Giới trẻ hào hứng trải nghiệm workshop vẽ nón lá dịp lễ Quốc khánh 2/9
Từ 8h30’ sáng, rất đông bạn trẻ đã có mặt tại một quán cafe ở An Trạch (Đống Đa, Hà Nội) để tham gia trải nghiệm đặc biệt: workshop vẽ nón lá nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.
Trao đổi với phóng viên Báo Đại biểu Nhân dân, chị Ngô Thị Thùy Linh, chủ quán cafe chia sẻ, workshop được quán tổ chức từ ngày 14/8. Ngay buổi sáng đầu tiên hoạt động này diễn ra, đã có rất nhiều bạn trẻ tới xếp hàng, chờ đợi từ sớm.
Lượng khách ghé quán luôn đông kín từ giờ mở cửa tới tận lúc quán đóng cửa vào buổi tối. Đối tượng khách hàng ngày càng đa dạng, từ các bạn nhỏ tới giới trẻ, các bậc phụ huynh.
“Chúng tôi không giới hạn thời gian để mọi người vẽ, nhưng cũng phải từ chối, xin lỗi rất nhiều bạn từ xa tới bởi không thể đủ chỗ tiếp đón. Có rất nhiều bạn quay lại tới 3 - 4 lần để tham gia hoạt động này”, chị Thùy Linh cho biết.





Theo chị Linh, khi tới quán và order một ly nước (giá từ 35.000 đồng), khách hàng sẽ được mua một nón lá trơn giá 29.000 đồng, kèm rất nhiều bút màu acrylic để sẵn.
Khách có thể tự do sáng tạo, vẽ lên những chiếc nón của riêng mình hình lá cờ Tổ quốc, tiêu ngữ "Độc lập - Tự do - Hạnh phúc", những slogan thể hiện tình yêu nước, hay những hình vẽ khác tùy theo mong muốn, gu thẩm mỹ của mỗi người. Nón khi vẽ xong sẽ được phủ một lớp keo bảo vệ để có thể sử dụng.
Chị Linh tâm sự, việc thực hiện dự án này không tính tới lợi nhuận, bởi giá thành nhập một chiếc nón trơn chất liệu tốt đã khá đắt, chưa kể đến chi phí đầu tư bút màu acrylic chất lượng và hỗ trợ sơn bóng.
“Giá trị lớn nhất chúng tôi nhận được là những cái ôm, những lời cảm ơn từ mọi người khi tham gia workshop này. Trong đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, chúng tôi mong muốn có thể góp phần rất nhỏ bé nào đó để thổi hồn cho những giá trị truyền thống của dân tộc”, chị Linh nói.






Em Nguyễn Thị Phương Anh, sinh viên Trường Đại học Phenikaa đã cùng bạn dậy từ rất sớm để tới trải nghiệm workshop vẽ nón lá. Phương Anh tâm sự, em muốn hưởng ứng không khí ngày đại lễ. Thay vì tới các địa điểm quen thuộc để chụp ảnh áo dài, nữ sinh chọn hoạt động custom nón lá để vừa có thể tham gia một hoạt động ý nghĩa, vừa có thể chụp ảnh và mang thành phẩm về trưng bày.
“Em và bạn có tìm hiểu trên mạng xã hội và thấy workshop vẽ nón lá rất hay và ý nghĩa, vì vừa mang giá trị truyền thống, vừa thể hiện được cá tính của mình nên đã quyết định tham gia”, Phương Anh nói.


Chị Nguyễn Hà Kiều Oanh (Bạch Mai, Hà Nội) cùng con gái 9 tuổi cũng có mặt tại workshop từ sớm. Chị Oanh cho biết gia đình mong muốn cho con gái hiểu hơn về tình yêu quê hương, đất nước, nên những hoạt động trải nghiệm này rất bổ ích với con. Trước đó, mẹ con chị Oanh đã tham gia một buổi đọc sách, tìm hiểu về sách “Bác Hồ viết Tuyên ngôn độc lập”.
Nhân ngày nghỉ, chị Trần Ngọc Minh (Thanh Xuân, Hà Nội) cũng đưa con trai 8 tuổi và con gái 5 tuổi tham gia workshop vẽ nón lá. Chị Minh biết đến hoạt động này thông qua mạng xã hội và quyết định đưa các con tới để vừa trải nghiệm, vừa được hòa mình vào không khí mừng ngày đại lễ.
“Các con rất phấn khởi khi làm ra sản phẩm ý nghĩa để sử dụng và tặng người thân. Trước đây do công việc bận rộn, tôi chưa thể đưa con tham gia nhiều hoạt động mừng đại lễ, hy vọng thời gian tới có thể tranh thủ ngày nghỉ tham gia nhiều hơn”, chị Minh chia sẻ.





Dự kiến workshop sẽ được quán tổ chức cho đến hết ngày 2/9 để phục vụ nhu cầu của các khách hàng.