Văn hóa - Thể thao

Gala "Tổ quốc bình yên": Bản trường ca nghệ thuật tri ân 80 năm truyền thống lực lượng An ninh nhân dân

Tin, ảnh: Trọng Nghĩa 13/07/2026 05:28

Tối 12/7, tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục (phường Hoàn Kiếm, Hà Nội), Bộ Công an phối hợp với UBND thành phố Hà Nội tổ chức Gala nghệ thuật đặc biệt "Tổ quốc bình yên", nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946 - 12/7/2026).

Tham dự chương trình có Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng; Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng; Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc cùng đại diện các bộ ngành, lãnh đạo các đơn vị trong lực lượng Công an nhân dân.

dsc06151.jpg
Các đại biểu tham dự chương trình.
dsc06133.jpg

Chương trình được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1, là điểm nhấn trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng An ninh nhân dân.

z8035770525188_933dd1e979bb99ddef10bd6e34baf4bd.jpg
Chương trình được kết cấu thành ba chương nghệ thuật với những sắc thái cảm xúc khác nhau.

Mang chủ đề "Dòng chảy", Gala được dàn dựng như một bản trường ca nghệ thuật tái hiện hành trình 80 năm của lực lượng An ninh nhân dân ngay trên mảnh đất khởi nguồn truyền thống. Hình tượng dòng nước được lựa chọn làm mạch cảm xúc xuyên suốt chương trình, vừa mềm mại, bền bỉ, vừa là ẩn dụ cho những chiến sĩ an ninh luôn âm thầm cống hiến, lặng lẽ chiến đấu trên những mặt trận không tiếng súng để bảo vệ sự bình yên của đất nước.

z8035770525187_ed563b8941b812f1fadef02d4d33f1eb.jpg
Không chỉ là một đêm nghệ thuật, "Tổ quốc bình yên" còn xứng đáng là bản trường ca tri ân 80 năm truyền thống lực lượng An ninh nhân dân, nơi lịch sử, nghệ thuật và lòng biết ơn hòa quyện trong từng tiết mục.
dsc06176.jpg
Trong không khí ngập tràn niềm tự hào, những lời ca về Tổ quốc và người chiến sĩ Công an nhân dân được hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ hòa giọng ngân vang, lan tỏa cảm xúc thiêng liêng giữa Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục.

Chương đầu tiên, "Khơi dòng", đưa khán giả trở về Hà Nội năm 1946 qua ngôn ngữ sân khấu, hoạt cảnh và tư liệu lịch sử, tái hiện chiến công phá Chuyên án số 7 Ôn Như Hầu - dấu mốc đặc biệt khẳng định bản lĩnh, trí tuệ của lực lượng An ninh non trẻ trong những ngày đầu bảo vệ chính quyền cách mạng.

z8035774938942_e7e26af931940645b4e3442180191904.jpg
Các tiết mục đặc sắc liên tục nhận được những tràng pháo tay của đông đảo khán giả. Mỗi giai điệu, mỗi hoạt cảnh, mỗi thước phim tư liệu đều góp phần kể lại câu chuyện về những con người lặng thầm đứng sau sự bình yên của đất nước, làm nên một đêm nghệ thuật giàu cảm xúc và đậm tính lịch sử.
z8035770525186_c0ff74effe5facf8c950f28a027fb368.jpg
z8035770525185_18f530b7d562196b69145a006e243779.jpg

Tiếp đó, chương "Mạch ngầm" khắc họa những hy sinh thầm lặng của biết bao thế hệ cán bộ, chiến sĩ An ninh nhân dân trên mọi mặt trận. Không chỉ đấu tranh với các loại tội phạm và âm mưu chống phá, họ còn luôn gắn bó mật thiết với nhân dân, lấy sự bình yên của đất nước làm lẽ sống và mục tiêu cao nhất.

