Hai con tin nhỏ tuổi nhất đã thiệt mạng
Ba người trong số này là bà Shiri Bibas cùng hai con trai là Kfir và Ariel, người còn lại là Oded Lifshitz. Yarden Bibas, chồng của bà Shiri, cũng bị bắt trong cuộc đột kích của Hamas và được thả trong cuộc trao đổi hôm 1.2.
Vào thời điểm bị bắt, bé Kfir mới 9 tháng tuổi và bé Ariel hơn 4 tuổi, là hai con tin nhỏ tuổi nhất bị bắt. Vào tháng 11.2023, Hamas thông báo 3 mẹ con bà Shiri đã thiệt mạng trong một cuộc không kích của quân đội Israel nhưng Tel Aviv không xác nhận thông tin này.
Trong buổi lễ hôm 19.2, các chiến binh Hamas trao 4 chiếc quan tài cho đoàn xe của Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế. Ủy ban Chữ thập đỏ Quốc tế, cơ quan đóng vai trò trung gian trong các cuộc trao đổi, đã kêu gọi trao trả thi thể con tin một cách trang nghiêm, tôn trọng. Đoàn xe của Ủy ban Chữ thập đỏ sau đó mang 4 thi hài về Israel và tiến hành nhận dạng hài cốt bằng DNA, dự kiến mất tới hai ngày. Chỉ sau đó, gia đình mới được thông báo cuối cùng.
Hàng ngàn người, bao gồm một số lượng lớn các thành viên có vũ trang từ Hamas và các phe phái khác, đã tập trung tại địa điểm bàn giao ở ngoại ô thành phố Khan Younis, phía nam Gaza.
Các kênh truyền hình Israel không phát sóng cuộc trao trả. Tại Quảng trường Hostage ở Tel Aviv, nơi người Israel tụ tập để theo dõi quá trình thả các con tin còn sống, một màn hình lớn chiếu một tập hợp các bức ảnh và video về Lifshitz và gia đình Bibas, trong đó bé Kfir đang cười khúc khích cùng gia đình.
Người thân của Israel vẫn nuôi hy vọng, kỷ niệm sinh nhật lần thứ nhất và thứ hai của Kfir và sinh nhật lần thứ năm của anh trai cậu. Gia đình Bibas cho biết trong một tuyên bố hôm 18.2 rằng họ sẽ chờ "thủ tục nhận dạng" trước khi thừa nhận rằng những người thân yêu của họ đã chết. “Chúng tôi đã nuôi hy vọng suốt 16 tháng qua và đến giờ vẫn không từ bỏ", cô của các em bé, Ofri Bibas, đăng trên Facebook ngày 18.2.
Trong khi đó, người dân trên khắp Israel đã mặc đồ màu cam để bày tỏ sự đoàn kết với gia đình - ám chỉ đến mái tóc vàng cam của hai cậu bé - và một bài hát thiếu nhi nổi tiếng đã được sáng tác để vinh danh họ.
Con tin thứ tư thiệt mạng là Oded Lifshitz, cùng với vợ là Yocheved, đã bị Hamas bắt khi tấn công vào Kibbutz Nir Oz. Tuy nhiên, người vợ đã được trả tự do trong lệnh ngừng bắn kéo dài một tuần vào tháng 11.2023. Oded là một nhà báo hoạt động tích cực vì quyền của người Palestine và hòa bình giữa người Ảrập và người Do Thái.
Hy vọng về giai đoạn hai của thỏa thuận ngừng bắn
Theo Al Jazeera, dự kiến, phong trào Hamas sẽ trả tự do cho 6 con tin vào ngày 22.2 và trao trả thêm thi thể 4 con tin vào tuần tới. Phía Israel sẽ thả 800 tù nhân Palestine. Chính phủ Israel và lực lượng Hamas đang trong quá trình thực hiện giai đoạn một của lệnh ngừng bắn có hiệu lực từ ngày 19.1.
Hamas đã bắt 251 người làm con tin trong cuộc tấn công vào Israel ngày 7.10.2023. Hiện 70 người được cho là vẫn ở Gaza, trong đó có 35 người mà quân đội Israel xác định đã thiệt mạng. Sau khi giai đoạn đầu của lệnh ngừng bắn kết thúc, 58 con tin sẽ vẫn ở Gaza.
Thành viên cấp cao của Hamas Taher al-Nunu hôm 19.2 bày tỏ sẵn sàng thả toàn bộ con tin còn lại trong một lần trao đổi duy nhất ở giai đoạn tiếp theo của lệnh ngừng bắn. Ông Nunu cho biết bước đi này nhằm "khẳng định sự nghiêm túc của chúng tôi" và "tiếp tục các bước hướng tới củng cố lệnh ngừng bắn và đạt lệnh ngừng bắn lâu dài". Tuy nhiên, phía Hamas cũng lưu ý họ sẽ không thả những người bị bắt còn lại nếu không có lệnh ngừng bắn lâu dài và Israel rút quân hoàn toàn khỏi Gaza.