Phường Nghĩa Đô (Hà Nội): Nhiều tồn tại về trật tự đô thị cần nhanh chóng chấn chỉnh
Chỉ cách trụ sở UBND phường mới chừng vài trăm mét, hàng loạt quán ăn vẫn ngang nhiên "xẻ thịt" vỉa hè, bày bàn tràn ra lối đi bộ, ô tô thi nhau chen chúc đỗ lấn lòng đường. Có nơi còn diễn ra hoạt động giết mổ gia cầm ngay tại chỗ, máu tươi tanh nồng chảy loang ra từng ngõ nhỏ, gây nhếch nhác và ô nhiễm ngay giữa khu dân cư đông đúc.
Không còn vỉa hè cho người đi bộ
Theo ghi nhận của phóng viên khi đi dọc các tuyến phố thuộc phường Nghĩa Đô, nhiều ô tô không chỉ chiếm dụng lòng đường làm nơi đỗ xe, mà còn dựng sát thậm chí là lên cả vỉa hè, đẩy người đi bộ phải tràn xuống lòng đường. Hình ảnh những hàng xe nối dài đã biến không gian công cộng thành ‘bãi đỗ tạm bợ’.
Điều đáng nói là tình trạng này được diễn ra ngay trước các biển cấm dừng, cấm đỗ - những nơi đáng lý phải được kiểm soát nghiêm ngặt nhất.


Chưa hết, hàng dài bàn ghế nhựa bày la liệt, xe máy khách dựng kín cả lối đi bộ, người qua lại phải len lỏi giữa dòng người ăn uống và phương tiện dừng đỗ vô tội vạ. Đáng buồn là càng gần trưa, khói bếp, tiếng lách cách bát đũa, người xe lộn xộn... càng khiến tuyến phố trở nên hỗn loạn.



Giết mổ gia cầm trong lòng phố: Máu tươi loang nền, mùi tanh nồng ngõ nhỏ
Không dừng lại ở việc lấn chiếm, nhiều tiểu thương còn ngang nhiên tổ chức giết mổ gia cầm ngay tại chỗ. Gà vịt được bày ngay sát mặt đường, khách chọn tại chỗ rồi yêu cầu làm thịt ngay.


Trên nền gạch nứt nẻ, máu tươi, lông vũ, nước bẩn loang lổ tạo thành vệt đọng đen ngòm, bốc mùi tanh nồng, ám vào không khí của cả con ngõ nhỏ. Việc giết mổ tuỳ tiện không chỉ gây mất mỹ quan, ô nhiễm môi trường, mà còn tiềm ẩn nguy cơ dịch bệnh và mất an toàn thực phẩm giữa khu dân cư đông đúc.
"Nút thắt" dai dẳng trong bài toán đô thị
Song song với tình trạng lấn chiếm vỉa hè, các khu tập thể cũ cũng là điểm nóng của nhiều vi phạm cố hữu. Không gian sống chật chội, hạ tầng xuống cấp, trong khi thói quen sinh hoạt tự quản vẫn bám rễ sâu như lớp rêu mốc trên tường nhà.


Bất chấp những tấm biển cảnh báo "Cấm để xe máy, xe máy điện trong cầu thang", nhiều cư dân vẫn vô tư dựng xe lấp kín lối đi chung. Lối thoát hiểm vốn là yếu tố sống còn khi xảy ra hỏa hoạn bị biến thành "bãi để xe cá nhân".

Những thói quen "vì tiện" khi cộng dồn trong một khu dân cư đông đúc, già hoá dân số và thiếu ý thức phòng cháy chữa cháy, lại tiềm ẩn nguy cơ khôn lường không chỉ cho một người mà cho cả cộng đồng.
Khu tập thể dục công cộng thành "sào phơi" nhếch nhác khó coi
Một nghịch lý khác: tại không ít sân chơi công cộng - nơi dành cho người cao tuổi tập dưỡng sinh, trẻ em chơi thể thao lại bị cư dân tận dụng để phơi đồ. Quần áo, chăn màn, thậm chí cả thảm, chiếu trải đầy trên lan can, dây kéo ngang dọc như mạng nhện.

Không gian sinh hoạt chung trở nên nhếch nhác, mất vệ sinh và giảm công năng sử dụng. Nhưng đáng tiếc, đây lại là hình ảnh quen thuộc ở nhiều dãy nhà tập thể cũ thuộc một phường nằm giữa trung tâm đang trên đà phát triển hiện đại.
Khi luật lệ bị xem nhẹ, vi phạm thành "chuyện thường ngày"
Những vi phạm tại phường Nghĩa Đô không hẳn là mới, nhưng ngày càng dai dẳng và nghiêm trọng hơn khi chính quyền địa phương chưa có giải pháp xử lý triệt để. Tình trạng lấn chiếm, giết mổ, chiếm dụng không gian chung... nếu không bị ngăn chặn kịp thời sẽ tiếp tục tạo ra tiền lệ xấu. Điều này sẽ biến sai phạm nhỏ thành thói quen lớn.
Vấn đề đặt ra không chỉ là xử lý cá nhân vi phạm, mà còn là câu hỏi: Ai chịu trách nhiệm khi sự buông lỏng quản lý đã kéo dài trong lòng một đô thị đang vươn mình hiện đại?