Lạng Sơn: Trường học xơ xác, giáo án lấm bùn
Trận lũ lịch sử đầu tháng 10 quét qua Lạng Sơn để lại trường lớp xơ xác, giáo án lấm bùn, đường sá chia cắt. Nước đã rút bớt ở nhiều nơi và công tác dọn dẹp cơ bản hoàn tất, song thiệt hại về học liệu, đồ dùng học sinh và cơ sở vật chất vẫn rất nặng, đe doạ chất lượng dạy – học khi học trò trở lại lớp.
Sau lũ, tuyến đường vào xã Yên Bình vẫn trơn trượt, bùn non phủ kín. Sáu trên tám cơ sở giáo dục trên địa bàn từng ngập sâu trên 2m; dấu vết nước lũ còn in trên tường, cây, cổng trường. Khuôn viên nhiều trường im lìm, thay tiếng cười trẻ thơ là tiếng máy bơm, vòi xịt, chổi đẩy bùn.

Tại sân Trường THCS Yên Bình, thầy cô vừa dọn bùn vừa lục tìm hồ sơ, học liệu còn cứu được. Thầy Hoàng Hữu Dương, Hiệu trưởng, cho biết: “Công việc dọn dẹp cơ bản gần như đã xong, ngày mai có thể đón các em tới lớp. Nhưng đồ dùng của học sinh như quần áo, giày dép… hư hỏng hết. Sách vở có nhà tài trợ hỗ trợ, quần áo thì mỗi em nhiều khi chỉ được 1–2 bộ, chưa đủ để thay đổi, trong khi mùa đông sắp tới. Những nhu yếu phẩm như gạo còn rất ít, trong khi không thể để các em ăn mỳ tôm mãi được.”.

Cạnh đó, Trường mầm non Hoà Bình cũng phải chịu thiệt hại đặc biệt nặng. Cô Trần Thị Nhung, Hiệu trưởng, chia sẻ: “Dọn dẹp cơ bản đã xong, nhưng hồ sơ, sách vở của trẻ không còn. Bàn ghế, gối, chăn chiếu bị trôi, hỏng hết. Tủ học liệu gỗ ép ngấm nước đều hỏng. Bếp ga, đồ dùng nấu ăn cũng hư hỏng nặng. Nước ngập hết tầng 1 và gần tới tầng 2; ngoài đường rút rồi mà trong trường phải 3 ngày sau mới rút bớt.”
Cô Nhung cho biết 168/168 hộ học sinh đều bị ngập, nhiều gia đình “chỉ còn bộ quần áo trên người” vì lũ tới quá nhanh. “Chúng tôi là trường vùng ba, phụ huynh đa phần làm nông; thiệt hại lớn nên chưa thể bù đắp ngay cho con.”













Bên cạnh đó, nhiều các trường Mầm non Quyết Thắng, THCS Nhật Tiến cũng phải chịu những ảnh hưởng hết sức nặng nề. Qua trao đổi, nhiều thầy cô, gia đình cũng bày tỏ mong muốn các ngành chức năng sớm quan tâm, làm lại con đường để việc đi lại của giáo viên, phụ huynh, học sinh được thuận lợi hơn.





Từ những bàn tay bì bõm trong bùn đến những thùng sách vở, áo ấm gửi vội, Lạng Sơn đang gượng dậy từng ngày. Khi nguồn lực được phân bổ đúng chỗ, tiếng trống trường sẽ sớm vang trở lại. Mong mỏi chung của thầy cô chính là trả các em về lớp học an toàn, đủ ấm, đủ sách, để việc học không đứt đoạn sau cơn lũ dữ.

