Xã hội

Kế hoạch 332 và kỳ vọng “thay da đổi thịt” trật tự đô thị nhìn từ thực tiễn tại phường Cầu Giấy, Nghĩa Đô

Trọng Nghĩa 12/12/2025 15:00

Những ngày gần đây, trật tự đô thị lại nóng lên khi nhiều điểm vi phạm tiếp tục tái diễn. Trước thực trạng kéo dài, UBND TP. Hà Nội ban hành Kế hoạch 332/KH-UBND, yêu cầu toàn bộ các đơn vị ra quân từ 7h sáng 13/12 để lập lại kỷ cương. Đợt cao điểm được kỳ vọng tạo chuyển biến tích cực nhưng giữa vòng lặp "dẹp rồi tái chiếm", người dân Cầu Giấy và Nghĩa Đô vẫn băn khoăn: lần ra quân này liệu có đủ mạnh để chấm dứt tình trạng cũ?

"Đặc sản" khó nuốt gây ảnh hưởng tiêu cực đến cuộc sống người dân

Tiếng bát đũa rơi loảng xoảng đi cùng những lời mắng chửi vang lên không ngớt, cộng thêm mùi thức ăn tanh nồng từ các hàng quán tràn ra vỉa hè… tất cả khiến con đường trước khu tập thể phường Nghĩa Đô gần như lúc nào cũng trong tình trạng nghẹt thở. Chị H. — một cư dân sống tại đây chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Đã năm năm kể từ ngày về làm dâu, nhưng chị vẫn không thể quen với nhịp sống ngột ngạt ấy.

"Tôi cũng lấy làm lạ nhiều hàng quán chỉ cách UBND vài bước chân mà nhiều hàng quán họ "lộng hành" quá! Ra quân thì họ dẹp vào rồi quán lại bày ra nguyên si như chưa từng có gì xảy ra. Hy vọng đợt này phường làm thật căng để tình trạng này không tiếp diễn nữa chứ nếu không dân còn khổ dài," chị H. bộc bạch.

z7315781965822_a64ab1591b0105005ebd1867756ec291.jpg
Theo ghi nhận của phóng viên vào các khung giờ cao điểm buổi trưa, dù bên trong nhà hàng vẫn còn nhiều bàn trống, nhân viên không hướng dẫn khách vào mà để khách ngồi tràn ra vỉa hè, gây ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân xung quanh.
z7315781962441_7b45743a9a8840bf7035bc882bd4e446.jpg
Rác thải từ hoạt động buôn bán hàng ăn vứt bừa bãi gây ô nhiễm môi trường và mất mỹ quan đô thị nặng nề.

Nỗi băn khoăn của chị H. cũng là tâm trạng chung của nhiều hộ dân sinh sống trên địa bàn phường, khi tình trạng lộn xộn cứ lặp đi lặp lại mà không có dấu hiệu thuyên giảm. Thực tế cho thấy, mỗi khi lực lượng chức năng rời khỏi hiện trường, hàng rào chấn chỉnh gần như lập tức trở nên vô hiệu. Xe cộ lại ào lên vỉa hè, chiếm trọn lối đi bộ. Vô hình trung, những barie vốn được kỳ vọng lập lại trật tự chỉ còn đứng đó như vật trang trí, không đem lại bất kỳ thay đổi nào đáng kể.

