Hình ảnh nam sinh nhờ trông hộ em gái trước khi vào thi lớp 10 gây ấn tượng mạng xã hội
Sáng 9/6, tại điểm thi Trường THCS Trần Duy Hưng, hình ảnh một thí sinh dắt theo em gái đến trường và nhờ sinh viên tình nguyện trông hộ trước khi vào phòng thi khiến nhiều người vô cùng xúc động.
Được biết, thí sinh đó là Nguyễn Mạnh Đức, Trường THCS Dịch Vọng Hậu (Cầu Giấy) và em gái của mình.

Chia sẻ với phóng viên Báo Đại biểu Nhân dân, chị Nguyễn Thị Hằng (Dịch Vọng Hậu), chủ nhân của bức ảnh đang lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội cho biết, sáng nay, khi đưa con gái đến trường thi, chị bất ngờ bắt gặp hình ảnh một bé trai dáng cao, gầy dắt tay một bé gái nhỏ nhắn đến cổng trường. Trước khi vào thi, cậu bé gửi em gái cho sinh viên tình nguyện nhờ trông giúp.
"Bắt gặp khoảnh khắc đó, tôi rưng rưng muốn khóc, rồi vô thức giơ máy lên chụp ảnh. Tôi xúc động trước tình cảm anh em và nghị lực của cậu bé", chị Hằng nói.
Để lưu giữ khoảnh khắc đó, chị Hằng đã đăng bức ảnh lên nhóm "Phụ huynh Amsterdam" và nhanh chóng nhận được nhiều lời khen ngợi, sự đồng cảm từ các bậc cha mẹ có con dự thi. Bức ảnh bất ngờ trở nên nổi tiếng hơn khi được một phụ huynh khác chia sẻ lại trong nhóm "Cùng đồng hành".
"Lúc chụp ảnh, tôi không nghĩ khoảnh khắc đó lại được yêu thích đến vậy. Mục đích ban đầu chỉ đơn giản là muốn chia sẻ hình ảnh đẹp, và lưu giữ lại để nhắn nhủ chồng về cách dạy con. Đến gần trưa, một người bạn khác nhắn cho tôi, bảo rằng bức ảnh đã lan tỏa khắp mạng xã hội, bất ngờ vô cùng", vhị Hằng bày tỏ.
Cũng theo chủ nhân bức ảnh, sau khi người anh vào trường thi, cô em gái nhỏ đã được các phụ huynh xung quanh ân cần chăm sóc, mua xôi để bé gái ăn sáng. Riêng chị Hằng đã mua sữa cho bé gái uống, rồi ngồi trò chuyện để em bớt bỡ ngỡ.

Trao đổi với phóng viên, em Nguyễn Mạnh Đức (19 tuổi) cho biết, không chỉ buổi thi chuyên ngày hôm nay, mà trước đó, trong hai buổi vào lớp 10 công lập (ngày 7 và 8/6), Đức đều đưa em gái theo cùng vì mẹ bận làm ca, không về kịp.
"Vào ngày thi, em thức em gái dậy sớm rồi đèo em trên chiếc xe đạp đến điểm thi. Đến giờ vào phòng thi, em nhờ các bạn sinh viên tình nguyện hoặc phụ huynh chờ con bên ngoài hỗ trợ trông em giúp. Sau khi tan làm, mẹ sẽ đến đón em gái, và chờ em thi xong rồi cùng về", Mạnh Đức tâm sự.
Cũng theo người anh trai tình cảm này, em gái là người bạn thân thiết, luôn quấn quýt bên Đức từ việc học, chơi, đến những hoạt động thường ngày. Dù mới chỉ học lớp 2, nhưng em gái là chỗ dựa tinh thần vững chắc, giúp Đức vơi bớt áp lực.
"Em hay trêu em gái như 'lá bùa hộ mệnh', mang đến các vận may tốt lành. Khi được em gái nắm tay, chúc thi tốt, em như được tiếp thêm sức mạnh để bước qua kỳ thi quan trọng vừa rồi", Đức bồi hồi.
Năm nay, Mạnh Đức đăng ký NV1 là Trường THPT Yên Hòa, trường có tỷ lệ chọi cao nhất Hà Nội. Trải qua 3 ngày thi, Đức khá hài lòng với kết quả, bởi đề thi các môn đều bám sát chương trình được học và phù hợp với năng lực thí sinh.
Khi bức ảnh Nguyễn Mạnh Đức và em gái được lan truyền trên mạng xã hội, đã nhận về nhiều tương tác, bình luận khen ngợi. Có bạn đọc viết: "Giữa áp lực của kỳ thi chuyển cấp, câu chuyện giản dị của hai anh em đã chạm đến trái tim nhiều người. Một khoảnh khắc nhỏ nhưng đủ để nhắc chúng ta rằng, tình thân và sự tử tế luôn hiện diện trong cuộc sống này".
Theo giáo viên chủ nhiệm lớp 9A3, Trường THCS Dịch Vọng Hậu (quận Cầu Giấy) Phan Trung Nghĩa, em Nguyễn Mạnh Đức sinh năm 2006, lớn hơn các thí sinh thi vào lớp 10 năm nay đến 4 tuổi. Năm lớp 8, Đức gặp biến cố gia đình và từng phải nghỉ học giữa chừng. Suốt 3 năm liền, dù Nhà trường liên tục động viên, nhưng Đức chưa thể trở lại lớp học.
Cho đến năm 2023 - 2024, Mạnh Đức mới quyết tâm trở lại trường. Tuy vậy, đã có khoảng thời gian tạm gác lại việc học, nên Đức khó bắt nhịp với chương trình mới và theo kịp các bạn. Không nản chí, Mạnh Đức quyết tâm vươn lên, từ một học sinh khá trở thành học sinh xuất sắc hai năm liền, đứng nhất khối trong đợt kiểm tra và được Nhà trường vinh danh. Đức cũng là lớp trưởng và lớp phó học tập, luôn hòa đồng và giúp đỡ bạn bè.