Lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ
Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2026), sáng 27/7, Tỉnh ủy-HĐND-UBND-Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức lễ viếng và đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ ở phường Bắc Giang và phường Kinh Bắc.
Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu đặt vòng hoa mang dòng chữ "Đời đời nhớ ơn các Anh hùng liệt sĩ", dâng hương và dành một phút mặc niệm để tỏ lòng thành kính và biết ơn sâu sắc với Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, các bậc tiền bối cách mạng, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các thương binh, bệnh binh, cùng hàng triệu Anh hùng, liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.

Lịch sử dân tộc Việt Nam là bản anh hùng ca bất diệt của lòng yêu nước, ý chí quật cường và khát vọng hòa bình. Trên mỗi chặng đường đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và xây dựng đất nước đều có biết bao người con ưu tú đã hiến dâng tuổi thanh xuân, xương máu và cả cuộc đời mình cho Tổ quốc. Sự hy sinh cao cả ấy đã làm nên những trang sử vẻ vang của dân tộc, để đất nước có được hòa bình, độc lập, thống nhất và phát triển như hôm nay.

Đối với quê hương Bắc Ninh - vùng đất giàu truyền thống văn hiến và cách mạng - hàng vạn người con ưu tú đã hăng hái lên đường chiến đấu, nhiều người đã mãi mãi nằm lại trên các chiến trường. Tên tuổi và công lao của các Anh hùng liệt sĩ luôn được Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân khắc ghi, trân trọng gìn giữ; trở thành nguồn sức mạnh tinh thần to lớn, bồi đắp truyền thống yêu nước, ý chí tự lực, tự cường và trách nhiệm đối với quê hương, đất nước.

Trước anh linh các Anh hùng liệt sĩ, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Bắc Ninh nguyện tiếp tục đoàn kết, đổi mới, phát huy truyền thống cách mạng, xây dựng tỉnh Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại; chăm lo đời sống Nhân dân, giữ vững ổn định chính trị, quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội; quyết tâm xây dựng quê hương phát triển nhanh, bền vững, xứng đáng với sự hy sinh to lớn của các thế hệ cha anh.

