Nguyên Phó chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan ra mắt sách “Mỗi nghề một bông hoa”
Ngày 21/6, trong không gian Lễ hội Sen Đồng Tháp lần thứ III diễn ra tại phường Cao Lãnh (tỉnh Đồng Tháp), nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan có buổi gặp gỡ, trò chuyện với học sinh, sinh viên và ra mắt sách “Mỗi nghề một bông hoa” do ông là tác giả.

Tuyển tập "Mỗi nghề một bông hoa" có 148 trang, tác giả viết về 32 chuyện nghề, phần lớn là nghề truyền thống gần gũi với đời sống người dân Nam bộ, như: nghề thương lái, nghề giao hàng, nghề làm kiểng, nghề đầu bếp, nghề mộc, nghề cơ khí, nghề lái xe...
Bằng giọng văn nhẹ nhàng, gần gũi, tác giả nêu lên giá trị và nét đẹp từng nghề. Với tác giả “không có nghề nào thấp kém”. Mỗi nghề đều có vẻ đẹp riêng. Mỗi công việc đều chứa đựng tri thức, kỷ luật, trách nhiệm và nhân phẩm.

Tác giả Lê Minh Hoan dẫn chứng, không có người quét đường mỗi sáng, thành phố sẽ ngập rác trước khi kịp thức dậy. Nếu không có người thợ sửa điện, ánh sáng sẽ tắt đúng lúc ta cần nó nhất. Nếu không có người nông dân, bàn ăn dù sang đến mấy cũng chỉ là chiếc bàn trống...
Theo tác giả Lê Minh Hoan, mỗi nghề, dù âm thầm hay rực rỡ, đều là một mắt xích giữ cho đời sống vận hành trọn vẹn.

Chia sẻ với các em học sinh và sinh viên tại buổi giao lưu, Nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan cho rằng, chính các em là nhân tố, động lực để ông viết tuyển tập sách “Mỗi nghề một bông hoa”. Vì qua tập truyện nghề, Nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội mong muốn các em thấy được giá trị từng nghề, không có nghề nào sang hay hèn nếu chúng ta làm việc chăm chỉ, yêu nghề.
Tại buổi giao lưu, nhiều em học sinh, sinh viên đặt câu hỏi với tác giả về các nghề tương lai các em theo học, như: nghề công nghệ ô tô, quản trị kinh doanh, giáo viên… Hầu hết các nghề các em hỏi đều có trong tuyển tập sách “Mỗi nghề một bông hoa”.

Với “Nghề dạy học”, tác giả Lê Minh Hoan cho rằng “làm thầy cô là chọn đứng ở đầu nguồn” với kiến giải: “Thầy cô đứng ở nơi rất đặc biệt, nơi những đứa trẻ bước vào đời bằng đôi mắt còn trong veo, bằng những câu hỏi ngây thơ, và cả những nỗi sợ chưa gọi thành tên. Mỗi ngày lên lớp, thầy cô không chỉ mang theo giáo án, mà mang theo niềm tin rằng con người có thể lớn lên bằng tri thức và yêu thương. Có khi, bài giảng trôi qua rất nhanh. Nhưng có những câu nói, một ánh nhìn, một lần kiên nhẫn, lại theo học trò đi suốt đời”.

Kết thúc buổi giới thiệu sách, tác giả Lê Minh Hoan chia sẻ, tuyển tập “Mỗi nghề một bông hoa” không nhằm “tô hồng” nghề nghiệp. Mỗi nghề đều có vất vả, mồ hôi, thậm chí tổn thương. Nhưng chính trong những điều đó, giá trị nghề nghiệp mới hiện ra rõ nhất.

