Hiến tạng - Một sự sống trao đi, triệu hy vọng nhận lại
Trọng Nghĩa - Hương Giang•10/10/2025 09:27
“Hiến để chết không toàn thây à? Mất còn bị mổ phanh ra sao?” – ông Chiến kể lại cho tôi nghe về những lời người đời từng nói khi họ biết ông đăng ký hiến tạng sau khi qua đời.
Những câu hỏi tưởng chừng vô tình ấy lại chạm đến nỗi sợ rất thật trong lòng nhiều người Việt: Nỗi sợ về cơ thể bị xâm lấn, về cái chết mà thân xác không còn nguyên vẹn.
Nhưng với những người mà tôi đã có cơ hội được trò chuyện, tấm thẻ hiến tạng không chỉ là một cam kết y học, mà là biểu tượng của lòng can đảm. Họ chọn cách đối diện với cái chết bằng sự bình thản – không để giữ lại cho riêng mình, mà để tiếp tục lan tỏa sự sống, như một minh chứng rằng: sống trọn vẹn không dừng lại ở hơi thở cuối cùng.
Học cách nối dài lòng biết ơn và tình yêu gia đình
Với Phạm Mỹ Linh, quyết định hiến tạng là một lời hứa, một cam kết phải sống có trách nhiệm với chính món quà sự sống mà cô đã nhận được. Cô chọn sống thật khỏe mạnh, để khi 'bay lên trời', cô vẫn còn món quà xứng đáng để trao đi.
(1)"Việc đăng ký hiến tạng với mình không phải một quyết định vội vàng mà đã nhen nhóm từ khi mình còn là sinh viên. Đó là kết tinh của lòng biết ơn, của tình yêu thương và của niềm tin rằng sự sống có thể tiếp nối theo nhiều cách khác nhau.
(2) Mình làm điều này để thể hiện lòng biết ơn với cuộc đời này, đặc biệt là ba mẹ — những người đã cho mình sự sống, cho mình cơ thể này. Mình muốn trả ơn bằng một cách thật khiêm nhường — nếu một ngày nào đó mình không còn, phần nào trong cơ thể mình có thể tiếp tục cho đi sự sống cho người khác, thì đó sẽ là cách mình nối dài tình yêu ấy.
(3)Mình biết ơn chính bản thân mình, cơ thể mình và nhận thức rằng mình cần phải gìn giữ tất cả thật là tốt và khỏe mạnh, mình phải sống thật lành mạnh và hạnh phúc. Mình đã can đảm chọn trao đi khi cần, không hề sợ hãi mà vẫn chỉ lo lắng là rồi U90 mới cho thì có dùng được không."
Nuôi dưỡng khát khao cống hiến cho cuộc đời
Nếu Linh bắt đầu từ sự tri ân cá nhân, thì Thanh Tú lại thừa hưởng triết lý cao cả từ mẹ. Anh tin rằng cơ thể này không thuộc về mình vĩnh viễn, mà là một món quà luân chuyển, như một áng mây thay đổi hình dạng, nhưng vẫn vẹn nguyên dưới bầu trời rộng lớn.
“
"Nếu một mai tôi có bay lên trời, thì người ơi tôi đã sống rất tuyệt vời"
"Mình đăng ký hiến tạng năm 27 tuổi, sau khi chứng kiến quyết định hiến xác của mẹ mình cho y học. Lúc đó mình nghĩ rất nhiều về ý nghĩa của cái chết và những gì để lại. Câu nói này của mẹ thực sự chạm đến mình.
Mình quyết định hiến tạng vì tin rằng đây là cách để cuộc sống có ý nghĩa hơn, ngay cả khi kết thúc. Mình đăng ký hiến toàn bộ các cơ quan có thể sử dụng được. Mình không muốn giới hạn. Mình muốn tối đa hóa khả năng giúp đỡ.
Mình nghĩ mỗi người sẽ có nỗi lo sợ, nhưng đối với mình, cái chết không phải là kết thúc mà là sự chuyển đổi. Thay vì sợ hãi, mình chọn cách nhìn tích cực: cơ thể mình có thể trở thành cầu nối sự sống cho người khác. Khi người thân lo sợ quy trình y tế, mình kiên nhẫn chia sẻ rằng việc hiến tạng chỉ diễn ra sau khi đã chết não hoàn toàn."
Tìm kiếm sự thanh thản trong triết lý cho đi
Câu chuyện của Hà Huệ lại gai góc hơn, bởi nó sinh ra từ nỗi đau chứng kiến. Sau những đêm dài tại bệnh viện, cô đã nhìn thấy sự tuyệt vọng của những người chờ đợi sự sống, và quyết định dùng niềm tin tâm linh của mình để vượt qua những định kiến ngàn đời về sự vẹn toàn của thân thể.
(1)"Mình đăng ký nhân dịp sinh nhật âm lịch năm 35 tuổi... Suy nghĩ lúc đó của mình là rất chỉ muốn để lại điều gì có ích cho đời sau khi ra đi, để tiếp nối sự sống cho một ai khác.
Mình thường xuyên hiến tạng, hiến máu vì từng chăm sóc mẹ tại bệnh viện, mỗi đêm đều nghe tiếng khóc của người thân vì thiếu máu... Danh sách chờ đợi chỉ là hy vọng rất nhỏ.
(2) Từ sau có quyết định hiến tạng, mình quan tâm và chăm sóc sức khỏe nhiều hơn, tốt hơn, để các bộ phận sau này được tặng đi ở trạng thái tốt."
Biến thứ hữu hạn thành giá trị vô hạn
Trong khi những người khác tìm kiếm sự thanh thản qua đức tin hoặc kinh nghiệm, Hảo Vũ – một cô gái tuổi đôi mươi lại chọn cách tiếp cận lý trí và vô thần, biến sự hữu hạn của đời người thành động lực sống mãnh liệt. Với cô, hiến tạng là cách để giữ gìn cơ thể mình trong trạng thái "tuyệt vời nhất" cho người khác, xứng đáng với lời hứa dưới vòm trời.
“
Mình đã quyết định làm điều đặc biệt này vào năm 2020 – chỉ một tuần trước sinh nhật 19 tuổi.
Mình được truyền cảm hứng khi nghĩ rằng cánh cửa khép lại với mình có thể trở thành cánh cửa mở ra một cuộc đời khác, một cơ hội sống cho một hay nhiều người.
Với quan điểm vô thần, mình lại càng tập trung nhiều hơn vào hiện tại, học cách trân trọng từng khoảnh khắc của cuộc sống này. Tấm thẻ đăng ký hiến tạng luôn nằm trong ví và theo mình đi khắp nơi, như một lời nhắc nhở rằng phải sống trọn vẹn từng ngày và phải biết giữ gìn thân thể của chính mình... để 'dành' nó trong trạng thái tốt đẹp nhất cho người khác.
Mình tin rằng trong chính sự hữu hạn đó, chúng ta lại có thể tạo ra một giá trị vô hạn bằng cách trao đi sự sống cho người khác. Hiến tạng không chỉ là một quyết định cá nhân mà còn là một niềm tin giản dị rằng cuộc đời này, dù ngắn ngủi đến đâu vẫn có thể trở nên rộng dài hơn thông qua tình yêu thương và sự sẻ chia."
Lan tỏa sứ mệnh nhân văn cho nền y học
Hành động cao quý này không thể thiếu những người tiên phong, những người mang sứ mệnh cộng đồng. Họ là những người dũng cảm đứng lên, biến nghĩa cử cá nhân thành thông điệp sống đẹp, bất chấp những lời xì xầm của thế gian, như ánh mặt trời vẫn soi rọi sau những áng mây.
Chị Mão Ích tâm niệm sứ mệnh: "Cơ thể chúng ta sinh ra đã rất quý giá. Nếu một ngày mình không còn thở nữa, thì những gì trên cơ thể mình có thể tạo ra sự sống mới cho người khác, đó là một điều vô cùng ý nghĩa."
Chị Ích nhấn mạnh rằng việc hiến tạng có thể cứu sống rất nhiều người bệnh, còn hiến xác lại góp phần vào những nghiên cứu y học, mang lại cơ hội chữa trị cho những căn bệnh hiểm nghèo: "Những gì có thể tạo ra sự sống cho người khác từ thân thể mình, đó đã là một điều tốt đẹp. Tuy nhiên, có rất nhiều căn bệnh cần có sự nghiên cứu của khoa học, mà để thực hiện nghiên cứu đó, cần có những cơ thể để tìm ra phương pháp chữa trị. Vậy thì tại sao mình lại không hiến xác để tạo ra những nghiên cứu khoa học có thể cứu sống nhiều người hơn?"
