Tin tức

“Phép màu”: Em bé chào đời từ tử cung hiến tặng của người đã khuất

Hồng Nhung 25/02/2026 07:28

Thành công này không chỉ mang hy vọng cho những phụ nữ vô sinh do không có tử cung mà còn mở ra triển vọng mới cho lĩnh vực ghép tạng sinh sản trên thế giới.

Các bác sĩ tại Anh vừa ghi nhận một cột mốc y học quan trọng khi một bé trai được sinh ra từ người mẹ từng nhận ghép tử cung của người hiến đã qua đời. Em bé, Hugo Powell, được sinh bằng phương pháp mổ lấy thai vào tháng 12 tại Queen Charlotte’s and Chelsea Hospital, nặng 3,7kg.

skynews-baby-womb-transplant_7173387.jpg
Em bé Hugo Powell, đứa trẻ đầu tiên ở Anh được sinh ra từ người mẹ nhận ghép tử cung của người hiến đã qua đời. Ảnh: Womb Transplant UK/PA

Theo các chuyên gia, trên toàn châu Âu mới chỉ ghi nhận hai trường hợp sinh con từ tử cung ghép của người hiến đã qua đời, trong khi tại Anh, một em bé sinh từ tử cung ghép của người hiến sống được ghi nhận lần đầu vào năm ngoái. Điều này cho thấy lĩnh vực ghép tử cung vẫn đang ở giai đoạn tiên phong nhưng có những bước tiến nhanh chóng.

“Món quà của sự sống”

Grace Bell - một quản lý chương trình công nghệ thông tin - đã trải qua ca ghép tử cung kéo dài bảy giờ vào năm 2024 trước khi tiến hành điều trị hỗ trợ sinh sản vài tháng sau đó. Bell sinh ra với hội chứng Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser (MRKH), một tình trạng hiếm gặp khiến tử cung không phát triển hoặc không tồn tại, đồng nghĩa với việc cô không thể mang thai tự nhiên.

skynews-baby-womb-transplant_7173389.jpg
Grace Bell cùng con trai Hugo. Ảnh: Womb Transplant UK/PA

Khi còn là thiếu niên, việc được thông báo mình không có tử cung đã khiến cô rơi vào khủng hoảng. Khi gặp Steve Powell - người sau này trở thành chồng - cô đã nói về tình trạng của mình ngay từ đầu mối quan hệ. Hai người từng cân nhắc phương án mang thai hộ trước khi quyết định tham gia chương trình ghép tử cung.

Sau ca phẫu thuật thành công, Bell mang thai và trải qua thai kỳ được theo dõi chặt chẽ bởi đội ngũ y khoa. Khoảnh khắc con trai Hugo Powell chào đời là thành quả của hành trình kéo dài nhiều năm.

“Đây đơn giản là một phép màu. Tôi chưa bao giờ nghĩ điều này có thể xảy ra. Tôi đang sống trong những ngày hạnh phúc nhất cuộc đời mình”, cô chia sẻ.

skynews-baby-womb-transplant_7173388.jpg
Grace Bell và Steven Powell cùng con trai Hugo. Ảnh: Womb Transplant UK/PA

Bell cho biết cô luôn nghĩ về người hiến tử cung và gia đình của họ mỗi ngày. “Tôi hy vọng họ tìm được sự bình yên khi biết con gái họ đã trao cho tôi món quà lớn nhất - món quà của sự sống”, cô nói. “Không có từ nào đủ để nói lời cảm ơn tới người hiến và gia đình họ”.

Sau khi sinh con, cặp vợ chồng có thể cân nhắc sinh thêm em bé thứ hai, trước khi các bác sĩ phẫu thuật loại bỏ tử cung ghép. Nếu không cắt bỏ, Bell sẽ phải tiếp tục sử dụng thuốc ức chế miễn dịch lâu dài để tránh thải ghép.

Triển vọng cho y học sinh sản

Các chuyên gia nhận định, ghép tử cung là một trong những lĩnh vực phức tạp nhất của y học hiện đại, bởi không chỉ liên quan đến phẫu thuật ghép tạng mà còn đến khả năng mang thai và sinh nở sau đó. Tuy nhiên, những ca sinh thành công như trường hợp của em bé Hugo Powell cho thấy kỹ thuật này đang dần trở nên khả thi hơn.

skynews-womb-transplant_7172703.jpg
Khoảnh khắc Hugo Powell chào đời. Ảnh: Womb Transplant UK/PA

Thành tựu này mở ra hy vọng cho hàng nghìn phụ nữ trên thế giới mắc các tình trạng như MRKH hoặc mất tử cung do bệnh lý, tai nạn hay phẫu thuật. Dù vẫn còn nhiều thách thức về chi phí, rủi ro phẫu thuật và vấn đề đạo đức, ghép tử cung được kỳ vọng sẽ tiếp tục phát triển trong những năm tới.

Đối với gia đình Powell, ý nghĩa lớn nhất vẫn là đứa trẻ đang khỏe mạnh trong vòng tay họ. “Con là phép màu với chúng tôi” - một câu nói phản ánh rõ sức mạnh của y học hiện đại và lòng nhân ái của con người.

Theo Sky News
Copy Link
    Nổi bật
        Mới nhất
        “Phép màu”: Em bé chào đời từ tử cung hiến tặng của người đã khuất
        • Mặc định