Lá phiếu niềm tin

Ts Ngô Đức Mạnh
Phó chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại
13/05/2011 07:36

Có một lần tôi đọc được trên báo Công lý bài thơ Lá phiếu niềm tin của Đỗ Việt Dũng. Điều gây ấn tượng nhất cho tôi hoàn toàn không phải do thủ pháp điêu luyện hoặc cấu tứ mới lạ của bài thơ mà chính là sự mềm mại hóa hoạt động tuyên truyền, nhất lại là tuyên truyền về bầu cử.

Lá phiếu niềm tin ảnh 1Em cầm lá phiếu trên tay
Thấy nặng tình Dân nghĩa Nước
Nơi gửi gắm những niềm mơ ước
Cho ngày mai cho ngày mai

Thời điểm ấy tôi đang làm Giám đốc Trung tâm Thông tin, Thư viện và Nghiên cứu khoa học của Văn phòng Quốc hội, lại là Tổ trưởng Tổ tuyên truyền của Tiểu ban Tuyên truyền về bầu cử Quốc hội Khóa XII. Quả thật, khi đọc bài thơ tôi cứ như bị lôi đi, cuốn theo từng câu, từng chữ. Có lẽ hiếm ai viết về bầu cử với lời thơ dung dị, không hề hô hào to tát mà lại đầy sức thuyết phục, hàm chứa trách nhiệm công dân sâu sắc như thế. Tác giả cảm nhận độ nặng trong lá phiếu của cử tri để rồi từ đó mà cân nhắc, lựa chọn những người xứng đáng gánh vác trách nhiệm nặng nề của Dân, của Nước.

Nơi gặp nhau giữa đức với tài
Nơi gặp nhau lòng Dân ý Đảng
Ngày mai, ngày thêm tươi sáng
Đang chờ lá phiếu hôm nay

Chỉ vẻn vẹn 4 câu thơ ấy thôi đã đủ nhắc nhở cả người đi bầu và người được bầu vào Quốc hội. Lá phiếu ấy tự dưng biết nói, biết thể hiện nguyện vọng và hơn thế nữa, lá phiếu còn biết mong sao những vị đại biểu của dân hãy xứng đáng với niềm tin, với hy vọng của lá phiếu này. Điều càng ý nghĩa hơn khi tác giả của những vần điệu ấy lại là một thương binh nặng.

Rồi thật là nhân duyên kỳ ngộ khi nhạc sỹ Quốc Vụ, nhạc sỹ Xuân Chung đã đồng cảm với hồn thơ, nhanh chóng phổ nhạc, thổi vào đấy những thanh âm, cung bậc tươi rói, đậm đà chất dân ca, làm cho bài thơ càng bay bổng. Gần đến ngày bầu cử Quốc hội bài hát mới xong và tôi là người may mắn được nghe đầu tiên cái giai điệu tưng bừng, thiết tha ấy. Không hề đắn đo, tôi vội vàng xin lại đĩa ghi bài hát và trình lên Tiểu ban tuyên truyền bầu cử Quốc hội Khóa XII. Lúc ấy, đồng chí Nguyễn Văn Yểu là Phó chủ tịch Quốc hội kiêm Trưởng tiểu ban Tuyên truyền bầu cử đã nghe bài hát và bút phê vào công văn đề nghị Hội đồng Nghệ thuật thuộc Hội Nhạc sỹ Việt Nam thẩm định.

Và thế là bài hát Lá phiếu niềm tin được đến với cử tri, đến với công chúng cả nước. Hệ thống phát thanh, truyền hình liên tục phát sóng bài hát trong những ngày bầu cử. Riêng Đài Phát thanh và truyền hình tỉnh Bắc Ninh còn nhanh nhạy và công phu hơn khi cử một êkíp về Hà Nội gặp tác giả Đỗ Việt Dũng và làm hẳn một chương trình giới thiệu ca khúc này.

Đây lá phiếu niềm tin
Dành cho người vì dân vì nước...
...Đất nước ngày thêm tươi sáng
Đang chờ lá phiếu hôm nay...

Tôi cảm nhận cái chữ chờ ở đây nặng lắm, đang đòi hỏi chúng ta - những cử tri của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XIII vào ngày 22.5 này trả lời.

    Nổi bật
        Mới nhất
        Lá phiếu niềm tin
        • Mặc định