Điểm nhấn xúc động của đêm Gala là cuộc giao lưu với Thiếu tướng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Xuân Hà - một nhân chứng sống của những năm tháng đấu tranh đầy gian khó trên mặt trận bảo vệ an ninh quốc gia. Tốt nghiệp Học viện An ninh nhân dân năm 1983, khi còn là một chàng trai Hà Thành, ông đã tình nguyện nhận nhiệm vụ tại huyện Mang Yang (tỉnh Gia Lai), địa bàn trọng điểm hoạt động của FULRO thời bấy giờ. Hơn bốn thập kỷ đã trôi qua, nhưng ký ức về những ngày cùng ăn, cùng ở, cùng lao động và bám dân, bám bản vẫn vẹn nguyên trong tâm trí người chiến sĩ an ninh.

dsc06210.jpg
Chia sẻ tại chương trình, Thiếu tướng Nguyễn Xuân Hà cho biết: ""Đồng bào dân tộc Tây Nguyên khi ấy còn nhiều khó khăn. Chúng tôi cũng sẻ với đồng bào những bữa ăn, viên thuốc cũng như cuộc sống hằng ngày, làm cho quần chúng hiểu được chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, hiểu rõ âm mưu, ý đồ của các thế lực thù địch, nhất là lực lượng FULRO để cùng đấu tranh, phát hiện, bóc gỡ các cơ sở ngầm cài cắm trong dân, từ đó xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, giữ gìn an ninh trật tự ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số".
dsc06214.jpg
Cuộc hội ngộ với những "người thân" năm xưa khiến đồng chí nghẹn ngào, nhiều lần xúc động không nói nên lời.

Khép lại chương trình là "Dòng chảy lớn", tôn vinh truyền thống vẻ vang 80 năm của lực lượng An ninh nhân dân, đồng thời thể hiện khát vọng đổi mới, chủ động bảo vệ an ninh quốc gia trong kỷ nguyên phát triển mới. Đây cũng là dịp tri ân, vinh danh các Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân tiêu biểu của lực lượng An ninh nhân dân qua các thời kỳ.

z8035774938941_fa5892d84b6e392d12f5ede89c085556.jpg
Bên cạnh những hoạt cảnh, phóng sự tư liệu và phần trình diễn sân khấu công phu, Gala quy tụ nhiều nghệ sĩ được khán giả yêu mến như Hồng Nhung, Phạm Thu Hà, Ngọc Anh, Hoàng Bách, Lâm Bảo Ngọc, Anh Tú cùng các tập thể nghệ thuật thuộc lực lượng Công an nhân dân.
z8035766609579_7295e22faedd7e2742384f285926bd1e.jpg
Những tiết mục ca múa nhạc, hợp xướng và vũ kịch đã mang đến không gian nghệ thuật giàu cảm xúc, góp phần khắc họa sinh động hình tượng người chiến sĩ An ninh nhân dân qua các thời kỳ.

Thông qua ngôn ngữ nghệ thuật, Gala "Tổ quốc bình yên" gửi gắm thông điệp về giá trị của hòa bình và sự bình yên hôm nay - thành quả được đánh đổi bằng lòng trung thành, trí tuệ, bản lĩnh và sự hy sinh thầm lặng của nhiều thế hệ cán bộ, chiến sĩ An ninh nhân dân.

dsc06097.jpg
Đó cũng là lời tri ân sâu sắc dành cho những người đã đặt lợi ích của Tổ quốc, của nhân dân lên trên hết, góp phần giữ vững độc lập, chủ quyền, bảo vệ cuộc sống bình yên của đất nước.
dsc06162.jpg

Diễn ra tại Hà Nội - nơi cách đây tròn 80 năm ghi dấu chiến công mở đầu cho truyền thống vẻ vang của lực lượng An ninh nhân dân, Gala cũng là điểm kết thúc của hành trình nghệ thuật "Tổ quốc bình yên" sau khi đi qua các điểm dừng tại Đà Nẵng và TP Hồ Chí Minh. Hành trình khép lại bằng đêm nghệ thuật đặc biệt giữa lòng Thủ đô, như một lời tri ân trang trọng gửi tới các thế hệ cán bộ, chiến sĩ đã cống hiến tuổi xuân, trí tuệ và cả máu xương vì sự bình yên của Tổ quốc, vì cuộc sống bình yên của nhân dân.

    Gala "Tổ quốc bình yên": Bản trường ca nghệ thuật tri ân 80 năm truyền thống lực lượng An ninh nhân dân
    • Mặc định