Nhiệt tình quá cũng khó xử

TS. Nguyễn Đình San 10/05/2017 08:26

Ông bạn tôi vốn có sức khỏe tốt, vậy mà ông vừa sút mất 2 cân chỉ trong vòng 2 tuần. Chả là ông vừa lo đám cưới cho cô con gái út. Vốn rất thương con nên cháu muốn thế nào, ông và vợ cũng chiều. Đám cưới được tổ chức linh đình, bày vẽ cầu kỳ, tốn kém. Cả nhà ông vui vì việc của con thông đồng bén giọt, tươm tất, đông người đến dự. Nhưng vốn là người đa cảm, cả nghĩ, lại luôn ứng xử chuẩn mực trong mọi tình huống, nên có một chuyện mà ông vẫn băn khoăn.

- Trong cuộc sống có những lúc thật khó xử - ông kể. Người ta thờ ơ, không nhiệt tình khiến mình buồn, nghĩ ngợi đã đành, mà nhiệt tình sốt sắng quá cũng gây phiền hà, thậm chí làm cho mình khó chịu. Có người hàng xóm luôn quan tâm đến mọi chuyện xảy ra trong gia đình mình. Tốt thôi, vì thực ra họ cũng chẳng có động cơ gì ngoài ý muốn siết chặt quan hệ lân bang. Họ xăm xắn với đám cưới con gái mình như việc của họ, sẵn sàng làm hộ bất cứ việc gì gia đình mình nhờ.

- Thế thì có gì khiến ông phải phiền lòng? Tôi đây muốn có hàng xóm như ông mà đâu có được - Tôi ngắt lời ông bạn.

- Nhưng phiền ở chỗ này đây: Nhà hàng xóm này cứ muốn được lên xe đưa dâu về nhà chồng. Lại gợi ý đi cả hai mẹ con (mẹ gần 50 tuổi, con gái ngoài 20). Nhà trai người ta có ý dành mấy mâm để mời đón nhà gái. Vợ chồng mình đã ấn định người, vừa đủ chiếc xe họ thuê, lại khớp với biên chế mâm cỗ. Hai mẹ con người hàng xóm mà đi thì buộc phải bớt lại hai người trong gia đình…

- Thì hai người nhà ông rút lui, nhường cho họ đi. Mấy khi họ hết lòng với mình như thế?

- Nhưng vấn đề đâu đơn giản như vậy. Đưa dâu cần những vai vế nào đó trong họ nhà mình, rồi lại cần những người biết giao tiếp, ứng xử. Tóm lại là phải làm sao để đẹp mặt với nhà trai chứ. Còn bà hàng xóm kia thì nói năng bô lô ba la, lên ô tô, gọi điện thoại nhặng xị, ồn ào, rất… chướng.

- Tôi hiểu rồi. Thế là ông bị ức chế, mất vui chứ gì? Liệu có phải vì vậy mà gầy sọp đi không đấy?

- Không đến nỗi thế. Chỉ đáng buồn cho một người đã có tuổi, sống giữa Thủ đô bao nhiêu năm mà chẳng ý tứ, tế nhị gì cả.

Tôi không khỏi không suy nghĩ về câu chuyện ông bạn kể. Đúng là trong cuộc sống, không ít người thể hiện lòng nhiệt tình thái quá, lại không đúng lúc, đúng chỗ khiến người được nhận sự quan tâm ấy thấy phiền phức, nhiều khi ở vào thế khó xử. Đây cũng là một biểu hiện của người có văn hóa - không bao giờ gây khó xử cho người khác. Bởi lẽ trong cuộc sống, có nhiều điều không dễ nói ra, nhất là đối với những người quá nhiệt tình với mình.

    Nổi bật
        Mới nhất
        Nhiệt tình quá cũng khó xử
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO