Người dân Hà Nội háo hức chờ đón Lễ kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước
Quốc Việt - Xuân Quý - Mạnh Hưng•29/04/2025 17:50
Những tấm pano cổ động, từng con phố rợp cờ đỏ sao vàng, người Hà Nội xúng xính áo dài checkin cờ Tổ quốc; Thủ đô những ngày này rộn ràng sắc màu của niềm tin, niềm tự hào dân tộc, hướng về kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975 – 30/.4.2025).
Các tuyến phố trung tâm của Hà Nội, được trang trí bằng những tấm pano, áp phích kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước Những cột mốc lịch sử được tái hiện bằng khẩu hiệu, biểu ngữ, pano, áp phích gợi nhớ những chiến công oanh liệt của dân tộc. Photoboth bên bờ Hồ Hoàn Kiếm phục vụ nhu cầu lưu giữ hình ảnh đẹp tại thủ đô của người dân và khách du lịch Biểu trưng (logo) tuyên truyền Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước Màn hình led tại Trung tâm thương mại Tràng Tiền Palaza phát đi những hình ảnh, biểu ngữ về hoà bình, về 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước Cờ Tổ quốc, Cờ Đảng rực rỡ tại Nhà hát Lớn Hà Nội Phố phường như bừng sáng hơn trong không khí tự hào dân tộc
Ngày hội non sông nối liền một dải đã tới rất gần Góc chụp cờ Tổ quốc cực hot với giới trẻ Thủ đô Việc trang hoàng đường phố trong những ngày tháng Tư lịch sử không chỉ thể hiện sự tri ân đối với thế hệ đi trước, mà còn khơi dậy niềm tự hào dân tộc, giúp người dân, đặc biệt là các thế hệ trẻ thêm trân trọng lịch sử hào hùng của đất nước. Không chỉ tại các đường phố lớn, sắc màu của ngày thống nhất cũng hiện diện trên từng ngõ, ngách nhỏ của Hà Nội
Người dân thủ đô háo hức chụp cờ Tổ quốc tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, với mục đích lưu giữ lại những khoảnh khắc kỷ niệm 50 năm ngày thống nhất đất nước Trong tháng Tư lịch sử, tại Quảng trường Ba Đình nườm nượp người chụp ảnh Các bạn trẻ chuẩn bị đồ nghề để chụp ra những bức ảnh đẹp nhất Một bạn trẻ chụp ảnh trước Lăng Bác chia sẻ, "Cảm xúc lúc này đây là niềm tự hào rất lớn – tự hào vì là người Việt Nam, tự hào vì quê hương mình không chỉ đẹp bởi đất trời, mà còn đẹp bởi văn hóa, bởi lịch sử hào hùng dân tộc và hoà bình cha ông để lại" "Khối không răng" được bố mẹ sắm sửa quần áo như các chú bộ đội
Sùng Thị Vân, người dân tộc Lô Lô, sinh viên Học Viện Hành chính và Quản trị công chia sẻ: "Em đang khoác bộ trang phục truyền thống của dân tộc mình – dân tộc Lô Lô để giới thiệu với mọi người ý nghĩa của bộ trang phục dân tộc, là có cơ hội để quảng bá bản sắc văn hoá dân tộc đến gần hơn tới mọi người. Đặc biệt hơn là muốn lưu giữ kỷ niệm dịp 50 năm Giải phóng miền Nam này với trang phục truyền thống người Lô Lô. Sùng Thị Vân tự hào checkin trước Nhà Quốc hội
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.