Hoa “biết ơn”

Lê Quân 13/05/2017 07:35

Một “cành hoa tim tím bé xinh xinh...” nhưng lại mang trên mình một thông điệp lớn: Lòng biết ơn - biểu tượng cảm xúc mới vừa được facebook cập nhật, nhằm hưởng ứng “Ngày của Mẹ” (Mother’s Day)

Tôi từng phải lòng bông hoa tím đầy nồng nhiệt, tin yêu trong bài thơ “Mùa xuân nho nhỏ” của nhà thơ Thanh Hải: “Mọc giữa dòng sông xanh/ Một bông hoa tím biếc/ Ôi con chim chiền chiện/ Hót chi mà vang trời...”. Lại cũng từng mềm lòng trước màu hoa tím khắc khoải cùng lời cầu xin tha thiết trong ca khúc “Hoa tím ngoài sân” của cố nhạc sĩ Thanh Tùng:  “Em đừng đi, xin em đừng đi/ Vì ai đó còn chưa nói với ai điều gì/ Ngày ngày mặt trời hôn lên bước chân/ Và hoa tím vẫn rơi đầy sân...”. Nhưng ngày hôm qua, tôi đã thích thú bắt gặp một bông hoa tím khác, không như những bông hoa tím tôi từng gặp, từng yêu trong thơ ca nhạc họa. Một bông hoa tím không thể bé hơn, như vừa tươi rói bước ra từ ca khúc nổi tiếng “Gửi người em gái” của Đoàn Chuẩn - Từ Linh: “Cành hoa tim tím bé xinh xinh đón xuân nồng...”, nhưng lại hết sức sinh động, vui mắt và mang trên mình một thông điệp lớn: Lòng biết ơn. Chính là bông hoa tím - biểu tượng cảm xúc mới nhất vừa được facebook cập nhật vào ngày hôm qua nhằm hưởng ứng “Ngày của Mẹ” (Mother’s Day) - ngày 14.5. Một lời nhắc nhở ý nhị về một điều mà đôi khi chúng ta rất dễ bỏ quên: Lòng biết ơn.

Trong kho tàng văn học dân gian Việt Nam, có một bài đồng dao nói về lòng biết ơn mà tôi thuộc nằm lòng: “Ăn một bát cơm/ Nhớ người cày ruộng/ Ăn đĩa rau muống/ Nhớ người đào ao/ Ăn một quả đào/ Nhớ người vun gốc/ Ăn một con ốc/ Nhớ người đi mò/ Sang đò/ Nhớ người chèo chống/ Nằm võng/ Nhớ người mắc dây/ Đứng mát gốc cây/ Nhớ người trồng trọt...”. Thuộc nằm lòng là thế, vậy mà trong cuộc sống, không phải lúc nào tôi (hay bạn) cũng nhớ cách chia động từ “biết ơn”. Để rồi khi sực nhớ ra một khoảnh khắc ích kỷ, vô tâm nào đó của mình, lại tặc lưỡi đổ lỗi cho sự đãng trí, bận rộn, nhịp sống hối hả hàng ngày...; hoặc những lời tự hứa nhanh chóng tan đi cùng sự áy náy vụt đi vụt đến...

Trước đây, dưới mỗi dòng trạng thái trên facebook, người dùng chỉ có hai nút like/unlike để thể hiện sự thích hay không thích của mình, nhưng sau đó đã có thêm khá nhiều biểu tượng trái tim, mặt cười, mặt buồn, mặt giận... để người dùng gọi tên chính xác cảm xúc, thái độ của mình hơn, thay cho một lời chia vui hay chia buồn, khoái chí hay phẫn nộ... - vốn dĩ không phải lúc nào cũng tiện nói ra trong phần bình luận. Và giờ là thêm biểu tượng biết ơn.

Tiếc rằng, nghe đâu biểu tượng đặc biệt này chỉ tồn tại trong một thời gian ngắn, như đã từng được facebook triển khai hồi năm ngoái; và cũng chỉ thử nghiệm ở một vài nước mà thôi (trong đó có Việt Nam). “Cõi ảo” facebook ngày hôm qua đã ấm sáng lên màu hoa tím. Và tôi ước sao bông hoa ấy đừng vội cụp cánh, để mỗi một ngày lướt phây, chúng ta lại được học lại bài học vỡ lòng về lòng biết ơn, trong đó có cả lời biết ơn... facbook vì đã tặng cho một bông hoa tím một cái tên riêng có: Hoa “biết ơn”. 

    Nổi bật
        Mới nhất
        Hoa “biết ơn”
        • Mặc định