Phường Ba Đình (Hà Nội): ‘Rốn ngập’ 42 Giang Văn Minh ‘ứ đọng nước’ sau gần một ngày lụt lịch sử
Ngay giữa lòng Thủ đô, ngõ 42 phố Giang Văn Minh từ lâu đã trở thành “ao tù nước đọng” mỗi khi mưa lớn đổ xuống. Nếu ở nơi khác, mưa mang đến sự mát mẻ, thì với người dân nơi đây, nó đồng nghĩa với những tháng ngày khốn đốn "chạy ngập" trong chính ngôi nhà mình, thiệt hại tài sản có thể lên tới hàng trăm triệu đồng mỗi mùa.
Sau trận ngập nặng ngày 30/10 với mực nước cao nhất được phóng viên ghi nhận là 1,4 mét thì đến sáng nay nước vẫn chưa rút hết.




Những vũng nước đen ngòm lẫn rác thải bốc mùi khiến con ngõ nhỏ loang lổ bùn đất. Tín hiệu đáng mừng là người dân không còn bị mắc kẹt trong nhà như hôm trước, nhưng cuộc sống vẫn đảo lộn. Cả khu phố tất bật dọn dẹp, kê lại đồ đạc, bơm hút nước, cố gắng gượng khắc phục hậu quả.



Trong sự nhốn nháo ấy, những người yếu thế là khổ nhất. Người già chật vật di chuyển qua dòng nước ngập ngang bụng, trẻ em phải nghỉ học vì trường lớp đóng cửa, còn các hộ kinh doanh nhỏ lẻ mất trắng nguồn thu. Nhiều gia đình có con nhỏ phải đưa tạm sang nhà người thân để tránh nguy hiểm từ cống trôi nắp hay chập điện.

Không chỉ là chuyện hư hỏng đồ đạc, cảnh ngập lụt lặp đi lặp lại năm này qua năm khác đang bào mòn sức chịu đựng của người dân. “Chúng tôi đã quen với cảnh mưa là ngập, nhưng càng quen thì càng chán nản. Người lớn còn xoay xở được, nhưng trẻ nhỏ và người già thì quá khổ giữa lòng Thủ đô hiện đại”, một cư dân chia sẻ.





Ngõ 42 Giang Văn Minh giờ đây không chỉ là một điểm đen ngập úng, mà còn là hình ảnh cho thấy nghịch lý đô thị: người dân ngay giữa trung tâm thành phố vẫn phải sống chung với ngập nước, với những hiểm nguy rình rập mỗi khi mưa lớn.