Nha Trang như tên một cô gái

Ngọc Hiền 10/10/2011 07:07

Qua khuôn cửa sổ tròn, Nha Trang hiện lên với tất cả vẻ đẹp dưới ánh nắng chói chang. Bờ biển uốn lượn ôm gọn thành phố. Và màu xanh của biển, của những rặng cây dưới mặt đất ngày càng rõ nét hơn dưới cánh máy bay.

Nhà nhiếp ảnh lão thành tám mươi tuổi, người cao tuổi nhất của chuyến đi, nhoài hẳn ra cạnh cửa sổ, nhanh chóng ghi lại những hình ảnh đầu tiên của Nha Trang, bất chấp lời nhắc nhở nhẹ nhàng của cô nữ tiếp viên xinh đẹp. 

Hòn Chồng ở Nha Trang
Hòn Chồng ở Nha Trang

Đoàn văn nghệ sỹ Hải Phòng dự trại sáng tác lần này vừa tròn mười hai người. Chiếc ô tô sang trọng của công ty du lịch Anh Nguyên đưa chúng tôi từ sân bay về nhà sáng tác của thành phố. Đại lộ mới mở Nguyễn Tất Thành rộng thênh thang, nối sân bay Cam Ranh với nội đô. Ngay từ đầu con đường lớn, sừng sững cụm tượng đài, ghi dấu tình hữu nghị vĩ đại giữa hai dân tộc Việt – Xô. Cho đến năm 2001, quân cảng Cam Ranh vẫn còn là điểm nhấn của sự hợp tác giữa lực lượng hải quân hai nước. Hiện nay, một đơn vị hải quân Việt Nam tinh nhuệ đang đồn trú tại đây, một đảm bảo vững chắc và tin cậy cho sự bình yên của bờ biển Tổ quốc.

Đại lộ Nguyễn Tất Thành đang được quy hoạch để trở thành con đường hoa đẹp bậc nhất Việt Nam. Tôi đã từng có dịp đi qua con đường hoa ven biển Vũng Tàu dịp đầu xuân Tân Mão, cũng đã từng mê mải ngắm những vườn hoa sặc sỡ sắc màu của thành phố cao nguyên Đà Lạt – và đã từng không ít lần lặng đi trước những vẻ đẹp kỳ thú đang hiện ra trước mắt. Dẫn về nội đô, làn đường vừa được kiến tạo với dải phân cách dài tít tắp trồng đầy hoa. Những cụm hoa giấy sặc sỡ sắc đỏ, sắc vàng cam, xen lẫn mầu trắng tinh khiết của những bông hoa trà, hoa sứ và cây lá xanh mướt mát ven đường như một bữa tiệc về màu sắc.

Nối ngay đại lộ Nguyễn Tất Thành là đường Trần Phú, con đường ven biển nổi tiếng đẹp nhất nước từ nhiều năm nay, với những khu nghỉ mát cao cấp chạy dọc theo bờ biển. Những dinh thự lộng lẫy, có từ ngày xưa và cả mới được xây dựng trong mươi năm trở lại đây, có cây xanh được trang trí trên lan can các tầng gác, lần lượt nối đuôi nhau hiện ra theo guồng bánh xe lăn. Những cây dương xanh ven đường được cắt tỉa công phu khiến cảnh quan không đơn điệu nhàm chán. Không biết đây có phải là sáng kiến của công ty công viên cây xanh Nha Trang? Và không biết đã có địa phưong nào trong nước học tập cách sắp đặt này để cảnh quan thêm ngoạn mục? Chàng hướng dẫn du lịch kể: trong các dịp lễ hội, những tàng cây xanh đã được tạo dáng độc đáo này còn được chăng đèn rực rỡ như một rừng sao !

