Mang “Ánh sáng màu áo xanh” về miền sơn cước
Với tinh thần xung kích, tình nguyện và lòng nhiệt huyết của tuổi trẻ, Hội đồng hương Nghệ Tĩnh Học viện Ngoại giao đã có một hành trình tổ chức chiến dịch “Ánh sáng màu áo xanh” đầy ý nghĩa tại vùng cao.
Không chỉ mang theo những món quà vật chất, các bạn sinh viên còn trao gửi tri thức, niềm tin và hy vọng, lan tỏa yêu thương, sẻ chia trách nhiệm cộng đồng của thế hệ trẻ đến với bà con và các em nhỏ nơi đây.

Thắp lên “ánh sáng xanh” của hy vọng
Trong nắng cuối chiều sau những ngày giông bão tàn phá Miền Tây, Nghệ An, những tia nắng buông xuống trên bản nhỏ giữa lưng chừng núi, không vàng gắt như những ngày trước, mà ánh nắng hôm nay, kịp rọi rõ từng khuôn mặt rạng ngời sau bao ngày hoảng loạn của bà con nơi đây.
Mặt trời đã lặn sâu sau quả núi, nhưng ánh sáng không tắt khi trời tối, mà lần lượt từng tia sáng bừng lên trên 22 cột bóng điện năng lượng mặt trời trải dài hơn 2km của bản Đình Phong, làm người già mừng rơi nước mắt, thốt lên: “Phả ơi! khướng tơi ả xú lực, xú lán ơi” (dịch từ tiếng Thái: Trời ơi! sung sướng quá các cháu ơi).
Ánh điện bật đến đâu lũ trẻ tíu tít hò reo như thể chưa từng thấy điều kỳ diệu đến thế, làm những giọt mồ hôi đẫm lưng áo xanh các chàng trai, cô gái tuổi đôi mươi trong niềm vui vỡ oà.

Đồng chí Đậu Thị Nhàn - Chủ nhiệm Hội đồng hương Nghệ Tĩnh Học viện Ngoại giao hết nắm tay đồng đội lại đánh mắt nhìn mọi người, rồi nhìn lên bóng điện sáng, không giấu nổi cảm xúc nói: “Thật lòng chúng tôi không nghĩ, công trình ý nghĩa nằm trong Chiến dịch “Mùa hè xanh Hạ Dương năm 2025” do Hội đồng hương Nghệ Tĩnh của Học viện Ngoại giao lại mang đến niềm vui lớn cho bà con bản Đình Phong đến vậy…”.
Còn cụ bà Kha Thị Lợi, năm nay đã gần 90 tuổi, vừa ôm các bạn sinh viên vừa khẩn khoản nói: “Bà vui lắm, bản ta vui lắm, các cháu nhỏ nơi đây biết ơn lắm Học viện Ngoại giao ơi! Từ nay con đường mà bao đời mà ta muốn đi phải dùng đến ngọn đuốc, đèn pin để thăm thân họ hàng, xóm giềng (bởi ở vùng cao, chỉ thăm thân nhau vào ban đêm, ban ngày, người ta chỉ dành cho nương rẫy), đường sáng rồi con cháu ta sẽ phát triển hơn rồi!”.
Ánh sáng không chỉ xua tan bóng tối, góp phần đảm bảo an toàn giao thông và an ninh trật tự, mà còn thắp lên hy vọng, nối liền những ước mơ bị che khuất bấy lâu. Cả bản rộn ràng, ấm áp bởi nhiệt huyết của tuổi trẻ mang ánh sáng của tri thức, của sẻ chia về bản làng vùng cao.
Lan tỏa yêu thương giữa đại ngàn
Nằm trong chuỗi hoạt động thiện nguyện “Mùa hè xanh Hạ Dương” của các bạn trẻ Hội Đồng hương Nghệ Tĩnh Học viện Ngoại giao là khao khát được đem yêu thương đến với trẻ em miền non cao.
Năm nay, điểm đến của chiến dịch là xã Tam Quang, tỉnh Nghệ An - một trong những xã vừa mới được sáp nhập, hình thành, sau khi thực hiện theo Quyết định 759/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, phê duyệt Đề án sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp và cũng là địa phương vừa mới trải qua cơn đại hồng thuỷ của cơn bão số 3 đi qua, các bản làng còn nham nhở tàn dư của cơn lũ.

