Hóa giải lời nguyền, lật trang sử mới
Vượt qua Italy với tỷ số 4 - 0, giành chức vô địch EURO 2012, Tây Ban Nha trở thành đội bóng đầu tiên bảo vệ thành công chức vô địch châu Âu. Hơn nữa, họ cũng lập kỷ lục khi lần thứ 3 liên tiếp vô địch các giải đấu lớn (EURO và World Cup)…
![]() |
Người ta có lẽ sẽ còn nói nhiều về thành tích của bóng đá Tây Ban Nha. Trước và trong suốt giải đấu, cái tên Tây Ban Nha luôn gắn với lời nguyền dành cho nhà vô địch suốt 52 năm qua, sức mạnh của họ đã có lúc bị hoài nghi, nhưng cuối cùng thầy trò Vicente Del Bosque đã hóa giải thành công. Sau khi Italy vượt qua Đức một cách ấn tượng ở bán kết, nhiều người đã lo lắng cho Tây Ban Nha trong trận tái đấu trên sân vận động Olympic ở thủ đô Kyiv, Ukraine. Nhưng chỉ trong chưa đầy 45 phút, La Roja đã khuất phục đối thủ bằng chính lối đá taqui-taca mê hoặc của mình, với 2 bàn thắng của David Silva và Jordi Alba (Fernando Torres và Juan Mata ghi 2 bàn ở hiệp 2). Chiến thắng có phần dễ dàng của Tây Ban Nha một phần do Italy không giữ được lối chơi như đã thể hiện từ đầu giải và phải chơi thiếu người trong phần lớn thời gian hiệp 2 (Motta bị chấn thương không thể tiếp tục thi đấu, trong khi Italy đã hết quyền thay người). Đội trưởng, thủ thành của đội tuyển Italy Gianluigi Buffon thừa nhận, giữa Tây Ban Nha và Italy có sự khác biệt rõ ràng về đẳng cấp và trận chung kết EURO 2012 không phải là cuộc chiến thực sự. “Họ quá đẳng cấp so với chúng tôi. Italy đã nhận kết quả không mong muốn bởi chúng tôi đã phải đối đầu với đội bóng tuyệt vời, những người xứng đáng giành chiến thắng. Đôi khi trong cuộc sống bạn cần phải biết chấp nhận thất bại và thừa nhận đối thủ thực sự vượt trội”.
Theo HLV Del Bosque, thành công của Tây Ban Nha là một thứ gì đó mang tính chất lịch sử. “Chúng tôi có một thế hệ tài năng. Họ biết cách làm thế nào để chơi bóng. Các đối thủ của chúng tôi rất mạnh nhưng chúng tôi đã thi đấu rất tốt. Đây là kỷ nguyên của bóng đá Tây Ban Nha”. Với chức vô địch EURO 2012, HLV Vincente Del Bosque đã cân bằng kỷ lục của cựu HLV Đức Helmut Schon khi vô địch cả thế giới và châu Âu. Torres cũng ghi tên vào lịch sử khi trở thành cầu thủ đầu tiên ghi bàn trong hai trận chung kết EURO (cách đây 4 năm anh là người ghi bàn duy nhất trong trận gặp Đức).
Chiến thắng của thầy trò Del Bosque xuất hiện tràn ngập trên các mặt báo Tây Ban Nha và quốc tế. Tờ Sport cho rằng, với những gì thể hiện trước Italy, Tây Ban Nha đã thể hiện được “quyền năng tối thượng của ông Vua đang thống trị trên ngai vàng của châu Âu và thế giới”. Tờ AS thì cho rằng, với lần thứ 3 liên tiếp vô địch các giải đấu lớn (EURO 2008, World Cup 2010 và EURO 2012), Tây Ban Nha đã bước đến đỉnh cao của bóng đá mà còn phải rất lâu nữa mới có thể tìm ra được đội bóng có thể phá vỡ kỷ lục này.


