Sự kiện được tổ chức nhằm chào mừng 70 năm Ngày Giải phóng Hải Phòng (13.5.1955 – 13.5.2025), Lễ hội Hoa Phượng Đỏ Hải Phòng 2025, đồng thời kỷ niệm 66 năm ngày Bác Hồ về thăm Cát Bà - Cát Hải (31.3.1959 – 31.3.2025) và khai mạc mùa du lịch Cát Bà 2025.
Là một trong những giải Marathon lớn nhất miền Bắc, Cát Bà Amatina 2025 – Heritage Road không chỉ là một sự kiện thể thao đơn thuần mà còn mang đến cho các vận động viên cơ hội hòa mình vào thiên nhiên hùng vĩ, khám phá vẻ đẹp của Quần đảo Cát Bà – Di sản thiên nhiên thế giới. Với cung đường chạy độc đáo xuyên đảo, giải đấu hứa hẹn sẽ thu hút hàng ngàn vận động viên chuyên nghiệp và phong trào từ khắp nơi hội tụ về cùng sải bước trên miền di sản.
Những bước chạy sẽ đưa các vận động viên băng qua những cung đường ven biển thơ mộng, xuyên qua những cánh rừng nguyên sinh xanh mướt và chạm tới những điểm nhìn mãn nhãn nhất của đảo ngọc Cát Bà. Đặc biệt, hoàng hôn trên vịnh Lan Hạ sẽ vẽ nên một khung cảnh đầy mê hoặc, mang đến cho các vận động viên khoảnh khắc không thể nào quên trên đường đua.

Thông qua sự kiện này, UBND huyện Cát Hải và Ban tổ chức mong muốn lan tỏa thông điệp bảo vệ và phát huy giá trị của Di sản thiên nhiên thế giới Quần đảo Cát Bà đã được UNESCO công nhận vào ngày 16.9.2023, đồng thời quảng bá tiềm năng du lịch đặc sắc của địa phương đến với bạn bè trong nước và quốc tế. Mỗi vận động viên tham gia giải chạy sẽ trở thành đại sứ, góp phần giới thiệu vẻ đẹp của Cát Bà tới cộng đồng yêu thể thao và du lịch trên toàn thế giới.
Hướng đến mục tiêu phát triển du lịch thể thao và tôn vinh vẻ đẹp thiên nhiên Cát Bà, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Du lịch Vinaconex (Vinaconex - ITC) chủ đầu tư dự án Cát Bà Amatina – tự hào đồng hành cùng giải chạy ý nghĩa này. Sự kiện không chỉ mang đến một sân chơi thể thao đẳng cấp mà còn kết nối cộng đồng vận động viên với thiên nhiên và bản sắc văn hóa địa phương.
Giải Marathon Cát Bà Amatina 2025 - Heritage Road có các cự ly chạy 5km, 10km và 21km, mang đến cho người tham gia cơ hội được khám phá vẻ đẹp hoang sơ, kỳ vĩ và tận hưởng cung đường xuyên đảo tuyệt đẹp uốn lượn quanh những dãy đã với hùng vĩ được bao phủ màu xanh của thảm thực vật đúng như chủ đề (Sải bước trên miền Di sản).