Nhà đầu tư Trung Quốc dấn thân vào điện ảnh

Mạc Linh
Theo Trung Quốc ngày nay
17/04/2013 08:36

Ngày càng nhiều phim quốc tế được các nhà đầu tư Trung Quốc tài trợ một phần, trong khi thị trường nội địa của nghệ thuật thứ bảy nước này cũng đang bùng nổ.

Cloud Atlas chiếu ở Trung Quốc phải cắt 40 phút
Cloud Atlas chiếu ở Trung Quốc phải cắt 40 phút

Ai có thể nghĩ rằng Andy và Lana Wachowski - tác giả của Ma trận, V for Vendetta lại gặp khó khăn trong việc tìm tài trợ cho dự án phim của mình? Tuy nhiên, đó lại là sự thực, xảy đến với bộ phim mới nhất của họ ra rạp cách đây không lâu Cloud Atlas (Vân đồ). Sau khi viết kịch bản, họ đã gửi đến 6 công ty lớn trong ngành công nghiệp điện ảnh, nhưng tất cả đều từ chối. Tương tự như vậy, trong một chiến dịch vận động không chính thức tại LHP Cannes 2011, hai anh em nhà làm phim này chỉ nhận được 50 triệu USD trên tổng số kinh phí 150 triệu USD cần thiết để sản xuất bộ phim. Họ đã không nghĩ rằng mình có thể tìm được nhà đầu tư lớn nhất ở Trung Quốc. Hãng DOTD đã đầu tư 10 triệu USD, chiếm khoảng 9,3% tổng số cổ phần của bộ phim. Trước khi có sự xuất hiện của một nhà đầu tư Thụy Sỹ, 10 triệu USD của DOTD chiếm phần lớn sự đầu tư cho Cloud Atlas.

Anh em nhà Wachowski không phải là những người duy nhất được hưởng lợi từ sự nhiệt tình của các nhà đầu tư Trung Quốc cho phim nước ngoài. Tháng 7 năm ngoái, hãng phim National Film Capital đã thông báo về một khoản ngân sách 300 triệu USD cho 10 bộ phim nói tiếng Anh, trong đó phim đầu tiên là The Annihilator, dựa trên một nhân vật từ tác giả của Spiderman. Ngày càng nhiều công ty Trung Quốc dấn thân vào lĩnh vực này và có vẻ như mang lại lợi ích cho cả 2 bên. “Ngành công nghiệp điện ảnh Trung Quốc cần đến chuyên môn của các chuyên gia từ Hollywood và ngược lại Hollywood cần đến thị trường Trung Quốc” - Liu Yuan, Phó chủ tịch chi nhánh National Film Capital tại California cho hay.

 Châu Tấn trong phim Cloud Atlas
                 Châu Tấn trong phim Cloud Atlas

Sự thật là thị trường điện ảnh khổng lồ của Trung Quốc đáng ghen tỵ với ngay cả các nhà làm phim Hollywood. Ví dụ như phim Titanic định dạng 3D không thu hút người Mỹ đến rạp như mong đợi nhưng lại hốt bạc ở Trung Quốc. Theo báo cáo mới nhất của AFP, với “17 tỷ nhân dân tệ (2 tỷ euro) doanh thu từ bán vé trong năm 2012, Trung Quốc xếp thứ hai trên thế giới, chỉ sau Mỹ. Một cuộc cách mạng thực sự và hấp dẫn, vì thị trường này ngày càng mở rộng hơn với các nhà sản xuất nước ngoài. Trước đó, Bắc Kinh hạn chế chỉ có 20 phim nước ngoài được phân phối trên lãnh thổ Trung Quốc, nhưng sau đó chấp nhận nhiều hơn 14 phim vào năm 2012 dưới áp lực của  Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) và Washington. Kết quả, phim nước ngoài chiếm 51,5% thị trường điện ảnh Trung Quốc”.

Vì vậy, để thu hút công chúng Trung Quốc, ngày càng nhiều phim Hollywood có cảnh quay ở Trung Quốc hay diễn viên Trung Quốc tham gia. Điều này cũng mở ra cơ hội mới và mang lại lợi nhuận cho cả 2 bên khi các diễn viên Trung Quốc được phương Tây biết đến nhiều hơn, như Châu Tấn trong Cloud Atlas, Lý Băng Băng trong Resident Evil và Phạm Băng Băng trong Iron 3 sắp tới. Tuy thế, việc chấp nhận có sự tham gia của nhà đầu tư Trung Quốc và phân phối phim ở nước đông dân nhất thế giới này cũng cần sự  hy sinh. Ví dụ, Cloud Atlass, một phim khá nhức đầu dù được đánh giá cao, đã phải cắt gần 40 phút trong phiên bản chiếu tại Trung Quốc, ngay cả khi chưa có kiểm duyệt. “Khán giả tìm kiếm những bộ phim mang tính thư giãn và chúng tôi phải để tâm đến điều này khi mua bản quyền của phim” - Qiu Huashun, Giám đốc DOTD giải thích.

    Nổi bật
        Mới nhất
        Nhà đầu tư Trung Quốc dấn thân vào điện ảnh
        • Mặc định