất ngờ
      Có lẽ người hạnh phúc nhất trong Lễ trao giải Quả cầu Vàng lần thứ 64 là nữ diễn viên Helen Mirren khi bà được xướng tên tới 2 lần, một cho vai nữ hoàng Elizabeth II trong phim The Queen (Nữ hoàng) và một cho vai nữ hoàng Elizabeth I trong bộ phim truyền hình cùng tên, và đặc biệt tất cả đều ở hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc. Chiến thắng của Mirren đã được dự báo trước nhưng việc sở hữu tới 2 Quả cầu Vàng không phải ai cũng dám mơ đến. Mirren phát biểu: Năm 1952, ở tuổi 25, Elizabeth II “đã thực hiện vai trò của cả đời mình và tôi thực sự nghĩ phần thưởng này thuộc về bà, bởi tôi nghĩ, các bạn yêu mến bà, chứ không phải tôi”.
      Trong khi đó Forest Whitaker đã bất ngờ qua mặt Leonardo DiCaprio để giành giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất với vai nhà độc tài Uganda độc ác nhưng quyến rũ Idi Amin trong phim The Last King of Scotland (Ông Vua cuối cùng của Scotland). Cả Mirren và Whitaker đều được coi là những ứng cử viên hàng đầu cho giải Oscar 2007 ngay từ khi phim của họ khởi chiếu mùa thu năm ngoái.

      Bộ phim Babel, câu chuyện về các gia đình trên toàn cầu gắn kết với nhau bởi các sự kiện bi thảm tại sa mạc Châu Phi của đạo diễn người Mexico đã giành giải Phim bi kịch hay nhất, tràn đầy hy vọng thăng hoa tại giải Oscar. Đối thủ của Babel, bộ phim The Departed (Người quá cố) dù với 6 đề cử nhưng chỉ giành Quả cầu Vàng duy nhất dành cho đạo diễn Martin Scorsese. Đây là lần thứ 2, Martin Scorsese được nhận danh hiệu Quả cầu Vàng Đạo diễn xuất sắc nhất và tăng thêm hy vọng đăng quang giải Oscar sắp tới, giải thưởng mà ông đã 5 lần được đề cử nhưng đều thất bại.
      Đạo diễn người Mỹ Clint Eastwood được 2 đề cử Đạo diễn xuất sắc nhất nhưng chỉ giành được giải phụ Phim nói tiếng nước ngoài hay nhất, với Letters from Iwo Jima (Thư từ Iwo Jima), bộ phim về Thế chiến II bằng tiếng Nhật Bản. Ông nói đùa: “Bây giờ tôi đã là một đạo diễn nước ngoài. Tôi phải học thêm vài thứ tiếng nữa”.
      Cũng được 2 đề cử cho danh hiệu Nam diễn viên chính xuất sắc nhất với các vai diễn trong phim Blood DiamondThe Departed nhưng Leonardo DiCaprio cuối cùng lại trắng tay, báo hiệu cuộc đua đến tượng vàng Oscar của chàng diễn viên điển trai này sẽ không ít khó khăn.

      Phim hài, ca nhạc lên ngôi
      Sau một thập kỷ vắng mặt tại danh sách các giải thưởng của Hollywood, Dreamgirls là bộ phim ca nhạc thứ 3 trong 5 năm qua thành công trong việc chinh phục khán giả. Trước đó, Moulin Rouge đã được đề cử Oscar Phim hay nhất năm 2001 và Chicago giành giải Oscar Phim hay nhất năm 2003- thành tích mà Dreamgirls đang hướng tới.
      Ngoài Quả cầu Vàng Phim hay nhất (thể loại phim hài, ca nhạc), Dreamgirls còn giành giải Nam và Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất cho Eddi Murphy và Jennifer Hudson. Sau 3 lần thất bại ở hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc nhất, Eddie Murphy cuối cùng cũng đã được tôn vinh tại một giải thưởng lớn của Hollywood, với Quả cầu Vàng Nam diễn viên phụ xuất sắc. Trong khi đó, với giọng hát khỏe, Jennifer Hudson, nổi tiếng 2 năm trước trên chương trình truyền hình Thần tượng Mỹ, đã đóng góp không nhỏ vào thành công của Dreamgirls. Và tài năng của cô lại một lần nữa được thừa nhận. "Tôi là người hay mơ mộng nhưng chưa bao giờ tôi dám mơ một điều lớn lao thế này. Quả cầu Vàng thực sự quá xa so với bất cứ thứ gì tôi tưởng tượng".

      Sacha Baron Cohen nhận Quả cầu Vàng Nam diễn viên chính xuất sắc nhất thể loại phim ca nhạc, hài, với vai diễn trong bộ phim châm biếm với cái tên dài dằng dặc Borat: Cultural Learnings of America for Make Benefit Glorious Nation of Kazakhstan. Trong khi đó, ngôi sao kỳ cựu Meryl Streep giành Quả cầu Vàng thứ 6 trong sự nghiệp điện ảnh của mình và lần này là Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất cho vai bà chủ một tạp chí thời trang hàng đầu trong The Devil Wears Prada.

      Kết quả giải Quả cầu Vàng 2007:

       Phim hay nhất: Babel; Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất: Helen Mirren (phim The Queen); Nam diễn viên chính xuất sắc nhất: Forest Whitaker (The Last King of Scotland); Phim hài/ca nhạc hay nhất: Dreamgirls; Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất (hài/ca nhạc): Meryl Streep (The Devil Wears Prada); Nam diễn viên chính xuất sắc nhất (hài/ca nhạc): Sacha Baron Cohen (Borat: Cultural Learnings of America for Make Benefit Glorious Nation of Kazakhstan); Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất: Jennifer Hudson (Dreamgirls); Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất: Eddie Murphy (Dreamgirls); Đạo diễn xuất sắc nhất: Martin Scorsese (The Departed); Kịch bản hay nhất: Peter Morgan (The Queen); Phim nói tiếng nước ngoài hay nhất: Letters From Iwo Jima (Mỹ/Nhật Bản); Kịch bản gốc hay nhất: Alexandre Desplat (The Painted Veil); Bài hát gốc trong phim hay nhất: The Song of the Heart trong Happy Feet; Phim hoạt hình hay nhất: Cars; Giải thành tựu trọn đời Cecil B. DeMille: Warren Beatty

       Truyền hình

      Series phim truyền hình hay nhất: Elizabeth I; Series phim hay nhất (hài, nhạc kịch): Ugly Betty; Nam diễn viên chính xuất sắc nhất (drama): Hugh Laurie (House); Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất (drama): Kyra Sedgwick (The Closer); Nam diễn viên chính xuất sắc nhất (series phim truyền hình): Jeremy Irons (Elizabeth I); Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất (series phim truyền hình): Helen Mirren (Elizabeth I)

Nguyên Anh