“Kẻ phản Chúa” và con đường tới Lầu Năm Góc

Huỳnh Vũ 08/01/2013 08:25

Không nằm ngoài dự đoán của giới phân tích, ngày 7.1, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã chính thức đề cử cựu Thượng nghị sỹ của đảng Cộng hòa Chuck Hagel vào cương vị Bộ trưởng Quốc phòng. Đây là đề cử nhân sự quan trọng thứ hai của ông trước khi bước vào nhiệm kỳ mới sau khi Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Thượng viện John Kerry làm Ngoại trưởng thay bà Hillary Clinton. Tuy nhiên, với một lý lịch gần như quay lưng lại với đảng Cộng hòa, con đường tới Lầu Năm Góc của ông Hagel chắc chắn sẽ không dễ dàng trong cuộc bỏ phiếu tại Thượng viện.

Ông Hagel từng là Thượng nghị sỹ của đảng Cộng hòa đại diện cho bang Nebraska hai nhiệm kỳ và hiện là Giáo sư Đại học Georgetown, Chủ tịch Hội đồng Thái Bình dương, đồng Chủ tịch Ban cố vấn tình báo của Tổng thống. Ông được đánh giá là một chính khách đảng Cộng hòa có quan điểm ôn hòa, giàu kinh nghiệm cả trong chiến tranh (từng tham chiến tại Việt Nam) và tại diễn đàn Thượng viện. Ngay cả khi tại nhiệm cũng như lúc đã tạm rời khỏi chính trường, Hagel không phải là một nhân vật được lòng giới nghị sỹ Cộng hòa khi ông có những quan điểm được cho là đi ngược lại lợi ích của đảng này. Với tư cách là thành viên cấp cao của Ủy ban Đối ngoại, ngân hàng và tình báo Thượng viện, Hagel thường mâu thuẫn với các nhà lãnh đạo Cộng hòa về chính sách đối ngoại và quốc phòng. Ông cũng chính là người đồng bảo trợ cho đạo luật nới lỏng các biện pháp cấm vận Cuba, bỏ phiếu chống các đạo luật trừng phạt thương mại Iran và Libya. Năm 2002, Hagel đã từng nói rằng Mỹ cần cải thiện quan hệ với các nước mà chính quyền tiền nhiệm George W.Bush liệt vào “trục ma quỷ” gồm Iraq, Iran, và CHDCND Triều Tiên. Cùng thời điểm này, ông đã tỏ ý nghi ngờ những lý do mà Bush viện ra để phát động cuộc chiến lật đổ chế độ của cố Tổng thống Iraq khi đó là Saddam Hussein. Ông đã được tạp chí nổi tiếng bảo thủ Weekly Standard gọi là “trục nhân nhượng” trong cỗ máy của Cộng hòa. Trong một phát biểu năm 2011 trên tờ Financial Times, ông từng chỉ trích cách hành xử thiếu trách nhiệm của các nghị sỹ Cộng hòa trong cuộc chiến nâng mức trần nợ công. Vào thời điểm đó, phát ngôn gây sốc này đã khoét sâu thêm những bất đồng giữa Hagel và các ông nghị Con Voi. Trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2008, Hagel tuy không công khai ủng hộ ứng cử viên Dân chủ Obama, song việc vợ ông ngồi cùng bà Michelle Obama trong cuộc tranh luận trực tiếp cuối cùng giữa hai ứng cử viên đã phần nào cho thấy quan điểm của chính khách Cộng hòa này.

Nguồn: Daryl Calge - Cagle Cartoons
Nguồn: Daryl Calge - Cagle Cartoons
Với một bản lý lịch như vậy, rõ ràng với nhiều nghị sỹ kỳ cựu nổi tiếng bảo thủ và diều hâu của đảng Cộng hòa,  Hagel là một “kẻ phản Chúa” và vì thế, con đường vào Lầu Năm Góc của chính khách này sẽ không dễ dàng. Mới đây, Ủy ban Khẩn cấp vì Israel tại Mỹ tung ra một chương trình quảng cáo chỉ trích việc ông Hagel phản đối các biện pháp trừng phạt Iran của Mỹ. Chương trình quảng cáo đó nhấn mạnh: “Đối với chức Bộ trưởng Quốc phòng, ông Hagel không phải một lựa chọn có trách nhiệm”. Còn Weekly Standard  khẳng định: “Ngay cả khi bỏ qua quan điểm nguy hiểm của ông Chuck Hagel về Iran và việc ông ta không thích Israel và người Do Thái, một nhà phân tích không thiên vị sẽ phải kết luận rằng trường hợp của ông Hagel là cực kỳ tồi tệ”.

Một nhóm thành viên Cộng hòa cũng đăng một chương trình quảng cáo trên New York Times ngày 4.1 để phản đối đề cử trên của Nhà Trắng. Sau chương trình quảng cáo, thủ lĩnh của nhóm R. Clarke Cooper rút lại những gì mà ông ta tuyên bố trước đó. Trước đây, ông ta ủng hộ ông Hagel vì họ là hai cựu chiến binh trong Chiến tranh Việt Nam. Ba thượng nghị sỹ Cộng hòa khác chắc chắn chống lại việc tiến cử ông Hagel gồm Thượng nghị sỹ John Cornyn, Dan Coats và Tom Coburn. Thượng nghị sỹ Cornyn cho biết, ông không thể bỏ phiếu cho ông Hagel do ông ta có “vấn đề với Israel” và không có kinh nghiệm để quản lý một tổ chức lớn như Lầu Năm Góc. Các thượng nghị sỹ Cộng hòa khác bày tỏ e dè đối với ông Hagel và không cam kết có bỏ phiếu ủng hộ hay không.

Còn những người ủng hộ ông Hagel, gồm các cựu quan chức và bạn bè, đang nỗ lực bảo vệ ông Hagel khỏi cuộc tấn công của những người chỉ trích. Họ cho biết, ông Hagel là một cựu chiến binh trong Chiến tranh Việt Nam, được tặng thưởng nhiều huân, huy chương và từng giữ chức Phó chủ tịch Hội cựu chiến binh dưới thời Chính quyền Ronald Reagan và là người đứng đầu Các tổ chức Dịch vụ Thống nhất (USO). Ông Hagel là đồng tác giả của Dự luật Tái sửa đổi Thời hạn phục vụ của binh sỹ (GI bill 11.9) khi còn là một thượng nghị sỹ. Ông cũng là Chủ tịch và Giám đốc điều hành của Hội đồng Khu vực Tư nhân, một tổ chức phi lợi nhuận được thành lập để hỗ trợ các cơ quan chính phủ liên bang; Chủ tịch Hội đồng Đại Tây dương - một viện nghiên cứu phi đảng phái; đồng sáng lập và chủ tịch công ty Collins, Hagel & Clarke - một công ty tiếp thị và truyền thông… Đặc biệt là trong tuần qua, một nhóm cựu thượng nghị sỹ của hai đảng và cựu quan chức an ninh quốc gia đã viết thư gửi Tổng thống Obama để bày tỏ sự ủng hộ đề cử ông Hagel.

Nhưng đến nay, không gì có thể bảo đảm việc Tổng thống Obama tiến cử ông Hagel giữ chức Bộ trưởng Quốc phòng có thể trở thành hiện thực vì việc tiến cử đó còn phải được Thượng viện bỏ phiếu chấp thuận.

    Nổi bật
        Mới nhất
        “Kẻ phản Chúa” và con đường tới Lầu Năm Góc
        • Mặc định