Khám phá thế giới của anh hùng Maui và những thần thoại Maori theo cách đặc biệt
Nhằm giới thiệu tới độc giả Việt Nam tác phẩm thiếu nhi kinh điển của New Zealand, tạo ra không gian trải nghiệm văn hóa Maori sinh động cho học sinh, ngày 5/12, Hệ thống giáo dục École Nicolas phối hợp cùng TIMES và Đại sứ quán New Zealand tại Việt Nam tổ chức chương trình “Little Hands - Big Maui” và ra mắt sách “Truyện về Maui và các thần thoại Maori”.
Tái hiện thế giới Maori thu nhỏ tại Hà Nội
Bộ tộc Maori là dân tộc bản địa lớn thứ hai của New Zealand và Maui là người hùng trong huyền thoại của người Maori. Toàn bộ không gian Trường École Nicolas số 1 được biến thành thế giới Maori thu nhỏ. Bằng cách tái dựng cảnh biển, rừng nguyên sinh và các biểu tượng thị giác gắn liền với truyền thuyết Maori, độc giả, đặc biệt là các em nhỏ, cảm giác như đang bước vào nơi Maui - chàng anh hùng nửa người nửa thần - thực hiện những kỳ tích huyền thoại.

Những bức decal rặng san hô Pania, mô hình rừng 3D và các mảng minh họa phong cách họa sĩ Peter Gossage (tác giả cuốn Truyện về Maui và các thần thoại Maori) đem đến trải nghiệm thị giác sống động và đậm dấu ấn văn hóa New Zealand.
Tham dự sự kiện, Phó Đại sứ New Zealand tại Việt Nam Rebecca Wood xúc động trước khung cảnh này và những khuôn mặt đầy tò mò, háo hức của các em nhỏ Hệ thống giáo dục École Nicolas cơ sở 1 (Long Biên, Hà Nội) và Trường Mầm non Chiềng Cơi (Sơn La). Bà đã giới thiệu về thần thoại Maui và trực tiếp đọc một trích đoạn trong cuốn sách, giúp các em nhỏ cảm nhận được sức hấp dẫn của truyền thống kể chuyện New Zealand.

“Tôi có một con nhỏ 3 tuổi, khi sang Việt Nam cũng mang theo cuốn Truyện về Maui và các thần thoại Maori bản gốc tiếng Anh. Hàng tối hai mẹ con thường đọc những câu chuyện trong cuốn sách này. Giờ đây, có thêm bản dịch tiếng Việt, chắc chắn khi về New Zealand chúng tôi sẽ mang theo như một kỷ niệm đẹp”, Phó Đại sứ Rebecca Wood chia sẻ.
Đặc biệt, Phó Đại sứ Rebecca Wood cho biết, câu chuyện đầu tiên trong Truyện về Maui và các thần thoại Maori được viết cách đây tròn 50 năm, cũng là năm thiết lập ngoại giao giữa Việt Nam và New Zealand!
Lan tỏa tinh thần đọc sách, nuôi dưỡng trí tưởng tượng của trẻ
Chương trình “Little Hands - Big Maui” và ra mắt sách “Truyện về Maui và các thần thoại Maori” hướng đến lan tỏa tinh thần đọc sách, nuôi dưỡng trí tưởng tượng và kết nối trẻ em Việt Nam với những giá trị văn hóa bản địa đặc sắc của New Zealand thông qua hoạt động kể chuyện - nghệ thuật - tương tác sáng tạo.

Cô Bùi Thị Hồng, quản lý Hệ thống giáo dục École Nicolas cơ sở 1, cho biết, những người sáng lập Hệ thống giáo dục École Nicolas rất quan tâm và mong muốn các em nhỏ tạo dựng tinh thần đọc sách và ham học. Bởi như Phó Đại sứ New Zealand tại Việt Nam Rebecca Wood nói, đọc sách mang đến kiến thức, kiến thức mang đến thấu hiểu, thấu hiểu mang đến tri thức, tri thức mang đến hạnh phúc.
"Chúng tôi có thư viện mang tên "Nicolas around the world", mang tri thức khắp thế giới đến với học sinh; đồng thời mong muốn những em bé Nicolas sau này sẽ trở thành những công dân toàn cầu, tự tin bước ra thế giới. Vì thế, thông qua các sự kiện giao lưu đọc sách như hôm nay sẽ từng bước giúp các con hiểu biết thêm về nhiều nền văn hóa, nhiều dân tộc khác nhau, không chỉ ở Việt Nam mà còn các nước trên thế giới”, cô Bùi Thị Hồng chia sẻ.

