Giáo dục

Nữ Thủ khoa Luật Quốc tế và hành trình bước ra khỏi vùng an toàn

Phương Anh 16/08/2026 07:37

Suốt bốn năm tại Học viện Ngoại giao, Hoàng Thủy Phương đạt GPA 3,92/4,0, nhận học bổng khuyến khích học tập ở 7/8 học kỳ và ghi dấu ấn tại nhiều cuộc thi tranh tụng quốc tế.

Từ những lần thất bại đến vị trí Top 13 Oralist FDI Moot Court khu vực châu Á - Thái Bình Dương, nữ sinh đã rèn cho mình bản lĩnh không ngại thử sức và kiên trì đi tiếp khi chưa đạt được điều mong muốn.
Khi nhận được email thông báo tốt nghiệp thủ khoa ngành Luật Quốc tế, Hoàng Thuỷ Phương, lớp LQT49C1, mất vài giây để định thần rồi vỡ oà trong phòng. Người đầu tiên nữ thủ khoa nghĩ đến là bố mẹ. Phương đã lập tức nhắn vào nhóm chat gia đình: “Chúc mừng anh chị được làm bố mẹ thủ khoa nhé!”.

img_4242.jpg
Với Thủy Phương, sự động viên của gia đình là một phần quan trọng trong hành trình học tập suốt bốn năm tại Học viện Ngoại giao. Ảnh: NVCC

Cách đón nhận danh hiệu của Phương cũng giống với hành trình bốn năm đại học của Phương: nghiêm túc với mục tiêu nhưng không quá đặt nặng việc phải được nhìn nhận bằng một danh hiệu. Với nữ sinh, điều đáng tự hào hơn cả là bản thân đã thay đổi nhiều so với năm 2022, thời điểm bắt đầu học tại Học viện Ngoại giao.

Những thành tích nổi bật:

-Thủ khoa Ngành Luật Quốc tế GPA 3.92/4.0 (Học viện Ngoại Giao).

- 7/8 kì được nhận học bổng khuyến khích học tập.

- Giải nhất NCKH cấp học viện năm 2025.

- Đại diện Học viện Ngoại giao tham gia thi FDI Moot Court khu vực Asia-Pacific năm 2025: nhóm đạt top 5 khu vực, cá nhân đạt top 13 Oralist.

- Đại diện Học viện tham gia Vis East Moot 2026 tại Hongkong (nhóm).

-IELTS 8.0

-Hiện đang được nhận offer học master từ một số trường là LSE, KU Leuven, University of Amsterdam, Maastricht University, Erasmus Rotterdam University và Queen Mary University of London.

Từ mục tiêu đứng đầu đến tình yêu với ngành Luật

Phía sau thành tích ấy không phải là một tình yêu với ngành Luật có sẵn từ đầu.

“Nếu nói thật thì những năm đầu mình học Luật chủ yếu vì mình muốn mình nằm trong nhóm có kết quả tốt nhất, chứ chưa chắc đã vì mình yêu thích ngành này ngay từ đầu”, Phương chia sẻ.

Lý do ban đầu nữ sinh lựa chọn Luật cũng khá đơn giản: từ những bộ phim từng xem, Phương thấy nghề luật sư thú vị và “ngầu”. Bước ngoặt đến trong một buổi thuyết trình môn Luật Biển quốc tế do PGS.TS. Nguyễn Thị Lan Anh giảng dạy. Trước đó, Phương đã ngưỡng mộ cô từ môn Công pháp quốc tế. Nhưng khi được tiếp cận sâu hơn với chuyên môn của giảng viên, cô thực sự bị cuốn vào cách đặt vấn đề và phân tích một vấn đề pháp lý.

img_3947.jpg
Buổi học Luật Biển quốc tế với PGS.TS. Nguyễn Thị Lan Anh trở thành bước ngoặt, giúp Hoàng Thủy Phương tìm thấy niềm yêu thích với những vấn đề pháp lý chuyên sâu. Ảnh: NVCC

Nhóm của Phương khi đó chỉ có 02 ngày để đọc hơn 10 vụ việc và hoàn thiện bài thuyết trình. Nữ sinh phải thức đến 2-3 giờ sáng, có những lúc tranh luận khá căng với các thành viên trong nhóm để tìm hướng hoàn thiện bài.

