Khép lại EURO 2012
Cuối cùng trái bóng Tango 12 đã ngừng lại sau 23 ngày lăn trên các sân cỏ Ba Lan và Ukraine. Tây Ban Nha đã bảo vệ được ngai vàng trong ánh mắt thán phục của tất cả khán giả. Đã có lo lắng, băn khoăn nhưng VCK EURO lần đầu tiên tổ chức tại Đông Âu được đánh giá thành công về mặt tổ chức và chất lượng chuyên môn.
![]() |
EURO của án phạt
UEFA kiếm được bộn tiền nhờ những án phạt tại EURO 2012. Đau nhất là LĐBĐ Nga khi bị phạt đến 3 lần, tổng cộng là 185.000 euro vì để cổ động viên ném pháo sáng, giăng băng rôn kích động trong trận đấu với Hy Lạp, bạo động ở trận gặp Ba Lan, để cổ động viên chạy xuống sân. LĐBD Croatia cũng bị phạt 2 lần với 105.000 euro vì sự cố ném pháo sáng và phân biệt chủng tộc trong trận gặp CH Ireland và Italy. LĐBĐ Anh cũng móc hầu bao 5.000 euro, Ba Lan 4.000 euro, Đức 10.000 euro, vì các sự cố liên quan đến cổ động viên. Nhưng tất cả chưa khiến UEFA bị sỉ vả dữ dội bằng vụ phạt tiền đạo Bendtner của Đan Mạch 100.000 bảng vì quảng cáo trái phép bởi tiền phạt còn cao hơn cả án phạt phân biệt chủng tộc.
![]() |
Mâu thuẫn nội bộ
Chưa năm nào chuyện lục đục nội bộ lại nở rộ như năm nay. Hai cú nặng nhất thuộc về Hà Lan và Pháp. Hà Lan bị loại sau vòng bảng khi Huntelaar và Van der Vaart công khai chỉ trích HLV vì ngồi dự bị quá lâu và việc HLV thiên vị con rể Van Bommel, Robben thì bị kêu là ích kỷ và phản ứng khi bị thay ra. Pháp thì náo loạn vì Ben Afra bật thầy còn Narsi chửi phóng viên. Ngay cả Bồ Đào Nha cũng chứng kiến vụ Lopes và Quaresma choảng nhau trên sân tập còn Ibrahimovich của Thụy Điển nổi cáu với đồng đội sau kết quả không như ý. Kết cục của các đội tuyển này đều chẳng tốt đẹp gì, về nước trong ê chề và cay đắng cùng những án phạt và mổ xẻ chờ đợi phía trước.
EURO của những cú đánh đầu
EURO 2012 lập kỷ lục về số bàn thắng từ những cuộc tập kích trên không, với tổng cộng 21/76 bàn, chiếm gần 28%. Con số này nhiều hơn 4 bàn so với kỷ lục ở EURO 2004, trong đó có 11 bàn từ những tình huống cố định, các quả phạt góc và phạt trực tiếp. Giải thích cho sự bùng nổ này là việc xuất hiện 2 trọng tài ở phía sau cầu môn làm giảm đi các tình huống chen lấn, xô đẩy, kéo áo trong vòng cấm địa để các tiền đạo có nhiều thời gian và không gian hơn căn chỉnh. Một nguyên nhân khác là do trái bóng Tango 12 được cải tiến và dễ kiểm soát hơn.
![]() Các tiền vệ lên ngôi |
Tiền vệ lên ngôi
Đây chắc chắn là EURO mà tiền vệ lên ngôi khi họ là xương sống của đội bóng. Tây Ban Nha hầu như không chơi với tiền đạo mà bố trí đến 6 tiền vệ ở giữa sân, trong đó vai trò của Xavi, Busquets, Alonso, Iniesta đặc biệt quan trọng. Bồ Đào Nha sống với hơi thở của Nani, Ronaldo và Moutinho, Đức là Oezil, Sweinster, Italy là Pirlo và De Rossi. Nga, CH Czech đều sở hữu những tiền vệ cánh xuất sắc là Jiracek và Pilar. Họ cũng sở hữu số bàn thắng ấn tượng và hầu hết được bầu là cầu thủ xuất sắc nhất trận.
