Những HLV nguy cơ mất việc cao

Hoàng Vân 13/11/2011 07:21

Mùa bóng đã trôi qua gần 1/3 chặng đường. Có đội xếp trên thì cũng có đội xếp dưới. Và nếu đội bóng bết bát thì trách nhiệm trước tiên thuộc về người cầm lái. Một vài HLV có nguy cơ mất việc trong vài vòng tới nếu CLB không cải thiện vị trí trong bảng xếp hạng.

Luis Henrique (AS Roma)

Henrique đã hứa sẽ mang lại cho AS Roma lối đá tấn công theo kiểu Barcelona. Các ông chủ người Mỹ cũng chịu chơi khi chi tiền ra cho vị HLV trẻ chiêu mộ lực lượng. Nhưng giờ thì AS Roma đang xếp thứ 7 trên bảng xếp hạng. Henrique chẳng để lại dấu ấn gì từ đầu mùa, khi thiếu cá tính và cũng chẳng đủ tài nắn gân các trụ cột. AS Roma đã bị tống tiễn sớm khỏi Europa League và tình hình chẳng có vẻ sáng sủa hơn ở giải quốc nội. Các cổ động viên đã giăng biểu ngữ đòi sa thải và BLĐ cũng bắt đầu nắn gân vị thuyền trưởng 41 tuổi này khi bắt đầu mất kiên nhẫn. Có vẻ, ngày mà Henrique rời thành Rome đang đếm ngược.

Gregorio Manzano (Atletico Madrid)

Với Diego, Juanfran, Falcao, Adrian, Turan, Assuncao... lẽ ra vị trí của nửa kia thành Madrid phải khá khẩm hơn thứ 9 hiện giờ. Sự thất thường của Atletico có lỗi không nhỏ của HLV Manzano khi lực lượng của họ ít nhất cũng mạnh hơn một nửa La Liga. Câu lạc bộ trải qua 7 trận không thắng trước khi thở tiếp được với trận thắng Zaragora, nhưng mục tiêu của Atletico mùa này hẳn nhiên không phải giành vé dự Europa League. Thêm nữa, HLV Manzano cũng đang mâu thuẫn với ngôi sao Antonio Reyes, người tưởng như không thể đụng đến ở Vicente Caledron. Khả năng ra đi của ông cũng khá lớn.

Claudio Ranieri
Claudio Ranieri

Claudio Ranieri (Inter Milan)

Không còn gì tệ hơn để nói về tình cảnh của Inter lúc này. Đội bóng từng thống trị Serie A 2 mùa trước giờ lê lết ở vị trí thứ 17 (sau 10 vòng). Tinh thần, phong độ đi xuống, lối chơi vô hồn, Inter đang vỡ ra từng mảnh. Sau 7 trận dưới thời Ranieri, Inter thua đến 4, thủng lưới liên tục và giờ bị coi là đội bóng hạng trung ở Serie A. Họ chỉ ghi được 11 bàn thắng và để thủng lưới tới 16 bàn. Ranieri cứ vá chỗ này thì lại thủng chỗ kia, ông không có lỗi nhưng chỉ vì Inter quá rách nát mà thôi. Nhưng nếu tình hình tiếp tục tồi tệ thì việc Ranieri bị trảm để đổi vận là điều hiển nhiên.

Sinisa Mihajlovic (Fiorentina)

Việc cựu cầu thủ Serbia chưa mất việc đã là điều ngạc nhiên, thậm chí người ta còn chuẩn bị sẵn người để thay thế là Delio Rossi. Chuỗi 5 trận liên tiếp chỉ hòa và thua cùng vị trí thứ 13 trên bảng xếp hạng sau 10 vòng đấu là một sự sỉ nhục lớn với đội bóng năm ngoái vẫn nằm trong nhóm dự Champions League và đầy hảo thủ được cả châu Âu thèm muốn như Jovetic, Montovolio, Lazzarri, Gilardino, Vargas. Hàng công thì ổn nhưng Mihajlovic gần như bất lực với hàng thủ phá hoại. Nếu không tiến thêm vài bậc thì cái ghế của Mihajlovi bay là cái chắc.

Hector Cuper (Zaragora)

Tiềm lực của Zaragora chẳng to tát, đội bóng cũng chẳng có tham vọng gì ngoài việc trụ hạng. Tuy vậy, lý do mà cựu HLV lừng danh với biệt danh Ngài về nhì này lại nằm ở chỗ khác. Ông bị cáo buộc liên quan đến đường dây mua đội bóng đá tại Italy, và hẳn chẳng câu lạc bộ nào muốn có một người cầm quân tai tiếng đến thế. Nếu mọi chuyện được làm cho ra ngô ra khoai thì khả năng Cuper phải tìm việc mới là điều dễ hiểu.

Juan Carlos Garrido (Villarreal)

Chuỗi 8 trận không biết đến chiến thắng cả ở La Liga lẫn Champions League khiến HLV Garrido như ngồi trên đống lửa và ghế của ông lung lay. Xếp bét bảng ở Champions League và chắc chắn bị loại, lay lắt ở vị trí thứ 13 La Liga, một cuộc họp khẩn cấp được lãnh đạo triệu tập về tương lai của HLV Garrido. May mà trận thắng Vallecao đã cứu ông, nhưng tương lai vẫn bấp bênh lắm. Dẫu sao ông đáng thương hơn là đáng trách khi hơn một nửa đội hình chính thức của Villarreal với Rossi, Nilmar, Cani, Rube... phải nằm viện.

Felix Magath
Felix Magath

Felix Magath (Wolfsburg)

Trở lại bầy sói sau 2 năm nhưng có vẻ như quyền lực của gã chiến binh đã hết thiêng. Cựu HLV của Bayern Munich đang cùng Wolfsburg xếp thứ 11 Bundesliga. Chế độ huấn luyện hà khắc cùng kỷ luật nhà binh của Magath không thực sự được lòng cầu thủ, hơn nữa lại không hiệu quả. Nếu bầy sói không tiến lên, Magath sẽ thất nghiệp sớm.

    Những HLV nguy cơ mất việc cao
    • Mặc định