Gặp người bảo đảm an toàn cho những lần cất cánh của tiêm kích Su-30MK2
Đằng sau mỗi đường bay dũng mãnh của tiêm kích Su-30MK2, hay những màn trình diễn đỉnh cao trong Lễ diễu binh kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 sắp tới, là sự cống hiến thầm lặng của những “bác sĩ mặt đất”. Họ là mắt xích then chốt, đảm bảo “sức khỏe” tuyệt đối cho những “hổ mang chúa” canh giữ bầu trời.
Những ngày tháng 8, không khí tại sân bay quân sự Kép (Bắc Ninh) hối hả, khẩn trương hơn bao giờ hết. Các phi đội từ khắp nơi quy tụ về đây để chuẩn bị cho nhiệm vụ A80 – bay diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.
Giữa tiếng gầm của động cơ phản lực, những người lính kỹ thuật hàng không thuộc Trung đoàn Không quân 927 (Sư đoàn 371) và Trung đoàn 935 (Sư đoàn 370) trực thuộc Quân chủng Phòng không – Không quân đang miệt mài với công việc của mình. Họ không trực tiếp cầm lái, nhưng số phận của mỗi chuyến bay lại nằm trong tay họ.
Trong bộ đồ kỹ thuật đặc trưng, anh Nguyễn Quốc Túy, Tổ trưởng Tổ kỹ thuật máy bay Su-30MK2 số hiệu 8573, cùng đồng đội đang cẩn trọng rà soát từng chi tiết trên thân chiếc tiêm kích hiện đại. Từ càng đáp, cánh lái, cửa buồng lái cho đến từng con ốc vít nhỏ nhất, tất cả đều được kiểm tra bằng con mắt nhà nghề và quy trình nghiêm ngặt.


“Công việc của chúng tôi đòi hỏi sự tỉ mỉ và tuyệt đối không được phép sai sót. Thường thì chúng tôi phải có mặt ở sân bay từ 3 giờ sáng để chuẩn bị cho tổ bay sớm. Toàn bộ quy trình kiểm tra, nạp nhiên liệu, khí tài và bàn giao cho phi công mất khoảng 2 tiếng, đòi hỏi sự tập trung cao độ của cả tổ”, anh Túy chia sẻ.
Mỗi chiếc Su-30MK2 được ví như một “bệnh nhân đặc biệt”, có một đội ngũ “y bác sĩ” riêng gồm đầy đủ các chuyên ngành: động cơ, thiết bị hàng không, vô tuyến điện tử, vũ khí, tác chiến điện tử... Họ phối hợp nhịp nhàng, báo cáo từng bước cho chỉ huy. Chỉ khi tất cả các bộ phận cùng xác nhận “đảm bảo an toàn”, chiếc “hổ mang chúa” mới được phép lăn bánh ra đường băng.
Việc chuẩn bị cho nhiệm vụ A80 lần này mang đến một cảm xúc đặc biệt. Anh Túy tự hào nói: “Bên cạnh công việc thường nhật, lần này chúng tôi rất vinh dự được phục vụ cho một sự kiện trọng đại của đất nước. Được góp một phần công sức nhỏ bé vào thành công của Lễ diễu binh là niềm tự hào lớn của mỗi người lính kỹ thuật chúng tôi”.





Đại diện Trung đoàn Không quân 927 nhấn mạnh: “Tổ kỹ thuật là người đầu tiên tiếp cận và cũng là người cuối cùng chia tay máy bay trước giờ cất cánh. Họ chính là chốt chặn an toàn cuối cùng, bảo vệ sinh mạng phi công và khí tài quý giá của quân đội”.
Công việc của những “bác sĩ mặt đất” diễn ra trong thầm lặng, nhưng vai trò của họ lại vô cùng to lớn. Sự chính xác, tận tụy của họ là nền tảng cho mỗi pha cất cánh ngoạn mục và hạ cánh an toàn.
Khi những chiếc Su-30MK2 gầm vang trên bầu trời, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ huấn luyện, những người lính kỹ thuật đứng dưới mặt đất mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Với họ, đó là phần thưởng lớn nhất.
“Mỗi lần nhìn máy bay trở về an toàn, chúng tôi mới thấy yên tâm và tự hào vì đã hoàn thành nhiệm vụ của mình”, anh Túy chia sẻ với nụ cười rắn rỏi, ánh mắt dõi theo chiếc tiêm kích vừa hạ cánh, sẵn sàng cho lần “thăm khám” kế tiếp.