Thành phố đang chuẩn bị triển khai một kế hoạch táo bạo, giải tỏa toàn bộ khu vực phía đông bờ biển ven đường Trần Phú, hiện đang tồn tại nhiều cơ sở vui chơi giải trí đồ sộ của tư nhân, trả lại vẻ đẹp và sự thông thoáng cho khu vực này. Lúc đó du khách có thể phóng tầm mắt từ khuôn cửa sổ của những khách sạn bên bờ phía tây sang tít tắp bên bờ biển phía đông mà tầm mắt không còn bị che chắn nữa... Mong sẽ có dịp trở lại Nha Trang để được tận mắt thấy sự thay đổi này.

Trước kia, tôi đã có dịp đến Nha Trang nhiều lần bằng đường bộ qua những chuyến lưu diễn dài ngày ở các tỉnh phía Nam. Sau hơn mười năm, đây là lần đầu tiên tôi tiếp cận với thành phố biển xinh đẹp này từ trên đôi cánh máy bay. Những ngày miền Nam mới giải phóng khoảng chừng vài tháng, tôi đã ghé qua đây trên lộ trình đi biểu diễn tại thành phố Hồ Chí Minh. Nha Trang ngày đó hiện về trong ký ức chỉ như một thành phố buồn và tẻ nhạt...

Sau này, tôi còn gặp lại Nha Trang thêm nhiều lần nữa và lần nào tái ngộ cũng khám phá được những nét đổi thay trên mảnh đất đầy nắng vàng và gió lộng ngoài khơi.

Như mới hôm qua, những kỷ niệm về biển Nha Trang còn tươi rói trong nỗi nhớ. Những buổi chiều đi dạo trên bờ biển với bạn bè và những người thân yêu... được lặn ngụp dưới làn nước xanh trong như ngọc, được cảm mhận sự êm ái của đôi bàn chân trần trên cát trắng của biển và nhìn xuyên suốt xuống đáy cát mịn, lục tìm những chiếc vỏ ốc xinh đẹp đang như cố ẩn mình xuống dưới đáy đại dương.

Nha Trang hôm nay như đang thay đổi vóc dáng của một đô thị. Tôi không chỉ muốn nói đến khu du lịch VinPearl Land nổi tiếng, công viên nước ngọt trên bãi biển đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam rộng hơn 60.000m2, thu hút hàng nghìn du khách trong và ngoài nước đến vui chơi suốt từ sáng cho tới tối khuya mỗi ngày, với hàng trăm trò chơi hấp dẫn... Ấn tượng còn lưu lại khi đến thăm thủy cung của VinPearl Land với không khí cổ tích huyền thoại của buổi diễn Nàng tiên cá. Hai nàng tiên cá xinh đẹp và thân thiện uốn lượn trong bể kính làm gợi nhớ đến nhà văn Andersen của đất nước Đan Mạch xa xôi. Hệ thống cáp treo ở đây được xếp vào loại hiện đại bậc nhất Việt Nam hiện tại.

Chúng tôi đến với tour dã ngoại sinh thái biển hấp dẫn tại khu bảo tồn Hòn Mun - vịnh Nha Trang, được tận mắt chiêm ngưỡng rặng san hô - cá cảnh trong vùng biển ấm lớn nhất Việt Nam, khám phá nét đẹp lộng lẫy của Hòn Ngọc Việt và góc nhìn đẹp nhất toàn cảnh thành phố Nha Trang từ ngoài khơi. Kết thúc chuyến đi, mọi người còn có dịp cười nghiêng ngả khi hòa mình vào chương trình “hát cho nhau nghe” trên biển. Chàng hướng dẫn viên du lịch chuyến dã ngoại, khỏe mạnh như một vận động viên thể thao và duyên dáng như một MC chính hiệu đã dẫn dắt cuộc chơi thật hoàn hảo.

Chiều nay, nắng vàng đã nhạt dần trên biển Nha Trang. Xa xa vượt khỏi tầm mắt, ngay gần quảng trường 2 tháng 4 là tháp Trầm Hương mới được xây dựng bên bờ biển, một biểu tượng mới của thành phố biển xinh đẹp.

Nha Trang - như tên một cô gái...

    Nha Trang như tên một cô gái
    • Mặc định