Đến với thơ

04/06/2012 08:05

 DƯƠNG HUY

  Bác thuyền

Bác thuyền ngủ cũng lạ
Chẳng chịu trèo lên giường
Úp mặt xuống cát vàng
Nghiêng tai về phía biển
 
 Sóng ngủ ở đâu?

Biển đảo chìm đảo nổi
Luôn thay đổi sắc màu
Đàn sóng vui đùa giỡn
Xô nhau vỡ trắng đầu
 
Bé theo ông ra biển
Gió lồng lộng tóc ông
A, đầu ông có sóng
Sóng bạc phơ bềnh bồng
 

VÂN LONG

  Trứng trong ổ ấp 
 
Ngón tay xinh gõ lên mặt vỏ:
 
 - Gà con! Gà con ơi!
 Vỏ trứng như cánh cửa
 Chủ nhà chẳng chịu mở
 
 Thế mà sáng hôm sau
 Gà mẹ gõ thật khẽ
 Cánh cửa liền mở hé
 Rồi cánh cửa mở toang
 Gà con đáp líu ríu
 Một con, rồi cả đàn…
 
 Mẹ bảo phải đủ ngày
 Trứng mới hóa gà con!

 Mộc nhĩ - tai của gỗ
 
Tai gỗ nâu hồng bé nhỏ
 Xòe ra nghe đủ chuyện rừng
 Những đôi chim vừa kết tổ
 Những con suối thèm mênh mông
 
 Tai gỗ mượt mềm lấp ló
 Xòe ra nghe đủ chuyện người
 Cô bộ đội Trường Sơn ấy
 Đang làm cây nấm sinh sôi
 
 Mộc nhĩ, nấm từ củi gỗ
 Góp cho mâm cỗ tươi ngon
 Còn chút nhựa, cây cho nốt
 Yêu sao, tặng vật của rừng!
Tuổi thơ làng chài Ảnh: Nguyễn Quang Tuấn
Tuổi thơ làng chài Ảnh: Nguyễn Quang Tuấn
    Đến với thơ
    • Mặc định