Sức khỏe

Hành trình giữ con giữa “cuộc chiến” sinh tử với ung thư cổ tử cung

Chi Nguyễn 15/08/2025 07:54

Sản phụ 29 tuổi phát hiện mình mắc ung thư cổ tử cung giai đoạn IB3 khi đang mang thai ở tuần thứ 22, một ca bệnh rất hiếm gặp và vô cùng phức tạp.

Biết tin mang thai lần 2 chưa lâu, khi cả gia đình vẫn đang vui mừng chuẩn bị đón thành viên mới, sản phụ bất ngờ phát hiện ra máu âm đạo và đi khám.

Kết quả chẩn đoán ung thư cổ tử cung giai đoạn IB3, khối sùi 4x5cm, khiến sản phụ rơi vào hoang mang, lo lắng.

“Khi nghe bác sĩ nói mình bị ung thư, tôi hoang mang, sợ hãi lắm. Tôi chỉ nghĩ đến con trong bụng mới hơn 5 tháng tuổi, liệu có cơ hội sống? Liệu mình có kịp nhìn thấy con chào đời”, sản phụ chia sẻ.

Sau hội chẩn liên khoa tại Bệnh viện Phụ Sản Trung ương, các chuyên gia đã quyết định áp dụng phác đồ hoá chất 4 chu kỳ ngay trong thai kỳ, nhằm vừa kiểm soát bệnh ung thư, vừa hạn chế tối đa ảnh hưởng đến thai nhi.

Trước khi điều trị, sản phụ không giấu được nỗi lo rằng hóa chất sẽ gây hại cho con.

Tuy nhiên, TS.BS Nguyễn Văn Thắng, Trưởng khoa Phụ Ung thư cho biết theo các nghiên cứu và khuyến cáo mới nhất, hoá chất khi được lựa chọn hợp lý sẽ không gây dị dạng thai và vẫn giúp khống chế được bệnh ung thư.

“Với trường hợp này, mục tiêu của chúng tôi là kiểm soát khối u, đồng thời đưa thai đến giai đoạn có thể nuôi sống được, để cứu cả mẹ và con”, bác sĩ Thắng thông tin.

532988384_1078097664469894_6539229367259522248_n-1-.jpg
Ê-kíp Bệnh viện Phụ sản Trung ương trong "cuộc chiến" với khối u ở vị trí cổ tử cung kích thước khoảng 5cm, nhằm bảo toàn tính mạng cho hai mẹ con sản phụ. Ảnh: BVCC

Đến tuần 33, sản phụ rỉ ối và được nhập viện theo dõi, tiêm trưởng thành phổi cho thai nhi. Ba tuần sau kết thúc hoá trị, ekip tiến hành mổ lấy thai và phẫu thuật cắt tử cung triệt căn, vét hạch chậu hai bên trong cùng một thì.

Rất may mắn, bé trai đã chào đời khoẻ mạnh, nặng 1,9kg.

“Khoảnh khắc nghe con khóc, tôi thấy mọi đau đớn, sợ hãi tan biến. Tôi đã khóc rất nhiều vì hạnh phúc và biết ơn các bác sĩ đã tạo kỳ tích cho hai mẹ con tôi.” sản phụ chia sẻ.

531308355_1078095434470117_3710337499698317895_n-1-.jpg
531542958_1078113477801646_3850225681537154752_n-1-.jpg
Bé trai 1,9kg chào đời trong niềm hạnh phúc vỡ hoà của gia đình và các bác sĩ. Ảnh: BVCC

Chia sẻ về ca bệnh, TS.BS Nguyễn Văn Thắng, người trực tiếp thực hiện ca mổ cho biết, bệnh nhân vừa trải qua hoá trị, lại phải phẫu thuật lấy thai và cắt tử cung triệt căn ngay sau đó, nên nguy cơ mất máu, tổn thương niệu quản, bàng quang, mạch máu rất lớn.

Các bác sĩ đã phải chạy đua với thời gian để vừa đảm bảo an toàn cho mẹ, vừa bảo vệ tính mạng và sức khoẻ của bé. Khối u sau mổ được gửi giải phẫu mẫu bệnh để quyết định điều trị bổ trợ nếu cần.

Các chuyên gia cũng khuyến cáo ung thư cổ tử cung khi đang mang thai không đồng nghĩa với việc phải chấm dứt thai kỳ.

Nếu được chẩn đoán sớm và áp dụng phác đồ phù hợp, người bệnh có thể kiểm soát bệnh và giữ thai đến khi đủ tháng. Hóa trị trong thai kỳ, nếu đúng chỉ định, không làm bệnh tiến triển nặng hơn và giúp duy trì sự sống cho thai nhi.

    Nổi bật
        Mới nhất
        Hành trình giữ con giữa “cuộc chiến” sinh tử với ung thư cổ tử cung
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO