Giáo dục


Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội nhắn nhủ tới 9.700 tân sinh viên: “Dù thành công hay thất bại hãy nhớ tới điểm xuất phát”

Minh Ngọc 05/09/2026 16:38

Sáng 5/9, hòa trong không khí khai giảng của cả nước, Đại học Bách khoa Hà Nội tổ chức Lễ Khai giảng năm học 2026-2027 chào đón 9.700 tân sinh viên khóa 71.

Năm nay cũng đánh dấu chặng đường 70 năm xây dựng và phát triển của Đại học Bách khoa Hà Nội. Tân sinh viên K71 được kỳ vọng sẽ viết tiếp chương mới bằng bản lĩnh, sáng tạo, trách nhiệm và khát vọng vượt tầm.

Tân sinh viên K71 theo dõi Thủ tướng Chính Phủ Lê Minh Hưng phát biểu tại Lễ Khai giảng năm học 2026-2027 qua truyền hình trực tiếp
Tân sinh viên K71 theo dõi Thủ tướng Chính Phủ Lê Minh Hưng phát biểu tại Lễ Khai giảng năm học 2026-2027 qua truyền hình trực tiếp
Tân sinh viên K71 theo dõi Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Hoàng Minh Sơn đọc thư của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi ngành Giáo dục nhân dịp khai giảng năm học 2026-2027 qua truyền hình trực tiếp
Tân sinh viên K71 theo dõi Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Hoàng Minh Sơn đọc thư của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi ngành Giáo dục nhân dịp khai giảng năm học 2026-2027 qua truyền hình trực tiếp

Đại học Bách khoa Hà Nội đặt mục tiêu đến năm 2030 trở thành đại học nghiên cứu tinh hoa có vị thế hàng đầu châu Á

Phát biểu tại Lễ Khai Giảng, GS.TS Lê Anh Tuấn, Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội gửi lời chúc mừng tới 9.700 tân sinh viên K71, những người đã vượt qua một trong những "cột mốc" quan trọng để chính thức trở thành sinh viên của trường.

Chia sẻ về cảm xúc khi nhìn những gương mặt vừa háo hức, vừa có chút bỡ ngỡ của tân sinh viên tại cổng Parabol, Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội cho biết điều đó khiến ông nhớ về chính mình 34 năm trước, khi bước chân vào Bách khoa cảm xúc tự hào, hồi hộp và một chút lo lắng.

GS.TS Lê Anh Tuấn, Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội phát biểu tại buổi Lễ Khai giảng
GS.TS Lê Anh Tuấn, Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội phát biểu tại buổi Lễ Khai giảng

Theo Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội, tân sinh viên K71 bước vào trường đúng thời điểm đặc biệt, khi năm 2026, Đại học Bách khoa Hà Nội tròn 70 tuổi. Bảy mươi năm trước, những thế hệ thầy cô và sinh viên đầu tiên đã xây dựng mái trường giữa những năm tháng còn nhiều thiếu thốn của chiến tranh. Bảy mươi năm trôi qua, Bách khoa Hà Nội đã cùng nhịp thở và lớn lên với từng bước ngoặt lịch sử của đất nước.

Từ nền tảng 70 năm, Bách khoa Hà Nội đang đứng trước một giai đoạn phát triển mới khi khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trở thành động lực tăng trưởng chính, là chìa khóa quyết định sự phát triển và vị thế của Việt Nam trên bản đồ thế giới.

Đứng trước kỷ nguyên đó, Đại học Bách khoa Hà Nội đặt mục tiêu chiến lược đến năm 2030 trở thành đại học nghiên cứu tinh hoa có vị thế hàng đầu châu Á; là nơi đào tạo nguồn nhân lực chiến lược và tài năng, tiên phong trong khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Theo GS.TS Lê Anh Tuấn, mục tiêu ấy không chỉ nằm trong một bản kế hoạch hay là trách nhiệm của riêng đội ngũ thầy cô, mà là mục tiêu và khát vọng của mỗi người Bách khoa.

“Điều đó nằm ngay trong từng giờ học, từng ý tưởng nghiên cứu, từng khâu nhỏ nhất trong hoạt động quản trị, điều hành của Đại học và quan trọng nhất, nó phụ thuộc vào chính quyết tâm, bản lĩnh và đặc biệt là sức sáng tạo của mỗi người học”, Giám đốc Đại học nhấn mạnh.

Các thầy cô giáo Đại học Bách khoa Hà Nội tại buổi Lễ Khai giảng
Các thầy cô giáo Đại học Bách khoa Hà Nội tại buổi Lễ Khai giảng

Chính trực, Trách nhiệm, Sáng tạo và Xuất sắc.

Với những tân sinh viên K71, hành trình tại Bách khoa Hà Nội cũng không chỉ là hành trình chinh phục kiến thức mà còn là quá trình bồi đắp những giá trị cốt lõi, hay còn gọi là DNA của Người Bách khoa: Chính trực, Trách nhiệm, Sáng tạo và Xuất sắc.

Theo Giám đốc Đại học, đây là những giá trị không thể đo bằng điểm số. Nhưng chính bốn giá trị cốt lõi đó, chứ không phải điểm CPA hay tấm bằng tốt nghiệp loại xuất sắc sẽ quyết định mỗi tân sinh viên là ai khi ra trường sau khoảng hai mươi năm nữa.

"Sẽ có nhiều đêm các em phải thức khuya học bài. Sẽ có những lần đi thực hành muộn không được vào lớp hay đồ án bị trả về làm lại từ đầu. Học Bách khoa áp lực, đúng! Nhưng chính áp lực đó sẽ biến các em thành những con người kiên cường nhất, thích ứng tốt nhất với mọi biến động trong cuộc sống", Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội nhắn nhủ.

Với 9.700 tân sinh viên K71, GS.TS Lê Anh Tuấn cho rằng con số ấy trong bốn, năm năm nữa sẽ trở thành 9.700 câu chuyện khác nhau. Có người sẽ làm ra sản phẩm công nghệ được hàng triệu người sử dụng mỗi ngày. Có người sẽ làm việc trong các tập đoàn, nhà máy hàng đầu thế giới và Việt Nam. Cũng có người sẽ thất bại rồi lại đứng dậy, có thể một vài lần.

Dù thành công hay chưa thành công, trong những lúc khó khăn hay thuận lợi, GS.TS Lê Anh Tuấn mong các tân sinh viên nhớ về thời điểm tất cả cùng xuất phát tại quảng trường hôm nay. Điểm chung của họ là khát khao chinh phục tri thức, khát khao dấn thân và khát khao thể hiện bản thân - và đó cũng là một câu chuyện thành công, theo cách của Người Bách khoa Hà Nội.

Tân sinh viên K71 tươi cười rạng rỡ tại buổi Lễ Khai giảng năm học 2026-2027
Tân sinh viên K71 tươi cười rạng rỡ tại buổi Lễ Khai giảng năm học 2026-2027

GS.TS Lê Anh Tuấn, Giám đốc Đại học Bách khoa nhấn mạnh: “nếu 70 năm qua là hành trình, thì hôm nay K71 chính thức trở thành một phần của câu chuyện ấy. Bảy mươi năm trước, thế hệ đầu tiên bắt đầu viết nên câu chuyện Bách khoa Hà Nội đầy tự hào. Từ hôm nay, K71 sẽ viết tiếp chương mới bằng bản lĩnh, sáng tạo, trách nhiệm và khát vọng vượt tầm”.

Đại học không phải là đích đến mà chỉ là điểm bắt đầu của một hành trình mới

Tại Lễ Khai giảng, đại diện 9.700 tân sinh viên K71, em Nguyễn Thị Bích Ngọc, lớp Tài năng Điện tử - Viễn thông bày tỏ niềm vinh dự khi được đứng trên sân khấu trong những ngày đầu tiên trở thành sinh viên Bách khoa Hà Nội. Với Bích Ngọc, đây vừa là niềm tự hào, vừa là một “bài tập đặc biệt” phải hoàn thành.

Em Nguyễn Thị Bích Ngọc, tân sinh viên lớp Tài năng Điện tử - Viễn thông phát biểu tại Lễ Khai giảng năm học 2026-2027
Em Nguyễn Thị Bích Ngọc, tân sinh viên lớp Tài năng Điện tử - Viễn thông phát biểu tại Lễ Khai giảng năm học 2026-2027

Theo Bích Ngọc, K71 đã dành rất nhiều tâm sức để chuẩn bị cho kỳ thi cuối cùng của thời học sinh. Nhưng khi thực sự đứng tại Đại học Bách khoa Hà Nội, có lẽ các bạn mới nhận ra rằng đại học không phải là đích đến, đó chỉ là điểm bắt đầu của một hành trình mới.

Dù có thể sở hữu những tấm HCV, HCB quốc tế, có thể là thủ khoa Đánh giá tư duy, thủ khoa THPT hay có điểm SAT cao, nhưng hôm nay K71 lại bắt đầu từ vạch xuất phát, trong một môi trường hoàn toàn mới, nơi mỗi người có thể gặp người giỏi hơn mình.

"Có thể lần đầu tiên chúng ta sẽ trải nghiệm cảm giác: mình bình thường, mặc dù khi ở phổ thông, mình từng xuất sắc. Có thể chúng ta sẽ thay đổi mục tiêu, thay đổi cách nhìn về tương lai. Thử thách có, khó khăn có. Và tớ nghĩ, tất cả những điều đó đều không đáng sợ. Bởi vì, đại học không phải là nơi chúng ta chứng minh rằng mình hoàn hảo. Đại học là nơi chúng ta được phép không hoàn hảo, được phép thử, được phép sai và được phép trưởng thành", Nguyễn Thị Bích Ngọc chia sẻ với các bạn sinh viên.

Trước dấu mốc 70 năm xây dựng và phát triển của Đại học Bách khoa Hà Nội, đại diện cho tân sinh viên K71, Bích Ngọc cho rằng đây cũng là thời điểm để thế hệ K71 bắt đầu hành trình của mình, viết tiếp câu chuyện của các thế hệ đi trước và trở thành một phần trong hành trình phát triển của Bách khoa với một tinh thần ham học, sẵn sàng khám phá và đương đầu.

"Mong rằng, sau những năm tháng tại Bách khoa, khi đứng trước cánh cửa này một lần nữa, K71 sẽ không chỉ có một tấm bằng trên tay mà còn có một phiên bản tốt hơn của chính mình", Bích Ngọc bày tỏ.

Một số hình ảnh tại Lễ Khai giảng Đại học Bách khoa Hà Nội năm học 2026-2027:

Lễ trao cờ truyền thống Đại học Bách khoa Hà Nội
Lễ trao cờ truyền thống Đại học Bách khoa Hà Nội
GS.TS Lê Anh Tuấn, Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội đánh trống khai giảng năm học 2026-2027
GS.TS Lê Anh Tuấn, Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội đánh trống khai giảng năm học 2026-2027
kỉ niệm
Tân sinh viên K71 chụp ảnh kỷ niệm cùng lãnh đạo Đại học Bách khoa Hà Nội sau khi bế mạc buổi Lễ Khai giảng năm học 2026-2027

    Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội nhắn nhủ tới 9.700 tân sinh viên: “Dù thành công hay thất bại hãy nhớ tới điểm xuất phát”
    • Mặc định