Văn hóa - Thể thao

Niềm tự hào của người đại biểu dân cử

Đào Cảnh 27/06/2025 10:34

Ca khúc Ước nguyện lòng dân, nhạc: Trương Quang Lục, thơ: Lý Hoàng Hạnh, vinh dự được trao giải C Cuộc vận động sáng tác ca khúc về Quốc hội và Hội đồng nhân dân. Ca từ trong ca khúc là lời tự sự của một nữ đại biểu HĐND tỉnh Hà Tây (cũ), cũng là miền ký ức không thể nào quên về lần đầu tiên đi bầu cử.

Vốn là một người yêu thơ, yêu nhạc nên khi biết đến Cuộc vận động sáng tác ca khúc về Quốc hội và Hội đồng nhân dân trên các kênh thông tin đại chúng, tác giả Lý Hoàng Hạnh, nguyên Giám đốc Trung tâm Văn hóa TP. Hà Nội rất hào hứng và ngay lập tức lên ý tưởng sáng tác.

z6741669190825_af9ebec43fa4fcc50b286f9adb9ae88f.jpg
Tác giả Lý Hoàng Hạnh

“Mục đích, ý nghĩa của cuộc vận động đã gợi lại trong tôi những xúc cảm của lần đầu tiên được tham gia bầu cử với trách nhiệm công dân cao nhất để lựa chọn ra những người ưu tú, xứng đáng đại diện cho ý chí và nguyện vọng của Nhân dân. Bản thân tôi từng là đại biểu HĐND tỉnh Hà Tây (cũ) Khóa XIII (1999 - 2004), tôi luôn cảm thấy tự hào và càng nhận thức rõ hơn vai trò, trách nhiệm của người đại biểu dân cử trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Những cảm xúc và suy tư đó đã thôi thúc tôi viết những lời thơ giản dị, mộc mạc thể hiện niềm tự hào của công dân trong việc lựa chọn người đủ đức, tài để đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân; đồng thời, những lời thơ cũng thể hiện trách nhiệm cao cả của người đại biểu dân cử trong dòng chảy lịch sử dân tộc, đặc biệt là trong kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc” - tác giả Lý Hoàng Hạnh chia sẻ.

Nhạc sĩ Trịnh Xuân Hảo (đứng ngoài cùng bên tay trái) trong lễ tổng kết và trao giải cuộc vận động sáng tác ca khúc về Quốc hội và Hội đồng nhân dân. Ảnh: Phạm Thắng
Tác giả Lý Hoàng Hạnh cùng các tác giả đạt giải C tại Lễ trao giải Cuộc vận động sáng tác ca khúc về Quốc Hội và Hội đồng Nhân dân. Ảnh: Phạm Thắng

Người chắp cánh cho những lời thơ của tác giả Lý Hoàng Hạnh được bay lên, ngân vang trong ca khúc Ước nguyện lòng dân là nhạc sĩ Trương Quang Lục - nhạc sĩ nổi tiếng với hàng trăm ca khúc để lại ấn tượng trong lòng công chúng và người yêu nhạc.

Tác giả Lý Hoàng Hạnh xúc động kể: “Tôi và nhạc sỹ Trương Quang Lục có mối duyên kỳ ngộ và đã đạt được nhiều thành công trong những lần hợp tác. Khởi đầu là một bài thơ của tôi in trong tập Lửa hè vẫn thắp được nhạc sĩ Trương Quang Lục phổ nhạc thành bài Tiếng trống trường gọi em và nhận giải A Giải thưởng Âm nhạc năm 2023 của Hội Âm nhạc TP. Hồ Chí Minh. Ca khúc đã được thiếu nhi cả nước yêu thích và sử dụng. Năm 2024, chúng tôi tiếp tục nhận giải Ba Cuộc thi sáng tác ca khúc ca ngợi phụ nữ, người mẹ Việt Nam với ca khúc Tình mẹ đỡ đầu”.

Những thành công của sự cộng tác này đã trở thành động lực để nhạc sĩ gạo cội 92 tuổi, sinh sống tại TP. Hồ Chí Minh thường xuyên kết nối và trao đổi sáng tác thơ, nhạc với tác giả Lý Hoàng Hạnh. "Và ca khúc Ước nguyện lòng dân đạt giải C trong Cuộc vận động sáng tác này tiếp tục là lời khẳng định cho sự hợp tác ăn ý của tôi và nhạc sỹ Trương Quang Lục”.

z6741384973171_e9d0ec55ff43a5129cc0a0950d9785dd.jpg
Tác giả Lý Hoàng Hạnh (áo dài xanh) trong Liên hoan Tiếng hát cựu thanh niên xung phong Hà Nội năm 2024

Theo tác giả Lý Hoàng Hạnh, Cuộc vận động sáng tác ca khúc về Quốc hội và HĐND là một sáng kiến vô cùng ý nghĩa, vừa mang tính chính trị, vừa giàu giá trị văn hóa - nghệ thuật. Cuộc vận động không chỉ khơi dậy tinh thần sáng tạo của giới nghệ sĩ mà còn tạo cơ hội để người dân được thể hiện tình cảm, niềm tin và sự gắn bó với Quốc hội và HĐND thông qua lời ca, tiếng hát.

“Âm nhạc có sức lan tỏa mạnh mẽ, dễ đi vào lòng người và có thể kết nối nhiều thế hệ người dân với nhau và với những giá trị văn hóa, lịch sử của đất nước. Do đó, cuộc vận động sẽ góp phần tuyên truyền, giáo dục truyền thống, lòng yêu nước và nâng cao nhận thức, lòng tự hào của Nhân dân về vị trí, vai trò của cơ quan dân cử” - tác giả Lý Hoàng Hạnh khẳng định.

    Nổi bật
        Mới nhất
        Niềm tự hào của người đại biểu dân cử
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO