Gặp bé trai 12 tuổi dũng cảm cứu bạn trong vụ án đặc biệt nghiêm trọng tại Đắk Lắk
Đến trưa 13/9, khu vực tổ dân phố 10, phường Thành Nhất, tỉnh Đắk Lắk nơi xảy ra vụ án đặc biệt nghiêm trọng khiến 3 người tử vong và 1 cháu nhỏ bị thương nặng vẫn được phong tỏa. Người dân địa phương chưa hết bàng hoàng, song cũng không giấu được sự cảm phục trước hành động dũng cảm của một bé trai hàng xóm khi kịp thời cứu bạn thoát khỏi nguy hiểm.

Giữa đêm, khi nghe tiếng kêu cứu thất thanh cùng tiếng đập cửa dồn dập, cháu T.C.K. (12 tuổi), hàng xóm của nạn nhân đã mạnh dạn mở cửa. Trước mắt K. là bạn T.T.P. (12 tuổi), thành viên trong gia đình có 3 người bị sát hại, người đầy máu, cánh tay bị chém sâu.
“Cháu dìu bạn vào nhà, khóa chặt cửa dù bên ngoài đối tượng vẫn gõ cửa. Sau đó, cháu lấy nước cho bạn uống và cố trấn an. Đến khoảng 3 giờ sáng, khi lực lượng công an đến, cháu mới mở cửa để bạn được đưa đi cấp cứu”, K. kể lại, giọng vẫn còn run sợ.

Chính nhờ sự dũng cảm, nhanh trí của K., cháu P. đã thoát khỏi nguy hiểm, kịp thời được đưa đến Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên cấp cứu và hiện đã qua cơn nguy kịch.
Chiều 13.9, lãnh đạo UBND phường Thành Nhất cùng các ban ngành, đoàn thể đã trực tiếp đến Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên để thăm hỏi, động viên và trao hỗ trợ bước đầu cho cháu P. và gia đình.

Ông Nguyễn Đình Tâm, Chủ tịch UBND phường Thành Nhất, cho biết địa phương đã họp khẩn, phân công các bộ phận phối hợp cùng gia đình lo hậu sự cho 3 nạn nhân và tiếp tục quan tâm, hỗ trợ cháu P. trong thời gian điều trị.
Đại diện ban tự quản tổ dân phố 10 cho biết cộng đồng dân cư sẽ đồng hành, hỗ trợ hết sức để giúp gia đình vượt qua nỗi đau quá lớn này.

Như báo Đại biểu Nhân dân đã đưa tin, rạng sáng cùng ngày, do mâu thuẫn ghen tuông và bị gia đình bạn gái từ chối cho vào nhà, Nguyễn Nam Đại Thuận sinh năm 1988, trú tại phường Ea Kao đã mang dao đến gây án. Đối tượng tấn công anh Bùi Văn N. sinh năm 2002, em trai chị Nguyễn Thị Kim H. rồi xông vào nhà sát hại chị H. sinh năm 1992, bà Trần Thị D. sinh năm 1970, mẹ chị H., đồng thời chém cháu P. (con riêng chị H.) trọng thương.
Nhờ thoát thân và được hàng xóm giúp đỡ, cháu P. đã giữ được mạng sống trong gang tấc.