Thiết kế chưa có tên (1)
Trên các tuyến phố như Tô Hiệu, Trần Tử Bình hay những lối nhỏ dẫn vào khu dân cư, vỉa hè gần như biến mất dưới sức ép của hoạt động kinh doanh. Bàn ghế, bếp nấu, xe đẩy hàng ăn và những quán trà đá mọc san sát, tràn ra toàn bộ khoảng không dành cho người đi bộ. Bị dồn ép, người dân buộc phải đi xuống lòng đường, vừa cản trở dòng xe di chuyển vừa đối mặt với nhiều nguy cơ mất an toàn.
Thiết kế chưa có tên (3)
Không chỉ dừng ở tình trạng hàng quán lấn chiếm, việc để xe trái quy định cũng góp phần lớn đẩy giao thông vào cảnh hỗn loạn. Nhiều đoạn phố bị biến thành "bãi đỗ xe tự phát", chiếm trọn gần một phần đường lưu thông. Đặc biệt vào buổi tối và những khung giờ cao điểm, các hàng xe xếp lớp khiến không gian đi bộ vốn đã hạn chế nay càng bị thu hẹp, hình thành "điệp khúc" ùn ứ kéo dài và lặp đi lặp lại mỗi ngày.
z7315781609694_18ce3bb07c5fcbf20ba87b4b8cbc289a.jpg
Đơn cử như tại quán cà phê Contrast (217 Tô Hiệu) — nơi phóng viên trực tiếp ghi nhận tình trạng hàng dài xe máy của khách chiếm trọn vỉa hè và lòng đường, gần như “bức tử” hoàn toàn lối đi bộ. Theo người dân xung quanh, vấn đề này đã kéo dài suốt nhiều tháng và gây không ít bức xúc.
z7315781615418_af80b7da559eedb3de3651722902a78e.jpg
Ông Đ. (đề nghị giấu tên), một cư dân sống trong cùng khu phố, chia sẻ: “Chiều nào tôi cũng đi đón cháu. Hai ông cháu đi bộ về mà lần nào đi qua đoạn này cũng phải tránh cái xe này, né cái xe kia mới về tới nhà. Nhiều lúc tôi nghĩ, nếu hôm nào bận không đón kịp thì chắc phải để cháu ở lại trường đến tối, chứ không dám để nó tự đi bộ về một mình.”

Chưa hết, vấn đề đặc biệt nghiêm trọng được người dân phản ánh tại Nghĩa Đô là nguy cơ mất an toàn phòng cháy chữa cháy tại các khu chợ dân sinh. Theo ghi nhận, tại một số khu chợ trên địa bàn phường, các sạp hàng được bày bán tràn lan, chồng lấn lên cả lối đi và khu vực dành cho PCCC.

Điều đáng lo ngại nhất là việc nhiều khu vực trong chợ bố trí khu vực nấu ăn bằng bếp ga ngay sát các hàng vải, hàng khô (vật liệu dễ bắt lửa). Tình trạng này khiến người dân luôn sống trong tâm lý "ngồi trên đống lửa" vì chỉ cần một sự cố nhỏ, lửa có thể lan nhanh, gây hậu quả khôn lường.

Thực trạng đô thị lộn xộn vẫn chưa được xử lý triệt để

Tại phường “hàng xóm” bên cạnh là phường Cầu Giấy, tình trạng này cũng không mấy khả quan hơn. Tại khu vực bao quanh công trình chục tỷ Công viên Cầu Giấy (dự án được đầu tư quy mô lớn, hiện vẫn đang trong quá trình hoàn thiện), dù chưa chính thức đưa vào hoạt động nhưng tình trạng xe đỗ kín trước các cổng phụ và dọc theo hàng rào đã xuất hiện và phá vỡ trật tự cảnh quan khu vực.

Chưa dừng lại ở đó, sự xuất hiện dày đặc của các quán trà đá với ghế xanh, ghế đỏ "mọc lên như nấm sau mưa" càng khiến mặt tiền dự án trở nên nhếch nhác, làm giảm hẳn tính thẩm mỹ của khu vực.

z7315781432876_3a096fe80e09331d0d1ea979f37fc317.jpg
Phần mặt tiền được kỳ vọng sẽ thay đổi theo hướng văn minh, hiện đại, nhưng thực tế lại trở nên nhếch nhác.
z7315781415948_06b2bc6a4bbd53024f787969bd85370c.jpg

Ngoài ra, tình trạng kẻ ô, chia chỗ đỗ xe tự phát trên vỉa hè vẫn tiếp diễn trên địa bàn. Nghịch lý nằm ở chỗ: thay vì ưu tiên cho người đi bộ và giao thông thông suốt, đường phố nhiều nơi lại bị "chia năm xẻ bảy" biến thành bãi đỗ xe lộ thiên. Người dân đặc biệt là trẻ em và người già trở thành đối tượng yếu thế, phải len lỏi và né tránh ngay trên phần đường vốn thuộc về mình.

Người dân khu vực phường Cầu Giấy không đòi hỏi điều gì quá lớn lao. Thứ họ cần chỉ đơn giản là một vỉa hè đủ rộng để có thể an tâm dắt con đi bộ, một con phố không bị bịt kín bởi xe đỗ tràn lan, một khoảng không giao thông an toàn để kịp giờ làm, giờ học. Những điều rất nhỏ bé ấy lại trở thành "xa xỉ" khi tình trạng bóp nghẹt lòng đường, vỉa hè kéo dài từ năm này qua năm khác.

z7315781397080_207967cb633b035c275c20543197b951.jpg
Dân bị đẩy xuống lòng đường vì không có lối đi lại.

“Cú hích” cần thiết để phá vỡ vòng lặp: ra quân rầm rộ – trật tự tạm yên – rồi đâu lại vào đấy

Mới đây, việc UBND TP. Hà Nội ban hành Kế hoạch 332/KH-UBND và yêu cầu toàn bộ các đơn vị đồng loạt ra quân từ 7 giờ sáng ngày 13/12 được xem như “cú hích” cần thiết để phá vỡ vòng lặp: ra quân rầm rộ – trật tự tạm yên – rồi đâu lại vào đấy. Các tiêu chí mới về hạ tầng, mỹ quan, vệ sinh môi trường cùng lộ trình ba giai đoạn (tuyên truyền – xử lý – duy trì) đặt ra một chuẩn mực rõ ràng hơn cho từng xã, phường; đồng thời buộc hệ thống chính trị ở cơ sở phải vào cuộc liên tục, không ngắt quãng.

Càng đáng chú ý hơn khi Kế hoạch 332 nhấn mạnh tinh thần “Không nêu khó khăn – chỉ bàn giải pháp”, phân công “rõ người, rõ việc, rõ địa bàn”, coi trách nhiệm của cán bộ địa phương là yếu tố quyết định. Đây cũng chính là điều mà người dân tại Cầu Giấy và Nghĩa Đô mong đợi bấy lâu nay: một cuộc chuyển mình thực chất, không chỉ dừng ở việc kẻ lại vạch sơn hay dọn dẹp chiến dịch, mà phải xử lý dứt điểm những điểm nghẽn đã tồn tại nhiều năm.

Giờ đây, khi đồng hồ đếm ngược đến đợt ra quân toàn thành phố, kỳ vọng của người dân càng lớn hơn bao giờ hết. Họ hy vọng những vỉa hè bị bức tử sẽ được trả lại đúng chức năng; những tuyến phố vốn quen với cảnh nhếch nhác sẽ thực sự thay đổi diện mạo; và quan trọng nhất, trật tự đô thị tại hai phường Cầu Giấy và Nghĩa Đô sẽ không còn là câu chuyện bị bỏ ngỏ.

Một đợt ra quân không thể giải quyết tất cả, nhưng nếu Kế hoạch 332 được thực hiện đúng tinh thần kiên quyết – đồng bộ – thường xuyên, người dân hoàn toàn có quyền tin rằng bộ mặt đô thị của hai phường – và của cả thành phố – sẽ bước sang một trang mới: văn minh, ngăn nắp và an toàn hơn cho mọi người.

*Phóng viên Báo Đại biểu Nhân dân sẽ tiếp tục theo dõi và thông tin kịp thời về tình hình triển khai đợt ra quân trong thời gian tới.

    Nổi bật
        Mới nhất
        Kế hoạch 332 và kỳ vọng “thay da đổi thịt” trật tự đô thị nhìn từ thực tiễn tại phường Cầu Giấy, Nghĩa Đô
        • Mặc định