Nữ sinh nghèo Gia Lai giành Thủ khoa kép khối C00, C03 và khát khao vào đại học
Mồ côi mẹ, thiếu vắng tình thương của cha, Siu H'Suyn (Gia Lai) đã nỗ lực vượt khó để trở thành Thủ khoa kép kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa qua. Thế nhưng, niềm vui chưa trọn vẹn khi em vẫn canh cánh nỗi lo không đủ tiền nhập học đại học.
Tại Kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa qua, Siu H'Suyn (học sinh lớp 12A6, Trường THPT Trần Quốc Tuấn) đạt 27,5 điểm khối C00 (Ngữ văn 8,0; Lịch sử 9,5; Địa lý 10). Đồng thời, em trở thành thủ khoa kép khối C00, C03, và là thí sinh có điểm thi tốt nghiệp cao nhất trong hơn 400 học sinh lớp 12 của Trường THPT Trần Quốc Tuấn.
Nhận tin đỗ Thủ khoa khi đang đi gặt lúa thuê
Sinh ra trong một gia đình nghèo khó của đồng bào Jrai (nay là xã Chư A Thai, tỉnh Gia Lai), từ nhỏ, cuộc sống của Siu H'Suyn gắn liền với căn nhà đơn sơ giữa buôn làng còn nhiều thiếu thốn. Bệnh tình mẹ thường xuyên đau ốm, phải chạy vạy khắp nơi để chữa trị, kinh tế gia đình cứ thế dần kiệt quệ.
Trong ký ức của H'Suyn, những ngày thơ bé không nhiều niềm vui, nhưng đã sớm rèn cho em nghị lực và khát vọng vươn lên.

Năm H'Suyn lên lớp 12, mẹ em qua đời. Ít lâu sau, cha cũng rời quê đi làm ăn xa xứ rồi lập gia đình mới. Cứ như thế, H'Suyn chỉ có thể nương nhờ vào gia đình chị gái trong cảnh "thiếu trước, hụt sau".
Để có tiền đi học, em nhận chăn trâu, chăn bò, cắt cỏ thuê hay dọn dẹp vệ sinh cho các gia đình trong xã. Hễ ai thuê việc gì là H'Suyn nhận làm ngay, dù tiền công chỉ khoảng 100–200 ngàn/ngày. Nhiều hôm, em bất chấp vượt quãng đường 20 km lên thị trấn nhận việc, với hy vọng có mức thù lao cao hơn.
Cuộc sống khó khăn từng khiến H'Suyn nhiều lần nghĩ đến việc bỏ học, ở nhà làm đồng áng. Nhưng nhìn chị gái tần tảo, chắt chiu từng đồng lo cho mình đến trường, em lại gạt bỏ ý nghĩ ấy. H'Suyn dặn lòng phải thành công, để có cuộc sống tốt hơn.
Siu H'Suyn kể, khi biết điểm thi tốt nghiệp THPT, em đang đi gặt lúa thuê cách nhà khoảng 30 km. Nghe trường thông báo, em bất ngờ đến mức liên tục tắt rồi mở lại trang tra cứu điểm, sợ mình nghe nhầm.
"Sau khi thi xong, em đã dự đoán được điểm nhưng không nghĩ cao đến vậy. Điểm cao 'vượt' tưởng tượng của em. Em lập tức báo ngay cho chị gái để chia sẻ niềm vui này”, H'Suyn nói.
H'Suyn cho biết, không có bí quyết học tập nào đặc biệt. Thành tích cao đến từ tính kiên nhẫn, bền bỉ, học hết sức, hết khả năng. Nếu có bài nào chưa hiểu, H'Suyn mạnh dạn hỏi thầy cô, bạn bè để nắm chắc kiến thức.
Dù ban ngày học trên trường, trưa đi làm thêm đến mệt rã rời, H'Suyn vẫn dành thời gian ngồi vào bàn học, ôn bài đến 11 - 12 giờ tối. Trước khi lên lớp, em dành thời gian tìm hiểu sâu hơn bài sẽ học, đọc thêm sách tham khảo hoặc tra cứu kiến thức trên mạng.
"Mỗi khi đi chăn bò, em đều mang theo sách vở để tranh thủ ôn lại kiến thức, làm bài tập. Thi khối C với nhiều môn xã hội, nên em phải học hiểu bản chất mới nhớ lâu được”, H'Suyn chia sẻ.