Điều bất ngờ là Phương không cảm thấy quá mệt. Ngược lại, nữ thủ khoa thích quá trình đọc tài liệu, tóm tắt và tự tìm cách phân tích một vụ việc. Đến cuối buổi, Phương được đại diện nhóm trả lời một số câu hỏi. Khi giảng viên nhận xét nhóm làm tốt nhất buổi hôm đó, nữ sinh bắt đầu nghĩ: “À, có khi mình thực sự hợp với ngành này”.

img_4238.jpg
Hoàng Thủy Phương, thủ khoa ngành Luật Quốc tế, Học viện Ngoại giao, với GPA 3,92/4,0. Ảnh: NVCC

Từ đó, động lực học tập của Phương dần thay đổi. Nếu ban đầu nữ thủ khoa muốn đạt kết quả tốt để nằm trong nhóm dẫn đầu, thì về sau, việc thực sự thấy Luật thú vị khiến Phương muốn tìm hiểu sâu hơn.

“Có lẽ đó cũng là lúc thành tích không còn là mục tiêu duy nhất, mà trở thành hệ quả của việc mình thực sự muốn giỏi một lĩnh vực mà mình đã bắt đầu yêu thích”, Phương nói.

Không dễ chấp nhận thất bại

Nếu có một thất bại khiến Phương nhớ lâu, đó là lần dừng bước tại John H. Jackson Moot Court Competition. Cả đội đã đầu tư rất nhiều thời gian và tin rằng có cơ hội được lựa chọn tham gia vòng khu vực. Vì vậy, khi biết mình dừng lại ở vòng hai của trường, Phương đã khóc một mình ở nhà, đến giờ, nữ sinh thừa nhận mình vẫn còn “không phục”.

Thay vì cố thuyết phục bản thân rằng thất bại không sao, Phương quay lại nhìn vào những điều mình còn thiếu. Nữ sinh tiếp tục học, nghiên cứu, tham gia Moot Court và tìm kiếm những môi trường khó hơn để thử sức.

Sau đó, Phương tham gia FDI Moot Court. Ban đầu nữ sinh phụ trách nghiên cứu, nhưng trước vòng khu vực, các thành viên trong đội động viên Phương thử chuyển sang Oralist. Phương chỉ có khoảng năm ngày để chuẩn bị cho phần tranh tụng.

img_9876.jpg
Hoàng Thủy Phương trong những ngày học tập tại Học viện Ngoại giao, nơi cô đã có nhiều trải nghiệm đáng nhớ trong hành trình 4 năm đại học. Ảnh: NVCC

Kết quả, đội của Phương lọt top 5 khu vực Asia-Pacific, còn Phương đạt top 13 Oralist. Trải nghiệm này giúp Phương nhận ra bản thân có thể làm được nhiều hơn những gì từng nghĩ.

“Có những lần đơn giản là mình chưa đủ tốt - và mình cũng không phải kiểu người dễ chấp nhận điều đó. Thực ra đến giờ mình cũng chưa bao giờ ‘tâm phục khẩu phục’ với những lần như vậy, nên thay vì dừng lại ở cảm giác đó, mình sẽ quay lại, làm lại và làm đến khi mình chứng minh được rằng mình có thể làm tốt hơn”, Phương chia sẻ.

Với Phương, không nhất thiết phải biến mọi thất bại thành một câu chuyện đẹp. Có những lần thất bại đơn giản là vì bản thân chưa đủ tốt. Điều quan trọng là không dừng lại ở đó.

“Có lẽ, mình không cần học cách ‘ổn’ với thất bại - chỉ cần đủ lì để không dừng lại ở đó”, Phương chia sẻ.

