Khám phá thế giới:Giọt nước cũng làm nên nghệ thuật
Nước là biểu tượng của sự sống. Ngay cả con người chúng ta cũng hình thành tồn tại trong môi trường nước trong lòng mẹ trước khi ra đời... Những hình ảnh, cấu trúc tuyệt đẹp của nước như hoa tuyết, núi băng, những dòng thác, con suối trong rừng, biển cả, hồ nước trong xanh...là những gì mà mắt thường con người có thể cảm nhận được, thế nhưng khó có thể mường tượng được những hình ảnh đẹp lạ thường của nước tạo nên khi chuyển động và rơi xuống.

Nhờ công nghệ tiên tiến, những khoảnh khắc diệu kỳ đó đã được khắc họa lại, khai sinh một loại hình nghệ thuật độc đáo hoàn toàn mới.
Công cụ đưa các tác phẩm nghệ thuật chất lỏng hiện hữu trong mắt chúng ta là máy chụp ảnh chuyên nghiệp tốc độ cao. Với tốc độ siêu nhanh từ khoảng 60 khuôn hình/giây đến cả triệu hình/giây, những chiếc máy ảnh này có thể “đông cứng” những vật thể chuyển động bằng nhiều hình ảnh đơn có độ phân giải cao, sắc nét hoàn hảo mà mắt thường không kịp cảm nhận. Có thể nói sự ra đời của loại máy ảnh này là một bước tiến vượt bậc của nhân loại trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật và nghệ thuật, cho phép chúng ta quan sát từng cung bậc khác nhau của vật thể chuyển động như giọt nước rơi, viên đạn xuyên qua trái táo...và ngay cả sự trao đổi giữa các tế bào.

Với chiếc máy ảnh chuyên nghiệp này, các nhà điều khắc nước đã chớp lại quá trình giọt nước rơi và đột ngột biến dạng khi tiếp xúc với nước hay vật chất khác, tạo thành những tác phẩm nghệ thuật ở thể lỏng. Nổi tiếng nhất trong lĩnh vực nghệ thuật này là nhà nhiếp ảnh gia nổi tiếng Vladimir Nefedov, người Nga và cử nhân vật lý Martin Waugh, người Mỹ. Niềm đam mê và khát vọng sáng tạo đã đưa tên tuổi của họ lên đỉnh cao của các cuộc sáng tác nhiếp ảnh nói chung và nghệ thuật chất lỏng nói riêng. Những tác phẩm nhiếp ảnh của họ có những hiệu ứng mỹ thuật bất ngờ, hết sức hài hòa và quyến rũ mang lại cho người xem những cảm xúc hoàn toàn mới lạ.

Tác phẩm nghệ thuật từ giọt nước tồn tại đưới muôn hình vạn trạng, lung linh muôn màu. Đường cong của chất lỏng mềm mại, uyển chuyển tạo nên những hình ảnh hết sức tự nhiên như chiếc vương miện, cái kim, cái gạt tàn, bông hoa, hình ảnh thiếu nữ... Những hình ảnh đó đẹp đến mức chỉ có thể cảm nhận mà khó có thể lột tả bằng ngôn ngữ. Để có thể tạo ra được những kiệt tác này, ngoài chiếc máy ảnh tốc độ cao, người nghệ sỹ cần có công cụ hỗ trợ đặc thù như ống hút dùng cho thí nghiệm khoa học, thuốc nhuộm, chất glyxeryne và xà phòng để thay đổi màu sắc, độ đậm đặc và sức căng bề mặt giọt nước. Môi trường chụp những khuôn hình đặc biệt này phải hoàn toàn tối. Nước hoặc chất lỏng được nghệ sỹ cho rơi tự do từ những ống hút. Những hình dạng khác nhau được tạo ra bằng cách thay đổi kích thước, tốc độ và vị trí của những giọt chất lỏng. Và điều quan trọng không kém là phải bấm thật đúng thời điểm theo ý tưởng của nghệ sỹ.

Ngày nay, khi công nghệ vẫn chưa thể lột tả được những điều còn tiềm ẩn bên trong mỗi con người chúng ta và khoa học cũng chưa có khả năng ghi lại hình ảnh của những giấc mơ hoặc niềm hạnh phúc, nghệ thuật giọt nước dưới ống kính của nhiếp ảnh gia là sự nỗ lực tiếp cận đến những điều mong ước đó, đưa chúng ta đến gần hơn thế giới khách quan và cảm xúc.