Mốt sơ đồ 4 - 2 - 3 - 1
Sơ đồ 4 - 2 - 3 - 1 trở thành mốt ở EURO năm nay khi được 2/3 đội tuyển sử dụng với sự lên ngôi của các tiền vệ cánh, 2 tiền vệ trụ, nhưng cùng với đó là sự chìm nghỉm của các tiền đạo. Những họng súng được kỳ vọng nhất đều tậm tịt đến phát nản như Benzema, Van Persie, Rooney, Huntelaar, Baros, Postiga. Duy chỉ Gomez và Balotelli (3 bàn) tỏa sáng phần nào.
![]() 21/76 bàn thắng được ghi bằng đầu |
Bản sắc bị xóa nhòa
Anh chơi tử thủ. Italy chơi tấn công. Bồ Đào Nha chơi đoàn kết. Tây Ban Nha chơi không tiền đạo. Đây là EURO của những chuyện lạ mà nhiều khi người ta còn không nhận ra hình hài của một đội bóng, trừ cái tên. Vẫn có những cảm xúc nhất định và không phải tất cả đều mang tính tiêu cực như việc Italy chơi tấn công và Tây Ban Nha chơi không tiền đạo, nhưng nhiều người vẫn tặc lưỡi tiếc rẻ cho những giá trị bóng đá xưa cũ.
Những cú Panenka
Sút phạt penalty theo kiểu xúc thìa, hay Panenka, trở thành mốt tại EURO 2012, và điều không tưởng hơn là kiểu đá cực kỳ mạo hiểm giữa anh hùng và thằng hề này lại được sử dụng ở những loạt đấu súng cân não như của Pirlo trước tuyển Anh hay Ramos trước Bồ Đào Nha.
Thành công về khán giả
EURO 2012 là giải đấu thu hút sự chú ý của khán giả nhất qua nhiều kênh phương tiện khác nhau. Số người vào sân mỗi trận trung bình là 46.000 người, đạt tỷ lệ 98,6%, số lượng khán giả đến fanzone là trên 5 triệu người; lượng người xem EURO qua truyền hình tại Anh, Italy, Đức đạt tỷ lệ thuê bao cao nhất dịp EURO; lượng người xem ở Mỹ cũng tăng, cao hơn EURO 2008 đến 82%, cao điểm có đến 7.000 bình luận/giây trên Twitter, gần 800.000 cổ động viên vào trang Facebook của EURO 2012 để cập nhật tin tức.
EURO của nợ nần
Bảng C với CH Ireland, Tây Ban Nha và Italy được coi là bảng nợ nần của EURO 2012 khi cả 3 quốc gia đều đang gánh số nợ công khồng lồ. Cuộc chiến giữa Đức và Hy Lạp ở tứ kết được ví là cuộc chạm trán giữa chủ nợ và con nợ. Trận chung kết giữa Italy và Tây Ban Nha là trận chung kết giữa 2 nước bị khủng hoảng nợ công nghiêm trọng nhất châu Âu. Tây Ban Nha đang đề nghị một gói cứu trợ lên đến 150 tỷ euro. Khủng hoảng kinh tế cũng khiến số lượng cổ động viên đến Ba Lan và Ukraine không đông như mong đợi và có đến cũng chi tiêu dè xẻn khiến hy vọng kiếm lời của ngành du lịch và dịch vụ Ba Lan và Ukraina thất vọng tràn trề.
EURO cuối cùng
Đây là vòng chung kết EURO cuối cùng thi đấu theo thể thức 16 đội. Bắt đầu từ EURO 2016, sẽ có tới 24 đội trong ước mong của UEFA để nhiều nền bóng đá châu Âu được tham gia ngày hội châu lục lớn nhất. Nhưng nhiều ngườâi cho rằng việc này chỉ làm nặng thêm hầu bao của UEFA trong khi lo ngại chất lượng EURO sẽ đi xuống.