Ánh mắt của trẻ em nơi đây, khi gặp các thành viên trong đoàn như muốn bấu víu, như muốn tỏ bày nỗi bàng hoàng của em, của mẹ, của dân bản… Thế rồi, cái nắm tay được siết chặt, tiếng đàn, lời ca, điệu nhảy được cất lên.
Từ rụt rè, bỡ ngỡ, tiếng cười trong trẻo của lũ trẻ dần được vang lên giữa núi rừng như đánh thức cả không gian, bởi đã lâu lắm rồi các em mới được tham gia các trò chơi mùa hè.
Trên khoảng sân cỏ, những bước chân bé nhỏ tung tăng, tiếng hò reo, tiếng vỗ tay hòa vào tiếng suối, tạo nên một bản nhạc sống động của tuổi thơ. Ở đây các em còn được chơi những trò chơi nhóm, giúp nhận biết nguy hiểm, được hướng dẫn cách bảo vệ bản thân và các kỹ năng sinh tồn trong môi trường nguy hiểm.
Anh Lương Văn Hợp - Bí thư Đoàn xã Tam Quang, Nghệ An chia sẻ: “Với các em nhỏ các bản Quang Phúc, Quang Thịnh và Đình Phong, nơi mà Hội tổ chức các hoạt động sinh hoạt hè thật sự rất ý nghĩa, đó không chỉ là trò chơi, mà còn là một thế giới mới - nơi niềm vui và sự an toàn cùng nở hoa dưới ánh nắng vàng rực rỡ của mùa hè nơi vùng cao. Cấp uỷ, Chính quyền và Nhân dân nơi đây rất biết ơn".
Mùa hè xanh của Hội đồng hương Nghệ Tĩnh Học viện Ngoại giao không chỉ là hành trình tình nguyện, mà còn là hành trình của trái tim. Mặc dù 20 thành viên, là 20 hoàn cảnh, được hội tụ từ các tỉnh, thành Hà Tĩnh, Nghệ An, các bạn có cùng một hoài bão được góp sức sẻ chia, mang yêu thương đến với đại ngàn.

Dưới cái nắng hanh của miền non cao, trên những con đường mòn dẫn vào các bản vẫn in bóng màu áo xanh tình nguyện, mang theo những món quà nghĩa tình đến với các gia đình có công với cách mạng hướng tới Kỷ niệm Cách mạng Tháng 8 thành công (19/8/1945-19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2025).
Mỗi phần quà trao đi là một lời tri ân sâu sắc gửi đến những người đã hy sinh, cống hiến cho độc lập - tự do của Tổ quốc, các bạn đã nhận lại cả một kho chuyện kể nơi chiến trường khốc liệt, những nhiệt huyết cháy bỏng của tuổi trẻ mà các cựu chiến binh đã viết nên, được tiếp nhận tư tưởng yêu nước thắp sáng ngọn lửa truyền thống "Uống nước nhớ nguồn" của dân tộc.
Lan tỏa tri thức số, gắn kết bản làng với thời đại mới
Với tinh thần “Tuổi trẻ hành động vì cộng đồng thông minh, kết nối bền vững”, trong chuỗi hoạt động “Mùa hè xanh”, Hội đã trực tiếp tham gia tập huấn, hướng dẫn và chuyển giao kiến thức công nghệ cơ bản cho hơn 100 học viên là hội viên Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên.
Các nội dung tập trung vào Hướng dẫn sử dụng các nền tảng số như Zalo, Facebook, Page, Google Forms, sử dụng các phần mềm như Chat GPT, VNeID,..… để quản lý hội nhóm và tổ chức hoạt động hiệu quả. Kỹ năng sử dụng điện thoại thông minh, truy cập và khai thác dịch vụ công trực tuyến. Đồng thời, hỗ trợ thiết kế tài liệu truyền thông, xây dựng nội dung số phục vụ tuyên truyền.
Không chỉ dừng lại ở việc “dạy công nghệ”, các bạn sinh viên còn tổ chức đối thoại chia sẻ, lắng nghe những khó khăn của người dân và đoàn thể trong việc tiếp cận công nghệ, từ đó điều chỉnh nội dung hỗ trợ sao cho phù hợp và thiết thực nhất, tiếp thêm sự tự tin cho bà con trên hành trình hòa nhập thời đại 4.0.

Chị Lô Thị Hà - Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ xã Tam Quang, tỉnh Nghệ An chia sẻ: “Phần lớn các hội viên các hội ở cơ sở vốn ngại công nghệ, khó khăn trong việc tiếp cận, nhưng nhờ các bạn sinh viên hướng dẫn tận tình, giờ có thể tự đăng bài, chia sẻ hoạt động Hội lên mạng xã hội. Cảm thấy như được ‘trẻ’ lại và gần gũi hơn với con cháu.”
Chuyến hành trình mang “ánh sáng màu áo xanh” về với miền sơn cước khép lại, nhưng những dấu ấn Hạ Dương đã không chỉ để lại những con đường rực rỡ ánh điện ở bản cao, những sân chơi rộn ràng tiếng cười trẻ nhỏ, những món quà đầy nghĩa tình trao tận tay người có công, mà còn thắp lên niềm tin vào một thế hệ thanh niên đầy nhiệt huyết và trách nhiệm.
Hành động nhỏ nhưng ý nghĩa lớn, từng buổi sinh hoạt hè, từng giờ hỗ trợ số hóa cho các hội đoàn, tất cả đều góp phần xây dựng một cộng đồng gắn kết, hiện đại và nhân văn hơn.