Cùng tham gia khám phá thế giới của anh hùng Maui và các thần thoại Maori với các em nhỏ École Nicolas còn có các cô giáo và học sinh Trường Mầm non Chiềng Cơi (Sơn La). Vượt quãng đường hơn 300km, các em nhỏ đến từ Sơn La đã có buổi giao lưu ấm áp và ý nghĩa khi được tiếp xúc với người bản ngữ trong một môi trường giáo dục hiện đại.
Cô Lò Thị Dung, Phó Hiệu trưởng Trường mầm non Chiềng Cơi, cho biết, nhà trường đã tổ chức dạy tiếng Anh cho trẻ mẫu giáo ở cả 3 độ tuổi. Vì thế, nhận được lời mời tham gia chương trình này, từ các cô giáo, phụ huynh đến các em nhỏ đều rất háo hức khi có cơ hội đặt chân tới một không gian giao lưu đa văn hóa độc đáo, sáng tạo và tràn đầy năng lượng quốc tế.

“Sự kiện Little Hands - Big Maui tại École Nicolas không chỉ là nơi trẻ được tiếp cận văn hóa Maori qua câu chuyện về nhân vật anh hùng Maui, mà còn là dịp để các em học sinh dân tộc thiểu số của Chiềng Cơi được giao lưu, học hỏi và phát triển sự tự tin trong môi trường đa văn hóa đầy cảm hứng”.
Tại sự kiện, những cuốn truyện tranh, những chú gấu bông xinh xắn cũng đã được em nhỏ École Nicolas trao tặng các bạn ở Chiềng Cơi, thể hiện tình yêu thương và tinh thần sẵn sàng sẻ chia từ những điều nhỏ nhất; đồng thời tiếp thêm sức mạnh cho những bàn tay nhỏ chạm tới những cơ hội lớn trong tương lai.
Bộ sưu tập tuyệt đẹp những truyền thuyết Maori
Truyện về Maui và các thần thoại Maori - tuyển tập gồm 8 truyền thuyết nổi tiếng của người Maori, phản ánh văn hóa và thế giới quan đặc sắc của người bản địa New Zealand.

Trung tâm của tập truyện là nhân vật Maui - anh hùng nửa người nửa thần, thông minh và táo bạo, với những kỳ công như chinh phục Mặt Trời, tìm ra Bí mật của Lửa, câu lên các hòn đảo từ đáy biển. Bên cạnh Maui, sách còn kể về các vị thần, linh hồn tổ tiên và sinh vật huyền bí, truyền tải bài học về lòng dũng cảm, trí tuệ và sự tôn trọng thiên nhiên.
Đây là những câu chuyện kỳ ảo, tràn đầy phiêu lưu và bất ngờ. Nhiều truyện kể về nhân vật anh hùng Maui - thông minh, láu lỉnh và đầy mưu kế. Chàng đã làm chậm bước đi của mặt trời trên bầu trời, câu lên hòn đảo Bắc, khám phá bí mật của ngọn lửa và thậm chí tìm cách đánh lừa nữ thần của cái chết để trở nên bất tử.

Những câu chuyện dân gian Maori qua lời kể đầy sức gợi của họa sĩ Peter Gossage đã làm say mê biết bao thế hệ trẻ em New Zealand. Tranh minh họa sống động, độc đáo kết hợp cùng lối kể ngắn gọn mà giàu cảm xúc tạo nên một thế giới vừa kỳ diệu vừa gần gũi khiến mỗi câu chuyện đều trở thành tác phẩm kinh điển được yêu mến.
Theo Giám đốc TIMES Vũ Trọng Đại, điều TIMES muốn làm là mang cả thế giới trong truyện đến với trẻ em. Không chỉ bằng những cuốn sách mà chính những con người sống trong bầu không khí của các câu truyện ấy kể cho các em nghe về xứ sở huyền diệu nơi họ sinh ra và lớn lên. Họ và những câu chuyện của họ sẽ tiếp tục nuôi dưỡng sự tò mò, trí tưởng tượng của các em, và biết đâu sẽ thôi thúc ước vọng khám phá thế giới của các em trong tương lai.

"Chúng tôi vui mừng vì được sự đồng hành của Đại sứ quán New Zealand tại Việt Nam trong mong muốn này. Đại sứ Caroline Beresford và Phó đại sứ Rebecca Wood đã cùng chúng tôi đến với học sinh của một số trường học tại Hà Nội, kể cho các em nghe những chuyến phiêu lưu kỳ thú của Maui - người hùng trong huyền thoại của người Maori, New Zealand”.
Truyện về Maui và những thần thoại Maori là cuốn sách đầu tiên trong dự án hợp tác giữa TIMES và Khoa tiếng Anh, Trường Đại học Hà Nội (HANU). Giảng viên và sinh viên khoa Tiếng Anh đã tham gia chuyển ngữ tác phẩm.

