GrabScholar trao cơ hội, tiếp sức những ước mơ tri thức
4h sáng, trong căn phòng trọ nhỏ giữa thành phố Hồ Chí Minh, Võ Phúc Lộc bắt đầu một ngày học mới. Khi nhiều người còn chìm trong giấc ngủ, chàng sinh viên 19 tuổi đã ngồi trước bàn học, miệt mài với những con số và bài toán. Buổi tối, sau giờ học ở trường, Lộc lại tiếp tục tự học đến khuya.
Từ những giờ học lúc 4h sáng
Đó là nhịp sinh hoạt đã theo Lộc từ những năm phổ thông. Ba năm THPT, em duy trì thành tích học tập nổi bật, tốt nghiệp với kết quả thủ khoa và được tuyển thẳng vào đại học. Hiện là sinh viên năm thứ hai ngành Khoa học dữ liệu, Thống kê tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Lộc tiếp tục giữ kết quả học tập ấn tượng. GPA của hai học kỳ đầu lần lượt đạt 9,46 và 9,44.

Niềm yêu thích với số liệu và thế mạnh ở môn Tin học đưa Lộc đến với ngành học mà em cho rằng phù hợp nhất với khả năng tìm tòi, khám phá của mình. Nhưng để có được cơ hội học tập ấy, phía sau Lộc là một gia đình đã nhiều năm chắt chiu từng khoản chi phí.
Năm 2019, khi Lộc mới học cấp hai và chị gái bắt đầu học cao đẳng, cha em, ông Võ Văn Lượm, rời quê Tiền Giang, nay thuộc tỉnh Đồng Tháp, lên thành phố Hồ Chí Minh làm công nhân. Ở quê ít việc làm, người cha chọn cách xa nhà để tìm kiếm thu nhập, lo cho việc học của hai con.
Công việc của ông không kéo dài được lâu. Một năm sau, nhà máy cắt giảm nhân sự do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, ông Lượm mất việc. Ở tuổi trung niên, ông bắt đầu công việc mới: chạy xe công nghệ. Sáu năm rong ruổi trên đường, những chuyến xe trở thành nguồn thu nhập chính giúp gia đình duy trì cuộc sống và lo cho các con học hành.
Khi Lộc vào đại học, ông Lượm chuyển đến ở cùng con trong căn phòng trọ khoảng 10m², cách trường khoảng 2km. Ngoài thời gian chạy xe, ông lo cơm nước, đưa đón con. Khoản tiền dành dụm được, ông ưu tiên cho việc học của Lộc.
Chiếc laptop đủ mạnh để phục vụ học tập được ông mua cho con. Còn bản thân người cha vẫn sử dụng chiếc điện thoại đã cũ, đầy vết xước.
“Tôi muốn con không bận tâm điều gì khác ngoài việc học”, ông Lượm nói.
Mong muốn ấy cũng là áp lực mà Lộc luôn cảm nhận được. Học phí mỗi kỳ khoảng 17 - 18 triệu đồng, chưa kể tiền thuê trọ và sinh hoạt phí giữa thành phố lớn. Đã có lúc Lộc tính tìm việc làm thêm để giảm bớt gánh nặng cho gia đình.
Nhưng cha em không đồng ý.
“Ban đầu em dự định sẽ tìm việc làm thêm để phụ giúp gia đình, nhưng ba nói phải tập trung cho học tập”, Lộc kể.
Khi gánh nặng được san sẻ
Một cơ hội đến với Lộc khi em biết đến chương trình GrabScholar. Năm 2025, chương trình được triển khai tại Việt Nam với các suất học bổng và hỗ trợ học tập dành cho học sinh, sinh viên có thành tích tốt, hoàn cảnh cần được hỗ trợ. Trong đó, 6 sinh viên được trao học bổng đại học toàn phần trong 4 năm; mỗi suất bao gồm toàn bộ học phí cùng khoản hỗ trợ sinh hoạt 3,45 triệu đồng mỗi tháng trong 10 tháng mỗi năm. Chương trình có sự đồng hành của VietHope.
Nhìn vào thành tích học tập của con trai, ông Lượm động viên Lộc nộp hồ sơ. Sau quá trình xét tuyển, Lộc trở thành một trong những sinh viên nhận học bổng toàn phần. Với gia đình vốn phải tính toán từng khoản chi, sự hỗ trợ ấy có ý nghĩa thiết thực. Lộc không còn phải cân nhắc việc đi làm thêm để trang trải chi phí. Khoảng thời gian ngoài giờ học được em dành cho bài tập, đồ án, nghiên cứu và các hoạt động tại trường.
Hai học kỳ đầu đại học, Lộc lần lượt đạt GPA 9,46 và 9,44. Bên cạnh việc học, em tham gia câu lạc bộ Sinh viên 5 tốt và chiến dịch Mùa hè xanh. Thông qua chương trình học bổng, Lộc còn được tham gia các hoạt động phát triển bản thân và tư vấn 1:1 định kỳ. Những hoạt động này giúp em nhìn lại quá trình học tập, xác định những kỹ năng cần bổ sung và chuẩn bị tốt hơn cho chặng đường phía trước.
“Ba mẹ luôn tạo điều kiện tốt nhất cho em học tập. Nhờ đó em thấy được sự hy sinh để có thể cố gắng học tốt và nắm bắt những cơ hội để phát triển hơn trong tương lai”, Lộc chia sẻ.
Với ông Lượm, khoản hỗ trợ cũng giúp giảm bớt áp lực mưu sinh. Người cha có thể giảm thời gian chạy xe, dành thêm thời gian chăm sóc con. Hai cha con tiết kiệm một phần chi phí, đồng thời gửi về quê một khoản dự phòng cho gia đình.
Điều khiến Lộc vui nhất là nhìn thấy cha bớt vất vả hơn. Mục tiêu trước mắt của em là tiếp tục duy trì thành tích học tập, hoàn thành chương trình đại học và sớm có việc làm. Sau khi tốt nghiệp, điều Lộc mong muốn là có thể để người cha đã nhiều năm bươn chải có thời gian nghỉ ngơi.
Trao cơ hội, nuôi dưỡng khát vọng
Câu chuyện của Võ Phúc Lộc cũng được nhìn thấy ở một sinh viên khác nhận học bổng GrabScholar 2025 - Trần Ánh Dương, sinh năm 2007, hiện học ngành Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo tại Đại học Bách khoa Hà Nội.

Gia đình Dương ở miền Tây, cha mẹ đều là viên chức. Việc con gái ra Hà Nội học đại học khiến chi phí sinh hoạt và đi lại tăng đáng kể. Với Dương, học bổng giúp gia đình giảm một phần áp lực, đồng thời giúp em không phải dành thời gian tìm việc làm thêm. Có thêm thời gian, Dương tập trung nhiều hơn cho học tập và nghiên cứu. Những môn học khó không khiến nữ sinh chùn bước. Ngược lại, đó lại là động lực để em dành thêm thời gian tìm hiểu.
Dương đặc biệt quan tâm đến toán và xác suất. Sau vài tháng, những nội dung từng khiến em e ngại dần trở nên dễ tiếp cận hơn. Ngay học kỳ đầu, nữ sinh đạt GPA 3,55/4.
Ngoài chương trình học, Dương tham gia nghiên cứu khoa học về trí tuệ nhân tạo trong xử lý ngôn ngữ tự nhiên, các hoạt động câu lạc bộ và một cuộc thi về giải pháp trong lĩnh vực ngân hàng.
Không chỉ kết quả học tập thay đổi, Dương nhận thấy bản thân cũng trở nên chủ động hơn trong giao tiếp và kết nối.
“Một năm qua, em cũng thấy bản thân tự tin hơn, không còn hướng nội, rụt rè, chủ động hơn khi giao tiếp, kết nối, học hỏi từ những người giỏi trong lĩnh vực mình theo đuổi”, Dương chia sẻ.
Cha của Dương, ông Trần Đình Hải, xuất thân từ ngành kỹ thuật nên hiểu những yêu cầu về nền tảng khoa học tự nhiên cũng như áp lực của lĩnh vực mà con gái lựa chọn. Với ông, cha mẹ không thể quyết định thay con đường tương lai của con, nhưng có thể trở thành điểm tựa để con yên tâm theo đuổi mục tiêu.
“Những mục tiêu cụ thể, con sẽ tự đặt ra cho mình, còn cha mẹ sẽ ở phía sau làm chỗ dựa, hậu phương cho con”, ông Hải nói.
Từ Lộc đến Dương, điểm chung không chỉ là thành tích học tập. Đó còn là việc những người trẻ được trao thêm điều kiện để dành thời gian cho tri thức, nghiên cứu và phát triển bản thân, thay vì phải sớm chia sẻ gánh nặng kinh tế với gia đình.
Đối với những gia đình còn nhiều khó khăn, một khoản hỗ trợ đúng lúc có thể giúp người học giữ được sự tập trung cần thiết trên hành trình học tập. Còn với người trẻ có năng lực, đó là điều kiện để họ phát huy tốt hơn khả năng, tích lũy kiến thức và chuẩn bị cho con đường nghề nghiệp.
Năm 2025 là năm đầu tiên GrabScholar được triển khai tại Việt Nam. Sang năm 2026, chương trình tiếp tục trao 6 học bổng đại học toàn phần trong 4 năm và 300 suất hỗ trợ học tập cho học sinh, đồng thời mở rộng đối tượng đến con em đối tác tài xế, nhà hàng và thương nhân của Grab.