Bí quyết học hiệu quả hơn

Phương cũng thay đổi đáng kể phương pháp học trong bốn năm đại học. Những năm đầu, nữ sinh thường giải quyết mọi thứ bằng cách tăng thời gian học, kể cả khi phải đánh đổi thời gian nghỉ ngơi. Sau đó, Phương nhận ra cách này không bền vững và bắt đầu tìm phương pháp hiệu quả hơn.

img_8683.jpg
Hoàng Thủy Phương đạt giải nhất NCKH cấp học viện năm 2025. Ảnh: NVCC

Khi lên lớp, nữ thủ khoa thường vừa ghi chép vừa ghi âm bài giảng. Về nhà, Phương nghe lại để bổ sung những nội dung chưa kịp ghi. Cuối học kỳ, nữ sinh sẽ tự viết lại kiến thức theo cách ngắn gọn hơn bằng tay, kết hợp với các sơ đồ, route-map để hệ thống hóa văn bản và trình tự giải quyết một vấn đề pháp lý.

Dù Luật Biển quốc tế vẫn là môn khiến nữ sinh “vật lộn” nhiều nhất, Phương và các bạn từng gọi vui đây là “training course địa ngục của cô Lan Anh” bởi khối lượng tài liệu và án lệ lớn. Nhưng càng phải đọc sâu và tự xây dựng lập luận, nữ sinh càng nhận ra mình thích những môn học như vậy.

“Phương pháp học thay đổi không phải vì mình bớt tham vọng, mà vì mình học được cách dùng sức của mình hiệu quả hơn”, nữ thủ khoa nói.

Điều tự hào nhất không phải danh hiệu thủ khoa

Bốn năm tại Học viện Ngoại giao cũng khiến Phương thay đổi cách nhìn về chính mình. Phương đặc biệt biết ơn nhóm bạn “Hội Ngư dân”, những người đã đồng hành trong suốt bốn năm. Họ không chỉ hỗ trợ Phương trong học tập mà còn ở bên khi cô áp lực, nghi ngờ bản thân và khuyến khích cô thử những điều trước đây có thể cô sẽ ngần ngại vì sợ thất bại.

img_5311.jpeg
Sau danh hiệu thủ khoa, điều Thủy Phương trân trọng là hành trình trưởng thành và những người đã đồng hành cùng cô trong suốt bốn năm đại học. Ảnh: NVCC

Nếu đặt danh hiệu thủ khoa sang một bên, điều Phương tự hào nhất là bản thân đã “bớt sợ việc không phải lúc nào cũng là người giỏi nhất”.

Nữ sinh thừa nhận mình vẫn khá hiếu thắng. Nhưng thay vì chỉ muốn chứng minh bản thân có thể làm tốt, Phương muốn thử nhiều hơn, kể cả khi biết mình có thể thất bại. Đó cũng là thay đổi lớn nhất sau bốn năm đại học: không chỉ tìm kiếm cảm giác chắc chắn rằng mình sẽ làm tốt, mà sẵn sàng bước vào những thử thách chưa biết trước kết quả.

img_4240.jpg
Hoàng Thủy Phương cho rằng điều khiến nữ sinh tự hào nhất sau 4 năm đại học không chỉ là danh hiệu thủ khoa, mà còn là việc bản thân đã dám bước ra khỏi vùng an toàn. Ảnh: NVCC

Sau khi tốt nghiệp, Phương dự định tiếp tục học tại KU Leuven, tập trung vào luật đầu tư quốc tế và luật thương mại quốc tế. Nữ thủ khoa muốn tiếp tục nghiên cứu trong quá trình học, bởi càng làm nghiên cứu, Phương càng nhận ra mình thích việc đào sâu một vấn đề pháp lý và theo đuổi điều đó đến cùng.

Về dài hạn, mục tiêu của Phương là Tiến sĩ, tiếp tục con đường nghiên cứu, đặc biệt trong lĩnh vực Luật Đầu tư quốc tế. Phương cũng hứng thú với Luật cạnh tranh và để mở hướng này, đồng thời muốn có trải nghiệm thực tiễn để những vấn đề nghiên cứu không chỉ nằm trên giấy.

“Mình nghĩ mình khá tham vọng ở điểm đó. Sau đại học, mình không muốn chỉ tìm một công việc ‘ổn’ mà muốn tiếp tục đặt mình vào những môi trường khiến mình phải học thêm”, Phương chia sẻ.

    Nữ Thủ khoa Luật Quốc tế và hành trình bước ra khỏi vùng an toàn
    • Mặc định