Picasso ở Thượng Hải?
Được biết đến như “Picasso Trung Quốc”, những hoạ sĩ nông dân ở vùng ngoại ô Jinshan của Thượng Hải nổi tiếng với những bức tranh nhiều màu sắc về cuộc sống nông thôn còn chính quyền địa phương thì đã đào tạo họ và lập hẳn một trang web để họ có thể mang nghệ thuật ra trao đổi…
Ở làng cổ Zhonghong, tránh xa sự ồn ào và hối hả của thế giới bên ngoài, người ta có thể thưởng thức cuộc sống bình yên và chìm trong thói quen tô vẽ niềm vui và hạnh phúc của mình trên giấy thông thảo (rice-paper), loại giấy mỏng làm bằng vỏ xốp của một loại cây.
Những chủ đề đơn giản được diễn tả với những đường nét và màu sắc đậm nét, những tác phẩm nghệ thuật này đã tạo nên thương hiệu “tranh nông dân Jinshan” và những họa sĩ nông dân đầy sáng tạo này thậm chí còn được gọi là “Picasso Trung Quốc”.
Thường xuyên được đem tặng trong những hoạt động ngoại giao, tranh của nông dân Jinshan đã được trưng bày trên khắp thế giới ở hơn 17 nước và lãnh thổ, trong đó có cả ở Bảo tàng Anh danh giá.
Những hoạ sĩ “thô sơ” thường xuyên sử dụng những màu sắc gây ấn tượng trên tranh sơn dầu. Thay vì khám phá thực tế đô thị hiện đại, những đề tài nông thôn truyền thống như câu cá, nhuộm quần áo, xe chỉ và cảnh chợ được ưa chuộng hơn. Người và vật thường được vẽ theo cách có thể được đánh giá là “như trẻ thơ”.
"Tranh của nông dân Jinshan là cái gì đó giống như tranh vẽ của trẻ con, phần lớn dựa trên trí tưởng tượng thay vì kỹ năng chuyên nghiệp”, đó là ý kiến của “hoạ sĩ nông dân” Chen Xiu, người sở hữu thương hiệu riêng Hong Sheng Huo, thương hiệu đầu tiên của tranh nông dân Jinshan. Nhiều tác phẩm của cha cô, ông Chen Fulin đã được triển lãm tại Bảo tàng Anh.
Lúc đầu, người Jinshan vẽ bích hoạ trên tường, phía trên bếp lò trong nhà bếp từ rất lâu trước khi có bếp ăn hiện đại. Tuy nhiên, bích họa rất khó bảo quản bởi thời tiết ẩm ướt do nằm ở phía Nam sông Yangtze.
Cuối thập niên 1950, nhờ một số họa sĩ nổi tiếng như Han Heping, các hoạ sĩ nông dân học cách vẽ trên giấy thông thảo. Chen Fulin là một trong số những “sinh viên” đó. Anh đã vẽ những bức tranh đầu tiên về cuộc sống trang trại ở Làng Zhonghong. Đây cũng là sự khởi đầu của tranh nông dân Jinshan.
Cuối những năm 1970, nghệ sĩ Wu Tongzhang bắt đầu dạy kỹ thuật vẽ cho những nông dân ở Jinshan. Hầu hết lứa hoạ sĩ đầu tiên này là những phụ nữ có tuổi, giàu kỹ năng nghệ thuật dân gian, trải qua nhiều thế hệ. Những nghệ thuật dân gian truyền thống như thêu thùa, cắt giấy, gấp giấy và dệt có ảnh hưởng mạnh mẽ đến phong cách vẽ tranh của họ.
Giờ đây, tranh không còn là việc gì đó giết thời gian. Thay vào đó, nó đã trở thành sự nghiệp của nhiều gia đình Zhonghong. Viện Tranh Nông dân Jinshan được thành lập tháng 4-2006 và đã đứng ra tổ chức ba khoá học.
"Cả tôi và vợ tôi đã tham gia khoá học đầu tiên”, hoạ sĩ Yao Xiping nói, “Chúng tôi gặp nhau ở đó và dần tìm hiểu lẫn nhau”. Ba đến bốn ngày thường là thời gian cần thiết cho một bức tranh 60cm x 60cm, Yao giải thích.
Khách hàng đến từ khắp nơi trên thế giới và nhiều người đã đặt mua tranh qua Internet, trên trang web do chính quyền địa phương lập nên. “Sau khi họ chọn mẫu ưa thích, chúng tôi sẽ vẽ cho họ”, Gong Sujuan, vợ của Yao nói.
Vinh Hà