Nhờ nỗ lực không ngừng, suốt 12 năm liền H'Suyn đều là học sinh giỏi toàn diện. Năm lớp 12, em giành giải Ba Học sinh giỏi cấp tỉnh môn Lịch sử và là một trong hai đoàn viên ưu tú được Chi bộ Nhà trường giới thiệu kết nạp Đảng.
Kết quả xuất sắc giúp Siu H'Suyn có cơ hội vào Trường Đại học Quy Nhơn, theo học ngành mơ ước – Sư phạm tiểu học. Niềm vui trúng tuyển chưa kịp trọn vẹn, cô nữ sinh lại canh cánh nỗi lo khi nhắc về việc học đại học. Hoàn cảnh khó khăn, thiếu thốn đủ bề, khiến H'Suyn sợ không đủ tiền nhập học.
"Em rất muốn học đại học, vì biết chỉ có học mới thay đổi cuộc đời. Lớn lên trong khó khăn, chứng kiến anh chị và nhiều em nhỏ trong làng phải nghỉ học giữa chừng, nên em muốn trở thành cô giáo để truyền dạy kiến thức cho các em", H'Suyn tâm sự.
Tấm lòng của sự sẻ chia
Tại căn nhà đơn sơ, không có vật dụng gì quá giá trị, chị Siu H’Truyen (25 tuổi, chị gái H'Suyn) không giấu nổi nghẹn ngào. Vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, chị phải nghỉ học giữa chừng, chạy đôn đáo khắp nơi để kiếm tiền nuôi em gái ăn học. Nghe tin H'Suyn đạt điểm cao tại Kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa qua, chị đã bật khóc vì hạnh phúc.
"Tôi mừng vì em đã vượt qua nghịch cảnh để chạm tới ước mơ, nhưng rồi lại lo không biết lấy đâu ra tiền cho em tiếp tục học đại học. Tôi động viên H'Suyn cứ học đi, nếu thiếu tiền sẽ chạy vạy thêm, nhưng em không nỡ. Thương em lắm, chỉ mong em không phải gác lại ước mơ vì khó khăn”, chị Siu H’Truyen chia sẻ.

Trao đổi với phóng viên Báo Đại biểu Nhân dân, cô giáo Hoàng Thị Diệu Loan - giáo viên chủ nhiệm của H'Suyn (Trường THPT Trần Quốc Tuấn) cho biết, H' Suyn là học sinh có ý chí, nghị lực, vượt khó khăn trong cuộc sống để đạt kết quả cao trong học tập và rèn luyện. Quá trình học tập, em đạt danh hiệu Học sinh xuất sắc; Đạt giải Ba môn Lịch sử tại Kỳ thi Học sinh giỏi cấp Tỉnh bảng B năm học 2024-2025.
"Đối với các môn xã hội, H'Suyn có khả năng tiếp thu và ghi nhớ kiến thức ngay sau tiết học. Có điều nào chưa hiểu sẽ mạnh dạn hỏi lại thầy cô", cô Diệu Loan đánh giá.

Đồng hành cùng H'Suyn trong 3 năm học, cô Diệu Loan nhận thấy ở học trò một nghị lực vươn lên mạnh mẽ. Dù thiếu thốn tình cảm gia đình, phải học cách lo toan, tự chủ kinh tế từ nhỏ, nhưng H'Suyn chưa bao giờ bỏ cuộc, mệt mỏi hay nản chí trong học tập.
"H'Suyn trân trọng những cơ hội được học, được đến lớp. Em từng tâm sự với tôi muốn trở thành cô giáo, để truyền đạt kiến thức cho những số phận, con người giống em", Cô giáo chủ nhiệm nghẹn lại.
Với tình yêu nghề, yêu trò, cô giáo Hoàng Thị Diệu Loan đã vận động, kết nối với các nhà hảo tâm trên mạng xã hội, ngoài đời thực, với mong muốn giúp đỡ H’Suyn có kinh phí theo học ngành Sư phạm Tiểu học tại Trường Đại học Quy Nhơn.

Bắt đầu kêu gọi từ ngày 20/7, đến nay, cô Loan đã vận động được hơn 48 triệu đồng, cùng một số quà tặng như: Máy tính xách tay, Thẻ đi xe miễn phí… và trao tận tay H’Suyn.
"Tôi mong tình yêu thương và tấm lòng sẻ chia sẽ 'sưởi ấm' H'Suyn, giúp học trò tự tin chạm đến ước mơ, khát khao của mình", cô Hoàng Thị Diệu Loan chia sẻ.