Dựng lại bức tường Berlin
Bức tường Berlin chia cắt nước Đức hơn 28 năm - một trong những biểu tượng nổi tiếng nhất của chiến tranh lạnh, người dân Cộng hòa liên bang Đức thường gọi là “bức tường ô nhục” - chính thức sụp đổ vào đêm 9.11.1989. Kỷ niệm 25 năm bức tường Berlin sụp đổ, nước Đức đang cho tái hiện bức tường lịch sử này.
Berlin lại chia đôi, ít nhất là trong ba ngày 7.11 đến 9.11.2014. Sự kiện nổi bật của lễ kỷ niệm chính thức năm nay là một chuỗi đèn sáng được lắp theo vị trí bức tường Berlin ngày nào. 8.000 quả bóng trắng bơm căng heli, phát sáng được trải dọc giới tuyến cũ: từ Bornholmer Strasse phía bắc, qua Mauerpark, khu vực Potsdamer Platz đông đúc, đến Oberbaumbrücke, nối Friedrichshain phía đông và Kreuzberg phía tây. Tác phẩm nghệ thuật ánh sáng này có độ dài tổng cộng 15km. Ý tưởng về bức tường Berlin bằng ánh sáng là của anh em Marc và Christopher Bauder. Các đạo diễn phim và nghệ sĩ ánh sáng muốn mọi người thấy bức tường cũ khủng khiếp đến chừng nào. Christopher từ miền nam nước Đức đến Berlin vào năm 1994, năm năm sau khi bức tường sụp đổ. Lúc đó, sự chia cắt chưa hoàn toàn chấm dứt. Đông Berlin từng theo chủ nghĩa xã hội (thủ đô của Cộng hòa dân chủ Đức) khác biệt rõ ràng với Tây Berlin theo chủ nghĩa tư bản (thủ đô của Cộng hòa liên bang Đức). Dần dà, chứng tích trở nên mờ nhạt. “Ví như, có bạn bè đến thăm, họ sẽ hỏi bức tường ở đâu? Anh thuộc Đông hay Tây? Đôi khi không thể trả lời, đơn giản vì bạn đã mất ý thức về chuyện đó”.
![]() |
Kỷ niệm sự sụp đổ của bức tường một lần nữa nhấn mạnh việc thành phố bị chia cắt kéo dài nhiều thập kỷ. Từ ngày 7.11 đến 9.11, du khách được mời đi dạo dọc theo đường biên giới cũ, và có nhiều tour du lịch với thông tin chi tiết ở sáu điểm khác nhau.
Lối sống Đông Đức
Khoảng 100.000 du khách tham dự lễ kỷ niệm bức tường sụp đổ ở Berlin năm nay. Để đánh dấu dịp này, các nhà kinh doanh du lịch cung cấp thêm nhiều gói mới. Ví dụ, Kempinski Hotel Bristol cho khách tham quan lái Trabant - một loại xe phổ biến của Đông Đức. Theo khách sạn, du khách Tây Đức rất quan tâm dịch vụ này. Adina Apartment Hotel có gói “Bức tường sụp đổ” đặc biệt, ngoài vé tham quan bảo tàng Đông Đức, khách sạn còn cung cấp thực phẩm truyền thống Đông Đức. Khai vị, có Solyanka là món xúp chua cay bắt nguồn từ Liên Xô. Món chính có thịt viên kiểu Konigsberg, là bánh bao chấm nước sốt trắng nấu bằng nụ bạch hoa dầm. Lãnh đạo Đông Đức thậm chí đã đổi tên món ăn truyền thống này thành “thịt viên nấu chín” bởi vì thành phố Konigsberg quê hương của bánh bao sau này trở thành Kaliningrad của Nga. Tuy nhiên, dân Đông Đức không gọi theo tên mới. Tráng miệng, có món bánh ngọt Cold Dog đậm đà làm bằng bơ và chocolate. Liệu du khách có bị bữa ăn ba món như trên thu hút hay là do hoài cổ Đông Đức.
Sân khấu ở Berlin không chờ đến kỷ niệm 25 năm bức tường sụp đổ mới trình bày về sự chia cắt nước Đức. Bốn năm qua, nhà hát Kleines ở Friedenau đã diễn vở ca kịch châm biếm Ồ, khi nào bạn đến? (Oh, wann kommst du?) về tình hình căng thẳng giữa Tây và Đông Đức những năm 1960 - 1980. Vở nhạc kịch thành công Hinterm Horizont của nhà hát Potsdamer Platz không mới, có giá trị củng cố kỷ niệm, kể về chuyện tình xuyên biên giới của một ca sĩ Tây Đức và nhà hoạt động phong trào Freie Deutsche Jugend (Thanh niên Đức tự do) ở Đông Đức.
|
Buổi lễ chính thức tại Bernauer Strasse
Nhiều viện bảo tàng và khu tưởng niệm của thành phố có cách tổ chức lễ sâu sắc hơn.
Ngày 9.11, các chính trị gia hàng đầu, có thủ tướng Angela Merkel, nhiều nhóm dân sự và nhân chứng lịch sử, được mời tham dự lễ tưởng niệm chính thức tại nhà hòa giải thuộc đài tưởng niệm bức tường Berlin ở Bernauer Strasse. Nơi đây còn một phần của bức tường lịch sử, đoạn móng dài 2km được tái tạo hoàn chỉnh với tháp đồng hồ, dây thép gai và tường xây. Du khách có thể trải nghiệm lịch sử Đức thời kỳ chia cắt Đông - Tây theo nhiều cách khác nhau tại Berlin.
Nhưng, khách tham quan khó hiểu hết nỗi sung sướng òa vỡ của người Đức vào thời điểm bức tường Berlin sụp đổ sau 28 năm tồn tại. Anh em nhà Bauder hy vọng thiết kế ánh sáng của họ sẽ tạo ra một khoảnh khắc kỳ diệu đặc biệt. Người Đức đếm ngược thời gian, đúng bảy giờ tối chủ nhật ngày 9.11.2014, hàng ngàn quả bóng heli sáng rực được thả bay lên bầu trời đêm. Bức tường Berlin tan biến một lần nữa.