Nhìn thẳng để bứt phá
Báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội đất nước của Thủ tướng Chính phủ trong phiên khai mạc Kỳ họp thứ 10 của QH rất thẳng thắn chỉ ra thực trạng và cả thách thức khó khăn của đất nước!
Người dân cả nước rất mừng về sự thẳng thắn của người đứng đầu Chính phủ khi khẳng định những gì làm được và không né tránh cả những gì còn yếu kém của quản trị điều hành từ vĩ mô, những cái chưa làm được của đất nước trong nhiệm kỳ qua. Trong thách thức khó khăn tứ bề của cả trong nước và cả những biến động khó lường của kinh tế thế giới dội vào, nhưng an sinh vẫn giữ vững, kinh tế vẫn tạo ra đà tăng trưởng mới, vị thế đất nước vẫn được nâng cao, hình ảnh quốc gia vẫn ngày càng đẹp hơn trong con mắt bạn bè về một Việt Nam đang quyết liệt đi vào hội nhập!
Những con số minh chứng cho những bứt phá của kinh tế đất nước những năm qua là GDP 6,5%, là nợ xấu ngân hàng (NH) đã từ 17% lùi về 2,9%. Những hình ảnh đang làm đẹp hình ảnh mảnh đất hình chữ S này, là cả loạt cây cầu nối đôi bờ những dòng sông lớn, là những con đường cao tốc rộng dài, là những công trình kỳ vĩ, là đường hầm Thủ Thiêm xuyên sông Sài Gòn, là sân bay Long Thành hiện đại của ngày mai...
Nhưng không thể không dũng cảm nhìn thẳng vào những cái còn non kém, những cái chưa làm được. Cử tri cả nước vẫn đặt lên trên diễn đàn QH cuối năm này những bức xúc, và cả những kỳ vọng đòi hỏi các thành viên của Chính phủ phải đột phá mạnh mẽ hơn. Bức xúc là bởi những đổi mới thể chế, cơ chế chưa theo kịp thực tiễn cuộc sống. Rũ bỏ những thủ tục hành chính quá lạc hậu là những việc làm rất quyết liệt của Chính phủ thời gian qua để cho các doanh nghiệp (DN) nhẹ vai, người dân nhẹ lòng. Nhưng nói gì khi bao điều luật QH ban ra cứ bị chậm thực thi vì thiếu văn bản hướng dẫn? Đừng quá vội mừng với chuyện giảm thời gian nộp thuế và thủ tục hải quan mà không hay những sợi dây vô hình của các cơ quan này giăng ra đang làm khó DN và người dân.
Cử tri cả nước không thể không lo với nợ công chạm ngưỡng, nợ xấu cứ nói về dưới 3%, nhưng thị trường mua bán nợ xấu bao giờ mới có để cả “núi nợ xấu” của VAMC mua về không còn cả “đống” như đang “nhốt kỹ trong kho”(!) Cứ nói dòng chảy của vốn NH là huyết mạch của nền kinh tế, nhưng vốn NH đã thật sự chảy vào những mũi nhọn của kinh tế đất nước chưa? Nợ xấu những món cho vay mới liệu có tăng thêm? Chuyện tùy tiện tăng quyền phán quyết cho các chi nhánh, chuyện các NH cho vay kiểu người nhà, cho vay thân quen làm mất vốn NH, kéo một số NH đi xuống bờ vực phá sản, buộc NHNN phải mua với giá 0 đồng liệu đã đủ bài học đắng chát về hoạt động NH chưa? Nợ công chưa chạm ngưỡng, nhưng người dân đã thấy giật mình về vay nợ, đảo nợ từ những khó khăn trong mua trái phiếu 5 năm của Chính phủ không đạt kế hoạch kia! Vậy thì sử dụng vốn vay thế nào, sử dụng ngân sách ra sao mà bội chi cứ phình to ra thì kinh tế vĩ mô sao có thể bền vững được? QH và HĐND các địa phương phải tăng cường giám sát việc sử dụng vốn vay ODA ở các dự án lớn, việc sử dụng ngân sách trong mua sắm công của các bộ, ngành, địa phương xem có đúng Luật Ngân sách nhà nước chưa?
Cử tri chả thể không ngẫm ngợi trở trăn khi mở các dự án tràn lan những năm trước đến nỗi có tỉnh nghèo miền núi không biết sẽ phải bao nhiệm kỳ mới trả xong nợ vay xây dựng. Lại đã phơi ra chuyện đầu tư thiếu tầm của “ông lớn” Tập đoàn Dầu khí, nên nhà máy xơ sợi PVtex “ném ra” tới gần 7.000 tỷ đồng, sản xuất thua lỗ giờ đang nằm “đắp chiếu” ở Đình Vũ - Hải Phòng. Các chuyên gia kinh tế tư vấn nên bán cái nhà máy này đi, vì càng để lâu càng thua lỗ đậm hơn? Nhưng liệu ai mua, mua với giá nào?
Tham nhũng và lãng phí mổ xẻ đến gan ruột thì hai vấn nạn này như cặp “bài trùng” của lợi ích nhóm kết thành bè, kéo thành cánh lâu nay đã chặn lại đến đâu? Dân sốt sắng với việc nhân sự, cũng bởi dân kỳ vọng và gửi niềm tin và cả chút trăn trở, lo lắng vào đội ngũ lãnh đạo từ vi mô đến vĩ mô, phải làm gì để chọn cho đúng người đứng đầu các bộ, ngành, các tỉnh thành cho nhiệm kỳ tới!
TPP mở ra cánh cửa thời cơ mới cho đất nước. Nhưng thành công hay không lại chính từ nội lực của các DN, chính từ bộ máy vận hành từ vi mô đến vĩ mô sao nhịp nhàng đi đúng dòng đúng hướng. Cử tri cả nước kỳ vọng gửi cả niềm tin vào một chặng đường mới của đất nước sẽ bứt phá mạnh mẽ hơn khi người đứng đầu Chính phủ đã nhìn thẳng thực trạng, khi nhân sự của thời kỳ mới cần chọn đúng người tài năng và tâm huyết!

