Nghẹn ngào ngày liệt sĩ trở về sau gần 50 năm xa cách
Sau gần nửa thế kỷ an nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Dốc Bà Đắc, phường Thới Sơn, tỉnh An Giang, cách quê nhà cả ngàn cây số, hài cốt liệt sĩ Phạm Hồng Viêm cuối cùng đã được trở về với quê hương trong vòng tay của người thân, bà con lối xóm.
Ngày 6/9, thông tin từ Chính quyền xã Yên Hòa (Hà Tĩnh) cho biết, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã vừa trang trọng tổ chức lễ đón hài cốt và lễ viếng Liệt sĩ Phan Hồng Viêm tại thôn Trung Dương, trong không khí thành kính, trang nghiêm và đầy xúc động.

Liệt sĩ Phan Hồng Viêm, sinh năm 1949, quê quán xã Cẩm Dương, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Nghệ Tĩnh, nay là xã Yên Hòa, tỉnh Hà Tĩnh. Tháng 4/1968, ông lên đường nhập ngũ, trực tiếp tham gia chiến đấu và thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Sau thời gian công tác, ông được giao giữ chức vụ Đại đội trưởng, thuộc Trung đoàn 113, Đặc công.
Ngày 3/6/1978, trong cuộc chiến đấu thực hiện nhiệm vụ bảo vệ biên giới tại khu vực Ba Chúc, huyện Bảy Núi, tỉnh An Giang, ông đã anh dũng hy sinh, gửi lại tuổi xuân nơi chiến trường. Sau ngày ấy, hài cốt của ông được an táng và nằm lại tại Nghĩa trang Liệt sĩ Dốc Bà Đắc, phường Thới Sơn, tỉnh An Giang, cách xa quê nhà hàng nghìn cây số.

Gần 50 năm là một hành trình dài đằng đẵng của nỗi nhớ, của sự chờ đợi và những tháng năm khắc khoải mong ngày người thân trở về. Hôm nay, hành trình ấy đã khép lại trong những giọt nước mắt nghẹn ngào. Người con đã trở về sau gần nửa thế kỷ xa cách, không còn là một lời hẹn ước, mà là một cuộc đoàn tụ thiêng liêng và muộn màng.
Giây phút đón liệt sĩ Phạm Hồng Viêm trở về với quê mẹ, có lẽ chẳng lời nào đủ để diễn tả hết nỗi xúc động. Sau nhiều thập kỷ nằm lại nơi đất khách, hài cốt Liệt sĩ Phan Hồng Viêm đã được đón trở về quê hương. Trong niềm xúc động nghẹn ngào, gia đình, họ tộc, cấp ủy, chính quyền và Nhân dân thôn Trung Dương đã trang trọng đón người con của quê hương trở về với đất Mẹ.
“Suốt hàng chục năm qua, vì nhiều lý do hoàn cảnh gia đình nên chúng tôi chưa thể đón anh về quê nhà. Nay ước nguyện ấy đã thành hiện thực. Anh đã được trở về quê hương, về với gia đình, bà con lối xóm”, bà Chu Thị Miện (72 tuổi, vợ liệt sĩ) bật khóc ngày đón người chồng trở về quê mẹ.



Ông Phan Xuân Ái, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Yên Hòa cho biết, gia đình liệt sĩ Phan Hồng Viêm là một trường hợp đặc biệt. Ngày chồng hy sinh, bà Miện chọn ở vậy, lặng lẽ giữ trọn nghĩa tình, vừa thờ chồng, vừa một mình nuôi người con trai duy nhất khôn lớn, trưởng thành.
“Khoảng 5 năm trở lại đây, tuổi cao, sức yếu, bà thường xuyên đau ốm nên việc đi lại gặp nhiều khó khăn. Người con trai lập nghiệp ở xa, bởi vậy những năm tháng tuổi già, vợ liệt sĩ chủ yếu sống nhờ tình yêu thương, sự đùm bọc của họ hàng, bà con lối xóm”, ông Ái chia sẻ.
Theo ông Ái, việc tổ chức lễ đón hài cốt và lễ viếng liệt sĩ Phan Hồng Viêm trở về quê hương mang ý nghĩa đặc biệt sâu sắc. Đây không chỉ là sự kiện thiêng liêng đối với gia đình sau gần nửa thế kỷ mong ngóng, mà còn là dịp để Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Yên Hòa bày tỏ lòng biết ơn, sự tri ân đối với người đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc; qua đó tiếp tục gìn giữ và lan tỏa truyền thống đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc.

