Mặc "nắng lửa, mưa dông" người dân quyết đợi bằng được đoàn diễu binh tổng hợp luyện lần 2
Cơn giông chiều 24/8 không thể ngăn cản bước chân của hàng vạn người dân hướng về Quảng trường Ba Đình lịch sử - nơi sẽ diễn ra buổi tổng hợp luyện lần 2 đại lễ A80.

Dù chương trình buổi tổng hợp luyện diễu binh lần thứ hai bắt đầu vào lúc 20 giờ nhưng từ buổi trưa ngày 24/8, người dân đã đổ về các trục đường quanh khu vực Quảng trường Ba Đình, đặc biệt là các đường Hùng Vương, Trần Phú, Nguyễn Thái Học để đón xem màn diễu binh hoành tráng của các lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam.









Chia sẻ về cảm xúc, chị Lan phấn khởi: "Tuy tiết trời oi bức, nhưng không khí xung quanh rất tuyệt vời. Tôi muốn được trực tiếp nhìn thấy các đoàn quân đội, khí tài diễu hành, để nhớ về ông ngoại là cựu chiến binh, từng bị giam ở Côn Đảo".
Chị Lan cho biết, dù mới 5 giờ sáng nhưng Quảng trường Ba Đình đã khá đông. Nhiều nhóm người thậm chí đến từ 3 giờ để giữ chỗ đẹp, chờ buổi hợp luyện diễn ra tối nay.
"Có mặt từ sớm, nhưng nếu có cụ già hay trẻ nhỏ đến sau, tôi sẵn sàng nhường chỗ để mọi người có thể xem thuận tiện nhất. Quan trọng nhất trong ngày vui là tinh thần đoàn kết, để cùng hòa vào bầu không khí thiêng liêng", chị Lan hồ hởi.
Ngồi cạnh chị Lan là bà Nguyễn Thị Chính (67 tuổi) cùng cháu gái Bùi Thị Dung (22 tuổi). Dung hiện đang là sinh viên ở Hà Nội, tối qua đã đón bà Chính bắt xe từ Hòa Bình lên để kịp dự buổi tổng hợp luyện. Hai bà cháu có mặt tại Quảng trường từ 5 giờ sáng, vừa trò chuyện, vừa háo hức chờ khoảnh khắc các đoàn diễu binh tiến qua.
“Trên xe, tôi hồi hộp không ngủ được, chỉ mong sáng sớm được ra Quảng trường. Dịp kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam chỉ được xem qua tivi, nay được trực tiếp chứng kiến, nên tôi sẽ cố chờ đợi. Cảm giác thật xúc động và khó quên", Bà Chính tâm sự.

Ông Nguyễn Thắng Lợi (74 tuổi, đến từ Phú Thọ), nguyên phóng viên Báo Quân khu II, từng trực tiếp chứng kiến những năm tháng bộ đội chiến đấu chống Mỹ từ thập niên 1970, đã có mặt tại Quảng trường Ba Đình từ sáng sớm.
Ông Lợi cho biết, trong không khí kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, ông cảm thấy vô cùng vui mừng và tự hào:
“Có được ngày hôm nay là nhờ biết bao lớp người đã hy sinh, đã đổ máu. Tôi xuống đây để hòa mình vào không khí nhộn nhịp, để nhớ đến công lao của thế hệ đi trước. Càng thêm hạnh phúc hơn khi chứng kiến thế hệ trẻ của đất nước với lòng biết ơn sâu sắc", cựu chiến binh xúc động.
Trưa 24/8, thời tiết tại Hà Nội nắng gắt, nhiệt độ ngoài trời lên tới 35 độ C. Tuy vậy, trên các vỉa hè quanh Quảng trường Ba Đình, dòng người vẫn ngồi chật kín, nhiều người mang theo đồ ăn, nước uống, thậm chí trải áo nghỉ ngay tại chỗ để giữ vị trí. Tinh thần ai cũng hân hoan, phấn khởi, không có chút mệt mỏi.

Hòa vào dòng người, cụ bà Nguyễn Thanh Hương (88 tuổi, Ngọc Khánh) dù đôi tai không còn nghe rõ, vẫn kiên nhẫn ngồi chờ buổi diễu binh. Vì tuổi cao, cụ được lực lượng an ninh tận tình hỗ trợ vị trí ngồi mát mẻ, chuẩn bị quạt và nước uống đầy đủ.
Chậm rãi chia sẻ với phóng viên, cụ cho biết vì quá háo hức nên đã nằng nặc đòi con trai chở ra Quảng trường từ sớm để chờ đợi. Thời tiết oi bức, có chút mệt, nhưng cụ vẫn cảm thấy mãn nguyện.
“Tôi sẽ ngồi đây cùng mọi người chờ đến tối. Càng nhiều tuổi, tôi càng thấm thía sự quý giá của hòa bình hôm nay", Cụ Hương cười hiền hậu.
