Xã hội

Hà Nội: Thâm nhập quán bar ngang nhiên bán "bóng cười" bằng các "bình khí mini", nhiều màn biểu diễn lệch chuẩn văn hoá

Trọng Nghĩa 07/07/2025 12:12

Tại Savage - một quán bar trên phố Đặng Thai Mai (phường Tây Hồ, Hà Nội), bóng cười được bán công khai cho giới trẻ trong các show âm nhạc mang danh nghệ thuật. Phía sau ánh đèn là những màn trình diễn phản cảm, lệch chuẩn văn hoá.

Trong tiếng nhạc xập xình, bóng cười được truyền tay dễ dàng như một phần mặc định của trải nghiệm. Người trẻ hút khí, cười ngặt nghẽo, lả người trên ghế hay nhảy múa quay cuồng.

Đột nhập quán bar ngang nhiên bán bóng cười cho người trẻ.

Phóng viên ghi nhận tại hiện trường: nhiều bình khí mini được bơm sẵn, để dưới bàn hoặc bán trực tiếp từ quầy bar, bất chấp quy định pháp luật đã cấm hành vi này.

Theo Công văn số 3972/BYT-KCB ngày 30/7/2019 của Bộ Y tế, khí N2O không được sử dụng với mục đích giải trí vì có thể gây ức chế thần kinh, rối loạn cảm xúc, thậm chí dẫn đến tử vong nếu lạm dụng. Luật hiện hành cũng quy định rõ:

Khoản 5, Điều 5 Nghị định 98/2020/NĐ-CP, hành vi “cung cấp hoặc bán khí N2O cho người sử dụng với mục đích ngoài y tế, công nghiệp” có thể bị xử phạt từ 50–70 triệu đồng, kèm theo hình thức tịch thu tang vật.

Thế nhưng, tại một cơ sở giải trí công khai như Savage, khí cười vẫn được sử dụng gần như không kiểm soát, nhắm vào đối tượng chính là giới trẻ - những người ở độ tuổi từ 18 đến 30, thậm chí có cả du khách nước ngoài.

img_1413.jpeg
Hình ảnh bình khí đặt gần quán bar tại cơ sở night club này.

"Tự do nghệ thuật" hay vỏ bọc của buông thả?

Điều đáng nói, cơ sở này thường xuyên tổ chức các đêm nhạc điện tử, nhiều show trình diễn nghệ thuật, hay thậm chí là vô số bữa tiệc phô diễn cái tôi có dấu hiệu lệch chuẩn: từ trang phục hở hang, tạo hình kỳ dị đến việc trình diễn những hình ảnh mang tính cợt nhả văn hoá.

img_1342.jpeg
Sự kiện diễn ra trong không gian nhỏ nhưng chứa đến hàng trăm bạn trẻ trong nước và quốc tế.

Nguy hiểm hơn, người trẻ khi đến đây không còn e dè khi sử dụng những quả bóng chứa khí gây ảo giác, hít một hơi thật sâu và cười ngặt nghẽo. Bóng cười trở thành chất dẫn cho cảm xúc, cho sự “phiêu”, cho thứ cảm giác được thoát khỏi thực tại.

3587765f-ee67-40d0-a109-2a1e9786a37c.jpg
Người trẻ tự do sử dụng chất cấm tại cơ sở night club này.

Vấn đề nằm ở chỗ: cái tôi của họ đang được tiếp tay để thổi phồng quá mức, trong một không gian thiếu sự dẫn dắt, thiếu giới hạn, thiếu luôn cả sự hiểu biết nền tảng về nghệ thuật và luật pháp. Khi cá tính cá nhân được đề cao một cách tuyệt đối, người ta dễ trở nên mù quáng, bất chấp phản ứng xã hội.

Khi ai đó phản đối, người thể hiện sẵn sàng gán cho họ cái mác “cổ hủ”, “kỳ thị”, “đàn áp sáng tạo”. Trong khi đó, không ai chịu trách nhiệm với hậu quả lâu dài mà những hành vi này để lại, từ lệch chuẩn thẩm mỹ, lạm dụng chất kích thích đến sự băng hoại của nhận thức đạo đức.

Việc các cơ sở như Savage tồn tại công khai, tổ chức sự kiện đông người, bán chất cấm dưới hình thức "giải trí" đặt ra câu hỏi về trách nhiệm của các bên liên quan. Phải chăng cơ chế kiểm tra, giám sát tại các tụ điểm vui chơi đang bị lơi lỏng hoặc chưa kịp thích ứng với hình thức giải trí ngày càng tinh vi?

Không thể phủ nhận nhu cầu thể hiện bản thân và khát vọng sáng tạo của người trẻ là chính đáng. Nhưng khi quyền tự do ấy trở thành lớp vỏ để lách luật, phá chuẩn và tiếp tay cho hành vi vi phạm pháp luật thì xã hội cần lên tiếng.

Tự do không thể đứng trên pháp luật. Nghệ thuật không thể là bình phong cho việc buông thả đạo đức. Và giới trẻ thay vì bị cuốn theo sự "bay bổng" nhất thời cần được định hướng để nhận ra đâu là ranh giới giữa sáng tạo và sa đoạ.

    Nổi bật
        Mới nhất
        Hà Nội: Thâm nhập quán bar ngang nhiên bán "bóng cười" bằng các "bình khí mini", nhiều màn biểu diễn lệch chuẩn văn hoá
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO