Lá phiếu của cử tri 84 tuổi và mong ước giản dị về một đất nước hùng mạnh
Hai năm nay việc đi lại trở nên khó khăn vì bệnh thấp khớp, nhưng sáng 15/3, bà Nguyễn Thị Kim Oanh, 84 tuổi, vẫn dậy từ 5 giờ sáng, chỉnh tề quần áo để đến điểm bỏ phiếu tại Trường THCS Giảng Võ. Với bà, đó không chỉ là một lần thực hiện quyền công dân, mà còn là khoảnh khắc chứa đựng ký ức và niềm tin của cả một đời người.
Sáng sớm, khi nhiều người còn chưa thức dậy, bà Oanh đã ngồi sửa soạn. Đôi chân bị thấp khớp hành hạ suốt hai năm nay khiến mỗi bước đi đều nặng nhọc. Nhưng trong ngày bầu cử, bà không để điều đó ngăn mình đến điểm bỏ phiếu.
Khi đến nơi, nhìn hòm phiếu và những gương mặt quen thuộc trong khu phố, bà Oanh rưng rưng. Không phải vì mệt, mà vì xúc động.
“Tôi rất tự hào và xúc động. Gia đình tôi có ba thế hệ cùng đi bầu cử. Tôi chỉ mong đất nước ngày càng hùng mạnh, giàu có, nhân dân được no ấm, hạnh phúc”, bà nói.

Tám mươi tư tuổi, bà Oanh đã sống qua những tháng năm mà đói nghèo và chiến tranh trở thành ký ức không thể xóa mờ. Bà vẫn nhớ những ngày gia đình chật vật, từng bữa ăn là một nỗi lo. Bà cũng nhớ rõ hành trình dài từ những năm tháng ấy đến ngày hôm nay, khi đất nước đổi thay từng năm.
“Gia đình tôi trước đây rất nghèo khổ. Bây giờ đất nước có độc lập, tự do, người dân được sống ấm no, hạnh phúc như thế này, tôi rất biết ơn Đảng và Chính phủ”, bà chia sẻ.
Câu nói mộc mạc ấy chứa đựng cả một đời người đã trải qua nhiều biến động, đã chứng kiến những đổi thay của đất nước và chưa từng ngừng hy vọng. Bà Oanh đến điểm bỏ phiếu không chỉ vì trách nhiệm. Bà đến vì lá phiếu của mình. Trong suy nghĩ của bà, đó là sợi dây nối ba thế hệ trong một gia đình, là lời nhắn gửi từ những người từng đi qua thời khó nghèo đến những người đang và sẽ sống trong cuộc sống đủ đầy hơn.

Mong muốn của bà giản dị mà lớn lao: “Chỉ mong đất nước ngày càng phát triển, nhân dân ngày càng no ấm, hạnh phúc, ngày càng giàu có và hùng mạnh.”
Không chỉ là quyền lựa chọn, với nhiều cử tri cao tuổi, lá phiếu còn là sự tiếp nối niềm tin vào chặng đường phát triển của đất nước. Chính vì vậy, dù sức khỏe đã giảm sút, bà Oanh vẫn cố gắng có mặt tại điểm bỏ phiếu và mong rằng mình sẽ còn được tham gia thêm nhiều lần nữa.

Nếu câu chuyện của bà Oanh gợi lên chiều sâu ký ức và niềm tin bền bỉ của một cử tri cao tuổi, thì những cử tri khác tại điểm bầu cử Trường THCS Giảng Võ lại mang đến sắc thái tươi mới, rộn ràng hơn của ngày hội non sông.
Cô Nguyễn Thị Kim Tiến, sinh năm 1954, ở C5 tập thể Giảng Võ, có mặt từ rất sớm với tà áo dài được chuẩn bị kỹ càng cho ngày đặc biệt này.
Chia sẻ cảm xúc trong buổi sáng đi bầu cử, cô Tiến nói: “Hôm nay đi bầu cử, tôi cảm thấy rất hồ hởi, phấn khởi trước ngày bầu cử đại biểu HĐND các cấp.”
Từ 4 giờ sáng, cô đã thức dậy chuẩn bị trang phục để đến điểm bỏ phiếu. Với cô, sự chu đáo trong công tác tổ chức là một trong những điều để lại ấn tượng rõ nét.

Không khí phấn khởi tại điểm bỏ phiếu cũng được chị Hoàng Ngọc Thạch, ở C5 Giảng Võ, cảm nhận rất rõ. Với chị, ngày bầu cử là dịp để mỗi người dân trực tiếp thực hiện quyền công dân của mình sau chặng thời gian 5 năm.
“Tôi rất phấn khởi, bởi 5 năm mới có một lần được trực tiếp thực hiện quyền công dân của mình. Khi đến điểm bỏ phiếu, thấy không khí vui tươi, đông đúc nhưng vẫn rất nghiêm túc, tôi càng cảm thấy tự hào và vinh dự”, chị nói.

Từ cảm xúc ấy, chị Thạch cũng đặt vào lá phiếu của mình một kỳ vọng rất cụ thể về việc lựa chọn người xứng đáng. Theo chị, tiêu chí quan trọng nhất của người đại diện là phải hội đủ “tâm, tài, đức”.
“Tôi mong cử tri sẽ lựa chọn được đúng người, những người lãnh đạo có thể dẫn dắt đất nước đi lên. Với tôi, tiêu chí quan trọng nhất vẫn là tâm, tài và đức”, chị bày tỏ.
Không dừng lại ở mong muốn chọn đúng người, chị còn gửi gắm kỳ vọng rằng những đại biểu được cử tri tín nhiệm sẽ hành động đúng với nguyện vọng của nhân dân.
“Tôi cũng mong những người được nhân dân lựa chọn sẽ thực sự hành động vì dân, làm đúng với ý nguyện và kỳ vọng của dân”, chị nói.
Những chia sẻ tại điểm bỏ phiếu Trường THCS Giảng Võ cho thấy, trong ngày bầu cử, cảm xúc của cử tri có thể khác nhau tùy theo tuổi tác, trải nghiệm và góc nhìn sống, nhưng đều gặp nhau ở một điểm chung: sự trân trọng đối với lá phiếu của mình.
Với người cao tuổi, đó là niềm xúc động khi được tiếp tục chứng kiến và tham gia vào một sự kiện chính trị quan trọng của đất nước. Với những cử tri trong khu dân cư, đó là sự hồ hởi, tự hào và kỳ vọng vào những đại biểu có đủ tâm, tài, đức để gánh vác trách nhiệm trước nhân dân.



