Người dân dâng hương tri ân, tưởng nhớ Tổng Bí thư Trần Phú
Hàng nghìn người dân và du khách đã đến Khu di tích Tổng Bí thư Trần Phú để dâng hoa, dâng hương, bày tỏ lòng thành kính đối với người chiến sĩ cộng sản kiên trung, trọn đời vì độc lập dân tộc nhân kỷ niệm 122 năm ngày sinh của ông.
Tổng Bí thư Trần Phú sinh ngày 1/5/1904, tại thôn An Thổ, xã An Dân, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên; nguyên quán xã Tùng Ảnh, huyện Đức Thọ (cũ), nay là xã Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh. Ông là học trò ưu tú của Chủ tịch Hồ Chí Minh và là Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam khi mới 26 tuổi (năm 1930).

Năm 1931, Trần Phú bị địch bắt tại Sài Gòn. Dẫu phải sống trong cảnh lao tù khắc nghiệt và hứng chịu những đòn tra tấn tàn bạo của thực dân, ông vẫn giữ trọn niềm tin son sắt, một lòng trung thành với Đảng. Giữa chốn ngục tù tăm tối, khí tiết của người chiến sĩ cách mạng kiên trung, bất khuất nơi ông vẫn luôn rực sáng.
Ngày 6/9/1931, Trần Phú trút hơi thở cuối cùng tại Nhà thương Chợ Quán, khi mới 27 tuổi, để lại lời nhắn nhủ bất diệt: “Hãy giữ vững chí khí chiến đấu”. Đến ngày 12/1/1999, hài cốt của ông được di dời từ Thành phố Hồ Chí Minh về an táng tại quê nhà Đức Thọ, Hà Tĩnh.
Cuộc đời cách mạng của Tổng bí thư Trần Phú là minh chứng sinh động về một người cộng sản kiên cường và một nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng ta. Vai trò nhà lãnh đạo xuất sắc của ông thể hiện rõ ở tầm nhìn vượt trước, nắm bắt được xu thế vận động của cách mạng, bối cảnh quốc tế và thời đại.


.jpg)

Nhân dịp kỷ niệm 122 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú (1/5/1904 - 1/5/2026), đông đảo du khách, người dân cùng các cơ quan, đơn vị trong và ngoài tỉnh Hà Tĩnh đã thành kính về khu mộ của ông tại xã Đức Thọ để dâng hoa, dâng hương, bày tỏ lòng tri ân đối với người cộng sản kiên trung, nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng.
Anh Nguyễn Trọng Tùng (xã Cẩm Lạc, Hà Tĩnh) chia sẻ, khác với những năm trước là những chuyến đi chơi, du lịch ở những tỉnh xa, “năm nay, tôi quyết định đưa bố mẹ, vợ con đến dâng hương tại khu di tích Tổng Bí thư Hà Huy Tập và Trần Phú, để bày tỏ lòng biết ơn, tri ân đối với người cộng sản kiên trung, nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng, cũng như để hiểu nhiều hơn về lịch sử của dân tộc”.

Anh Nguyễn Tiến Hợi (du khách đến từ Hà Nội) tỏ bày, dù đã nhiều lần nghe nhắc về Hà Tĩnh - vùng đất địa linh nhân kiệt, cái nôi của biết bao nhân tài kiệt xuất - nhưng đây mới là lần đầu tiên anh có cơ hội trực tiếp đặt chân và trải nghiệm nơi này.
“Chúng tôi đã tới dâng hương tại Khu di tích Tổng Bí thư Trần Phú và Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc. Thực sự, khi nghe hướng dẫn viên kể về cuộc đời, sự nghiệp hoạt động cách mạng của Tổng Bí thư Trần Phú, cũng như những hy sinh anh dũng, kiên cường của các cô gái thanh niên xung phong và anh hùng liệt sĩ tại Ngã ba Đồng Lộc, chúng tôi vô cùng xúc động. Qua đó, gia đình tôi càng hiểu sâu sắc hơn về lịch sử dân tộc và thêm tự hào về truyền thống vẻ vang của đất nước,” anh Hiệp xúc động nói.

Khu mộ của Tổng Bí thư Trần Phú được tôn tạo khang trang, đồng bộ; các hạng mục cơ bản hoàn thiện, bảo đảm đón tiếp các đoàn du khách, Nhân dân về dâng hương, tham quan.
Anh Lê Doãn Thắng, Trưởng Ban Quản lý khu di tích Tổng Bí thư Trần Phú, “trong dịp này, khu di tích đã đón hơn 3.000 lượt khách đến tri ân Tổng Bí thư Trần Phú, tăng đáng kể so với cùng kỳ năm 2025. Thời gian tới, chúng tôi tiếp tục nâng cao chất lượng phục vụ, góp phần phát huy giá trị di tích, đáp ứng tốt hơn nhu cầu tham quan, tìm hiểu của du khách”, anh Thắng cho biết thêm.

