Một ngày lịch sử
Đó là tít một bài báo trên trang nhất báo Tiếng gọi phụ nữ, số 11, ra ngày 8/1/1946, nói về cuộc tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam, 6/1/1946.
Bài báo viết: Ngày 6/1/1946, toàn thể dân chúng Việt Nam trỗi dậy, đi bỏ phiếu. Cờ đỏ sao vàng bay phấp phới. Tiếng chiêng, tiếng trống vang lừng như thúc giục công dân nhớ tới giờ phút thiêng liêng có một không hai trong lịch sử.
Riêng ở Hà thành, dân chúng đã nhất tề hưởng ứng cuộc tổng tuyển cử. Các công sở, các cửa hiệu, chợ đều đóng cửa; cao lâu, quán trọ, phòng trà vắng teo... vì ai nấy đều đi bỏ phiếu. Các trụ sở ủy ban khu phố, ủy ban làng tấp nập người ra vào và bài trí như những ngày đại lễ.

Chị em phụ nữ cũng sốt sắng đi bầu rất đông. Theo bài báo, từ các chị trí thức, buôn to bán lớn đến các chị buôn thúng bán mẹt, chị sen, chị vú, người trịnh trọng trong bộ áo hãy còn nguyên nếp là, người khoác manh áo có lẽ là manh áo lành nhất có lẽ dành riêng cho ngày Tết, tuy nhiên cũng vẫn có vài chỗ sờn, vá, bên nách là đứa con thơ, tất cả đều đã vui vẻ đi bỏ phiếu. Các chị đã tỏ ra xứng đáng và tha thiết với quyền lợi của mình. Các chị đã thực hành một phần khẩu hiệu nam nữ bình quyền.
Người ta đã thấy gì? "Người ta đã thấy rõ ràng dân chúng Việt Nam trong ngày mồng 6 tháng Giêng vừa qua tấp nập mà vẫn trật tự, nô nức mà không phải là a dua vì dân chúng Việt Nam hiểu rõ nhiệm vụ của mình", bài báo viết. Điều này cũng cho thế giới thấy, "chúng ta tha thiết với quyền lợi của dân tộc ta bằng cái ý chí vô cùng mãnh liệt của 20 triệu con người. Chúng ta cương quyết giữ vững nền độc lập vừa giành được, nền độc lập yêu dấu đã đem lại cho chúng ta quyền tự do - dân chủ tối trọng: phổ thông đầu phiếu".
Bài báo nhận định: "Ngày 6/1/1946, dân Việt Nam đã tỏ rõ với hoàn cầu là dân một dân tộc rất xứng đáng được độc lập. Dân Việt Nam mới tỉnh dậy nhưng nhựa sống chứa chan, dân Việt Nam còn làm cho thế giới và lịch sử phải ngạc nhiên".