Còn với chú Chiến Nguyễn, người đã đăng ký hiến tạng từ 2018, chia sẻ kinh nghiệm vận động: "Quan điểm của chú là: khi gần lìa trần gian mình giúp mọi người trong khuôn khổ cho phép, để cuộc sống đẹp hơn, sống hãy cho đi và cho đi là còn mãi."
Sáng soi lý tưởng "Vì nhân dân phục vụ"
Nguyễn Hoa Mai, chiến sĩ công an tỉnh Phú Thọ, là hình mẫu của lý tưởng “vì dân phục vụ” trong cả công việc lẫn cuộc sống.
Quyết định đăng ký hiến tạng của chị không phải một quyết định bốc đồng, mà xuất phát từ lòng nhân ái sâu sắc và mong muốn được đóng góp điều gì đó cho cộng đồng. Với Hoa Mai, sứ mệnh của một người công an không chỉ dừng lại ở việc giữ gìn an ninh, trật tự, mà còn là lan tỏa những giá trị nhân văn, gieo mầm hy vọng và niềm tin vào cuộc sống.
Chị chia sẻ: “Sống đẹp không chỉ là sống có ích khi còn hiện diện, mà còn là để lại điều tốt đẹp khi ta đã đi xa. Khi lựa chọn hiến tạng, tôi muốn chứng minh rằng mỗi con người, dù nhỏ bé, vẫn có thể tạo ra sự khác biệt. Đừng để nỗi sợ hay định kiến cản bước một nghĩa cử cao đẹp. Mỗi tấm thẻ hiến tạng là một nhịp cầu nối, để cuộc sống tiếp tục nở hoa nơi người khác.”
Những cá nhân này, họ đã gửi đi một thông điệp mạnh mẽ. Một tấm thẻ nhỏ gọn trong ví đôi khi lại chứa đựng cả một niềm: rằng khi hơi thở cuối cùng khép lại, sự sống vẫn có thể nở hoa. Đăng ký hiến tạng không chỉ là một thủ tục y tế; đó là hành trình của trái tim - trao đi phần mình để nhịp tim khác tiếp tục đập, để ánh sáng vẫn rọi qua đôi mắt chưa từng nhìn thấy, và để hy vọng không bao giờ vụt tắt.
Trung Tâm Điều phối Ghép tạng Quốc gia hướng dẫn người dân có nguyện vọng tìm hiểu đăng ký hiến tặng mô/tạng sau khi chết/chết não như sau:
Bước 1: Người đăng ký truy cập Website: https://vnhot.vn/ => Bấm vào Mục “ĐĂNG KÝ HIẾN TẠNG”:
Bước 2: Điền thông tin
+ Mức 1: (Đăng ký hiến tạng vào “Danh sách hiến tặng quốc gia”): Điền đầy đủ các trường thông tin: Họ và tên; Sinh ngày; Giới tính; Số CCCD/Hộ chiếu => Bấm ĐĂNG KÝ (Bạn có thể đăng nhập bằng số “CCCD/Hộ chiếu” vừa đăng ký và mật khẩu mặc định “Abc@123” để xem thông tin ghi nhận đăng ký hiến mô, tạng của bạn).
+ Mức 2: (Nhận thẻ điện tử lưu trữ trên điện thoại, email): Chọn có hoặc không để Đề xuất thẻ điện tử; Số điện thoại liên hệ; Email liên hệ; Ảnh đại diện => Bấm TẠO THẺ ĐIỆN TỬ (Thẻ bản Mềm sẽ gửi về Email cho người đăng ký)
+ Mức 3: (Nhận thẻ cứng để trong ví mang theo người): Chọn có hoặc không để Đề xuất in thẻ cứng; điền Địa chỉ nhận thẻ => Bấm TẠO THẺ CỨNG (Thẻ cứng sẽ được Trung tâm gửi về địa chỉ nhận thẻ đã điền)
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.